Tối thứ Bảy 23/06/2007 Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW đã tổ chức đêm thắp Nến cầu nguyện cho Phong Trào Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam ở công viên Paul Keating Park Bankstown. Tuy thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo nhưng rất đông đủ mọi người đến tham dự đặc biệt có những vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo:
Lm. Nguyễn Khoa Toàn Tuyên úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney, Đại Đức Thích Phước Đạt đại diện Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Úc Châu và Tân Tây Lan, Đại Đức Thích Giác Tín đại diện Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu & Tân Tây Lan, Ông Nguyễn Văn Paul Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Ông Nguyễn Văn Bán Hội Trưởng Hội Đồng Cao Đài Giáo tiểu bang NSW. Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, Ông Giang Hoan Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney. Ngoài ra còn có sự hiện diện của bà Tania Mihailuk Thị Trưởng Thành Phố Bankstown và quý Dân Biểu, Nghị Sĩ trong chính trường Úc Châu.
Sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền VN và nghi thức chào cờ Úc Việt, Luật Sư Võ Trí Dũng Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NWS thắp lên ngọn Lửa và mọi người cùng thắp sáng lên ngọn Nến cầm trong tay. Kế đến quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và quý quan khách Úc Việt lên trước bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam dâng nén hương kính nhớ các vị Tiền Nhân.
Sau đó là phần phát biểu của quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và các Dân Biểu Nghị Sĩ Úc nói lên sự đàn áp Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền dưới chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cai trị, điển hình cụ thể về vụ bắt bớ bịt miệng Cha Nguyễn Văn Lý mới đây tại Việt Nam một cách vô cớ và trên màn hình Projector trình chiếu chứng minh những vụ bắt bớ giam cầm, chiếm cứ đất đai của Giáo Hội một cách phi lý của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Các Dân Biểu Nghị Sĩ Úc phát biểu hứa sẽ can thiệp và trình bày trước Quốc Hội Úc về vấn nạn không có sự Tư Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại VN hiện nay.
Sau cùng tất cả mọi người cùng giơ cao ngọn Nến hợp với Ca Đoàn Lakemba đồng hát lên bài Việt Nam Việt Nam và kết thúc bế mạc đêm thắp Nến cầu nguyện cho Phong Trào Dân Chủ tại Việt Nam.
Sau đây là nguyên văn bài thuyết trình phát biểu của Cha Nguyễn Khoa Toàn Tuyên úy Trưởng CĐCGVN TGP Sydney. Kính Thưa Qúy Đồng Hương,
Các cơ quan ngôn luận hàng đầu tại Hoa Kỳ trong mấy ngày gần đây dành một phần khá lớn về thời gian cũng như dành những cột những trang quan trọng nhất để đăng tải về chuyến thăm tuần qua của Ông Nguyễn Minh Triết hiện là Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam.
Báo chí Hoa Kỳ thường ít khi đá động gì đến những chuyến viếng thăm của các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đão chính quyền đến Tòa Bạch Ốc vì nhiều và thường qúa, có thể nói hầu như hằng ngày. Tuy nhiên, đuợc Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đón tiếp là một vinh dự cao qúy cho những khách mời và cho những quốc gia, chính quyền họ đang lãnh đạo.
Chuyến viếng thăm của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, sở dĩ đuợc báo chí và dư luận Hoa Kỳ chú ý một cách đặc biệt, cũng chỉ vì hai chữ ‘Nhân Quyền’. Luỡng Viện và Luỡng Đảng Quốc Hội Hoa Kỳ cùng Tổng Thống George Bush đã đặt nhân quyền là vấn đề số một trong các cuộc thảo luận song phưong.
Rõ ràng là đàm phán về nhân quyền là ưu tiên một, không phải là thương mại hay đầu tư như chính quyền Hà Nội mong ước.
Về phương diện ngoại giao, theo tôi, đây là một thất bại lớn cho nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Và một thắng lợi cho những ngươì tranh đấu cho tự do, công lý và nhân quyền.
Nhân quyền là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, như đã được trang trọng ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc là “Tất Cả Mơi Ngườì Sinh Ra Đều Đuợc Tự Do và Bình Đẳng”. Một em bé nhỏ cũng biết rằng chưa có tự do, chưa đuợc bình đẳng và nhân quyền chưa đuợc thực sự tôn trọng trên một phần đất của thế giới mang hai tiếng Việt Nam.
Trong ‘Đêm Thắp Nến’ hôm nay, cho phép tôi thay mặt toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney dâng lên Lời Kinh Nguyện để cầu cho nhân quyền sớm đuợc tôn trọng trên quê hương chúng ta.
Cộng Đồng chúng con xin dâng lên Cha lời cầu cho quê hương Việt Nam -một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4000 năm văn hiến giờ gần như không còn tự do và công lý. Cho những đồng bào ruột thịt vẫn chưa đuợc trọn vẹn sống một đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Cho chúng con thắp nén hương truớc bàn thờ Cha và bàn thờ Quốc Tổ tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nuớc và giữ nước. Đến các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu. Đến Quang Trung, Lê Lợi, Lê Lai. Đến Trần Hưng Đạo và muôn ngàn danh tướng khác. Xin Cha qua anh linh các tiền nhân giúp chúng con sống luôn xứng đáng là hậu duệ của Nguyễn, Trần, Lê, Lý…
Một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Đồng Minh cùng những đồng bào vô danh đã dám đổ máu đào đấu tranh cho Tự Do, Công Lý mang an bình thịnh vượng cho toàn dân ba miền Bắc-Trung-Nam. Họ đã không toan tính đáp lại lời Cha mời gọi vì Cha đến mang bình an cho thế giới đuợc sống và sống tự do, sung mãn.
Chúng con cũng nhớ đến những chiến sĩ khác đã hy sinh một phần thân thể cho hồn thiêng sông núi. Giờ đây họ đang vất vưởng sống không còn biết lấy gì để hy vọng ngoài hy vọng nơi Cha. Không cơm ăn áo mặc, không cửa không nhà: họ đang sống cuối đáy bờ tuyệt vọng. Đau đớn nhất, họ đã mất đi quyền làm người và đã trở thành những kẻ câm nín kinh niên. Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha! Xin cho chúng con biết noi guơng các bậc tiền nhân họ để chiến đấu đến cùng cho Tự Do, Hoà Bình và Công Lý! Mang máu anh hùng, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ làm nhơ máu anh hùng. Còn chúng con –những người may mắn sống sót. Xin cho chúng con biết luôn hướng lòng về quê cha đất tổ, và luôn cầu nguyện như Đức Cố Giám Mục Helder Camera –người đã tranh đấu và đã chết vì tụ do và công lý- đã cầu:
Khi còn có một người vào tù, thì tôi còn chiến đấu,
Khi còn những trẻ em đói khát
Như hôm nay, thì tôi còn chiến đấu,
Khi còn có những phụ nữ buồn khóc khốn khổ trên đường phố,
Như hôm nay, thì tôi còn chiến đấu,
khi còn một tâm hồn,
thiếu tự do và công lý, thì tôi còn chiến đấu.
Lm Nguyễn Khoa Toàn
(Tuyên Úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam)
Lm. Nguyễn Khoa Toàn Tuyên úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney, Đại Đức Thích Phước Đạt đại diện Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Úc Châu và Tân Tây Lan, Đại Đức Thích Giác Tín đại diện Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu & Tân Tây Lan, Ông Nguyễn Văn Paul Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Ông Nguyễn Văn Bán Hội Trưởng Hội Đồng Cao Đài Giáo tiểu bang NSW. Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, Ông Giang Hoan Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney. Ngoài ra còn có sự hiện diện của bà Tania Mihailuk Thị Trưởng Thành Phố Bankstown và quý Dân Biểu, Nghị Sĩ trong chính trường Úc Châu. Sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền VN và nghi thức chào cờ Úc Việt, Luật Sư Võ Trí Dũng Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NWS thắp lên ngọn Lửa và mọi người cùng thắp sáng lên ngọn Nến cầm trong tay. Kế đến quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và quý quan khách Úc Việt lên trước bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam dâng nén hương kính nhớ các vị Tiền Nhân.
Sau đó là phần phát biểu của quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và các Dân Biểu Nghị Sĩ Úc nói lên sự đàn áp Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền dưới chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cai trị, điển hình cụ thể về vụ bắt bớ bịt miệng Cha Nguyễn Văn Lý mới đây tại Việt Nam một cách vô cớ và trên màn hình Projector trình chiếu chứng minh những vụ bắt bớ giam cầm, chiếm cứ đất đai của Giáo Hội một cách phi lý của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Các Dân Biểu Nghị Sĩ Úc phát biểu hứa sẽ can thiệp và trình bày trước Quốc Hội Úc về vấn nạn không có sự Tư Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại VN hiện nay.
Sau cùng tất cả mọi người cùng giơ cao ngọn Nến hợp với Ca Đoàn Lakemba đồng hát lên bài Việt Nam Việt Nam và kết thúc bế mạc đêm thắp Nến cầu nguyện cho Phong Trào Dân Chủ tại Việt Nam.
Sau đây là nguyên văn bài thuyết trình phát biểu của Cha Nguyễn Khoa Toàn Tuyên úy Trưởng CĐCGVN TGP Sydney. Kính Thưa Qúy Đồng Hương,
Các cơ quan ngôn luận hàng đầu tại Hoa Kỳ trong mấy ngày gần đây dành một phần khá lớn về thời gian cũng như dành những cột những trang quan trọng nhất để đăng tải về chuyến thăm tuần qua của Ông Nguyễn Minh Triết hiện là Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam.
Báo chí Hoa Kỳ thường ít khi đá động gì đến những chuyến viếng thăm của các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đão chính quyền đến Tòa Bạch Ốc vì nhiều và thường qúa, có thể nói hầu như hằng ngày. Tuy nhiên, đuợc Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đón tiếp là một vinh dự cao qúy cho những khách mời và cho những quốc gia, chính quyền họ đang lãnh đạo.
Chuyến viếng thăm của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, sở dĩ đuợc báo chí và dư luận Hoa Kỳ chú ý một cách đặc biệt, cũng chỉ vì hai chữ ‘Nhân Quyền’. Luỡng Viện và Luỡng Đảng Quốc Hội Hoa Kỳ cùng Tổng Thống George Bush đã đặt nhân quyền là vấn đề số một trong các cuộc thảo luận song phưong.
Rõ ràng là đàm phán về nhân quyền là ưu tiên một, không phải là thương mại hay đầu tư như chính quyền Hà Nội mong ước.
Về phương diện ngoại giao, theo tôi, đây là một thất bại lớn cho nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Và một thắng lợi cho những ngươì tranh đấu cho tự do, công lý và nhân quyền.
Nhân quyền là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, như đã được trang trọng ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc là “Tất Cả Mơi Ngườì Sinh Ra Đều Đuợc Tự Do và Bình Đẳng”. Một em bé nhỏ cũng biết rằng chưa có tự do, chưa đuợc bình đẳng và nhân quyền chưa đuợc thực sự tôn trọng trên một phần đất của thế giới mang hai tiếng Việt Nam.Trong ‘Đêm Thắp Nến’ hôm nay, cho phép tôi thay mặt toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney dâng lên Lời Kinh Nguyện để cầu cho nhân quyền sớm đuợc tôn trọng trên quê hương chúng ta.
Cộng Đồng chúng con xin dâng lên Cha lời cầu cho quê hương Việt Nam -một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4000 năm văn hiến giờ gần như không còn tự do và công lý. Cho những đồng bào ruột thịt vẫn chưa đuợc trọn vẹn sống một đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Cho chúng con thắp nén hương truớc bàn thờ Cha và bàn thờ Quốc Tổ tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nuớc và giữ nước. Đến các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu. Đến Quang Trung, Lê Lợi, Lê Lai. Đến Trần Hưng Đạo và muôn ngàn danh tướng khác. Xin Cha qua anh linh các tiền nhân giúp chúng con sống luôn xứng đáng là hậu duệ của Nguyễn, Trần, Lê, Lý…
Một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Đồng Minh cùng những đồng bào vô danh đã dám đổ máu đào đấu tranh cho Tự Do, Công Lý mang an bình thịnh vượng cho toàn dân ba miền Bắc-Trung-Nam. Họ đã không toan tính đáp lại lời Cha mời gọi vì Cha đến mang bình an cho thế giới đuợc sống và sống tự do, sung mãn.
Chúng con cũng nhớ đến những chiến sĩ khác đã hy sinh một phần thân thể cho hồn thiêng sông núi. Giờ đây họ đang vất vưởng sống không còn biết lấy gì để hy vọng ngoài hy vọng nơi Cha. Không cơm ăn áo mặc, không cửa không nhà: họ đang sống cuối đáy bờ tuyệt vọng. Đau đớn nhất, họ đã mất đi quyền làm người và đã trở thành những kẻ câm nín kinh niên. Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha! Xin cho chúng con biết noi guơng các bậc tiền nhân họ để chiến đấu đến cùng cho Tự Do, Hoà Bình và Công Lý! Mang máu anh hùng, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ làm nhơ máu anh hùng. Còn chúng con –những người may mắn sống sót. Xin cho chúng con biết luôn hướng lòng về quê cha đất tổ, và luôn cầu nguyện như Đức Cố Giám Mục Helder Camera –người đã tranh đấu và đã chết vì tụ do và công lý- đã cầu:
Khi còn có một người vào tù, thì tôi còn chiến đấu,
Khi còn những trẻ em đói khát
Như hôm nay, thì tôi còn chiến đấu,
Khi còn có những phụ nữ buồn khóc khốn khổ trên đường phố,
Như hôm nay, thì tôi còn chiến đấu,
khi còn một tâm hồn,
thiếu tự do và công lý, thì tôi còn chiến đấu.
Lm Nguyễn Khoa Toàn
(Tuyên Úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam)