Giáo Hội và tiếng nói



Trong đời sống xã hội, khi có chương trình gì cho dân chúng, cho đất nước, các chính phủ, các hãng xưởng thường công bố loan báo trước điều này cho mọi người hay biết.

Trong Giáo Hội cũng thế, như khi Đức Giáo Hoàng ra thông điệp hay điều lệ gì, hay ngài đi thăm viếng nơi đâu...cũng đều có thông báo sửa soạn trước đó cả năm trời.

Các Tiên tri ngày xưa được Thiên Chúa sai phái đến dọn đường báo tin sứ điệp công việc của Chúa cho dân Ngài trước đó hằng trăm năm.

Ông Thánh Gioan tiền hô, vị Tiên tri cho Chúa Giêsu Kitô, cũng đến với con người qua qúa trình dọn đường sửa soạn.

Sứ mạng dọn đường sửa soạn của ngôn sứ Gioan nằm trong sứ vụ mở miệng lưỡi.

1. Người cha Dacharia

Thông thường khi hay tin người mẹ đã thụ thai sắp có em bé mới, ai nấy trong gia đình vui mừng hân hoan báo tin cho nhau. Không chỉ người mẹ vui mừng hạnh phúc. Người cha của em bé tương lai đang thành hình trong cung lòng mẹ, vui mừng hỏi han sức khoẻ, lo cho mẹ của em bé hầu như từng ngày giờ.

Với Ông Dacharia, người cha của em bé Gioan đang trong cung lòng bà mẹ Elidabéth lại khác. Ông vui mừng. Nhưng ông không nói được gì hết. Ông bị câm từ lúc Thiên Thần Gabriel vâng lệnh Thiên Chúa đến báo tin vui cho Ông trong đền thánh.(Lc 1, 20-23).

Ông không nói gì được. Nhưng niềm vui mừng Ông hằng giữ sâu kín trong tâm hồn.

Ông không thể phát ra bằng âm thanh tiếng nói nỗi lo lắng của mình. Nhưng không vì thế mà ông bỏ quên bổn phận làm chồng săn sóc cho người bạn đường đang mang thai.

Ông không diễn tả ra bằng lời nói qua thanh quản miệng lưỡi. Nhưng tâm trí, con mắt Ông vẫn thâu nhận những biến cố sự việc xảy ra cho người bạn đời mình, cho người con đang thành hình trong cung lòng mẹ. Và Ông tìm cách diễn tả suy nghĩ vui mừng, nỗi lo lắng cùng ước muốn qua dòng chữ viết trên bảng, trên giấy. ( Lc 1,63)

Tám ngày sau khi em bé mở mắt chào đời, lúc tên Gioan được người cha Dacharia viết ra trên bảng, để xác nhận đó là tên của con mình, miệng lưỡi ông được mở ra, thanh quản lại bắt đầu rung lên thành âm thanh tiếng nói.

Ông Dacharia không nhân cơ hội đó dùng lời noí âm thanh ngôn ngữ diễn tả nói lên cảm tính riêng của mình, nói lời gì chê trách Thiên Chúa hay bất cứ ai. Trái lại Ông lên tiếng chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa ( Lc 1,64)

Thánh Gioan đã đi vào lòng thế giới với sứ vụ đầu tiên mở miệng lưỡi cho cha mình cất lời thành âm thanh tiếng nói ca ngợi Thiên Chúa. Và sau này chính ông mở miệng lưỡi mình trong sa mạc.

2. Trong sa mạc

Sa mạc là nơi hoang vu bát ngát chỉ toàn cát nóng. Nhưng Thánh Gioan đã mở miệng lưỡi là ngôn sứ cho Thiên Chúa.

Ông mở miệng lưỡi phát ra âm thanh tiếng nói về công bình, về sự thật của nước Thiên Chúa.

Ông không ngần ngại cảnh báo lối sống dễ dãi chạy theo thị hiếu thời đại, chiều theo sở thích lòng ham muốn của con người, qua hình ảnh cái rìu, cái nia sàng.

Lòng ăn năn xét mình trở về với Chúa nguồn sự sống và tình thương yêu là con đường tốt nhất cho đời sống làm người.

Ông mở miệng lưỡi làm chứng cho Thiên Chúa, cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đến sau ông, nhưng lại là Người quyền năng, to lớn hơn trên tất cả. Đó là Đấng cứu thế cho trần gian, là Con chiên Thiên Chúa.

Người Mẹ Giáo Hội ở trần gian có nhiệm vụ gìn giữ và loan truyền sửa soạn dọn đường cho Chúa như Thánh Gioan Tiền hô.

„ Giáo Hội ngày hôm nay phải luôn tỉnh thức về bổn phận của mình, lên tiếng loan báo cho con người trong khắp các nước thiên hạ về Đấng đã xác nhận: Thầy là ánh sáng cho muôn dân. Ai theo Thầy, sẽ không phải đi trong tăm tối, nhưng có ánh sáng sự sống“ ( Ga 8,12) (Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI., Missa pro Ecclesia, ngày 20.04.2005)