Đại Lễ Mừng Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc miền tây bắc Đức.
Mới tờ mờ sáng, đoàn người kéo nhau về trung tâm mục vụ tại Missionshaus St. Arnold, Neuenkrirchen mỗi lúc một nhiều thêm. Thật đúng với ý nghĩa “Từ muôn phương sánh vai lên đường“, vì Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại miền Tây Bắc Đức là một Cộng Đoàn Dân Chúa với số giáo dân thật khiêm nhường dưới 1700 người được sống rải rác tại các giáo xứ địa phương trên một diện tích rộng lớn của cả 2 Giáo Phận Muenster và Osnabrueck, với một đường kính chỗ dài nhất khoảng 400 cây số. Bởi thế, có những người phải chuẩn bị đi từ lúc còn sáng tinh sương. Thật thế, về tham dự Đại lễ “Mừng Kính Mình Máu Thánh Chúa“ đã thực sự là một cuộc trở về “NHÀ CHA“
Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của Pater Präses Helmut Stadermann SVD, Cha bề trên dòng Ngôi lời, Cha khách Phanxicô Đặng Phước Hoà CSSr đến từ Hoa kỳ hiện đảm trách công tác mục vụ cho Cộng đồng Việt-Nam tại Tiệp Khắc mới nhận nhiệm sở được bốn tuần, cùng Cha Tuyên Úy Huỳnh Công Hạnh SVD.
Đúng giờ đã định, 10:30 giờ đoàn rước từ trong nhà thờ, dẫn đầu là Thánh Giá nến cao, các em Thiếu nhi, các Bô lão trong những bộ áo thụng khăn đống, các chú Giúp lễ, các Em tung hoa, Phương du, Ca đoàn và sau cùng là cộng đoàn dân Chúa đã trang nghiêm dâng những lời kinh tiếng hát, qua bốn trạm dừng:
Chúa ban Mana và chim cút.
Phép lạ hai con cá và năm chiếc bánh.
Bữa tiệc ly
Bánh và chén rượu. hình bánh có gương mặt Chúa Giêsu.
Tại mỗi trạm dừng, cộng đồng dân chúa đã cùng nhau chia sẻ những bài đọc và gợi lên những tư tưởng chẳng hạn như: Không có gì quí bằng khi bụng đang đói được người khác cho ăn: đây là điều rất thường tình, nhưng lại là điều rất cần thiết. Một đứa bé còn đang độ tuổi bú mớm, bụng nó chưa no, được mẹ cho bú, chắc chắn đứa bé sẽ vui tươi, hạnh phúc.
Đời sống những nhu cầu con người là thế, dù ở đấng bậc nào cũng vẫn phải ăn, phải uống. Ăn và uống là nhu cầu cấp bách, là câu hỏi hiện sinh từ bên ngoài đáp ứng vào nhu cầu bên trong. Dù đó là câu hỏi hiện sinh nhưng không thể thiếu được đối với con người. Xét về mặt tự nhiên, nếu không ăn và không uống, con người sẽ ra sao? Nếu không có thức ăn, nước uống chắc chắn con người sẽ chết, không thể cứu vãn nổi.
Chúa Giêsu không những nuôi dưỡng nhân loại, nuôi sống con người bằng lương thực bình thường, Ngài còn để lại cho mọi người chính Mình và Máu của Ngài để nuôi sống con người về mặt thiêng liêng.
Chúng ta thường cầu nguyện và mời gọi đoàn kết, yêu thương, tha thứ, phục vụ. Chưa đủ! đó là những sáo ngữ. Muốn thực hiện được đoàn kết, yêu thương, tha thứ, phục vụ, chúng ta phải có đôi mắt của Chúa, con tim của Chúa, giống Chúa thì mới gọi là đoàn kết, yêu thương, tha thứ. Đôi tay của Chúa thì mới gọi là phục vụ.
Sau những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa ở mỗi điểm dừng, cộng đoàn đều được nhận lãnh phép lành Thánh Thể.
Trong cái nắng gắt gao của ban trưa, từ Ấu nhi đến các Bô lão người người, ai cũng vận dụng với hết sức mình để biến sức nóng của khí hậu nóng bỏng thành lửa sốt mến và tin yêu sẵn có trong lòng hầu kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa.
Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể là cao điểm của cuộc sống Kitô hữu, đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay trong cuộc sống đức tin của mỗi người trong Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vùng Tây Bắc Đức.
Buổi lễ đã được kết thúc sau bữa chia sẻ những món ăn hộp gói tự túc trong tình yêu thương và đoàn kết. Mọi người chia tay nhau trong lưu luyến, hẹn gặp lại hỡi người con Việt xa Tổ Quốc, xa Quê Hương.
Duy Tâm.
Mới tờ mờ sáng, đoàn người kéo nhau về trung tâm mục vụ tại Missionshaus St. Arnold, Neuenkrirchen mỗi lúc một nhiều thêm. Thật đúng với ý nghĩa “Từ muôn phương sánh vai lên đường“, vì Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại miền Tây Bắc Đức là một Cộng Đoàn Dân Chúa với số giáo dân thật khiêm nhường dưới 1700 người được sống rải rác tại các giáo xứ địa phương trên một diện tích rộng lớn của cả 2 Giáo Phận Muenster và Osnabrueck, với một đường kính chỗ dài nhất khoảng 400 cây số. Bởi thế, có những người phải chuẩn bị đi từ lúc còn sáng tinh sương. Thật thế, về tham dự Đại lễ “Mừng Kính Mình Máu Thánh Chúa“ đã thực sự là một cuộc trở về “NHÀ CHA“
Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của Pater Präses Helmut Stadermann SVD, Cha bề trên dòng Ngôi lời, Cha khách Phanxicô Đặng Phước Hoà CSSr đến từ Hoa kỳ hiện đảm trách công tác mục vụ cho Cộng đồng Việt-Nam tại Tiệp Khắc mới nhận nhiệm sở được bốn tuần, cùng Cha Tuyên Úy Huỳnh Công Hạnh SVD.
Đúng giờ đã định, 10:30 giờ đoàn rước từ trong nhà thờ, dẫn đầu là Thánh Giá nến cao, các em Thiếu nhi, các Bô lão trong những bộ áo thụng khăn đống, các chú Giúp lễ, các Em tung hoa, Phương du, Ca đoàn và sau cùng là cộng đoàn dân Chúa đã trang nghiêm dâng những lời kinh tiếng hát, qua bốn trạm dừng:
Chúa ban Mana và chim cút.
Phép lạ hai con cá và năm chiếc bánh.
Bữa tiệc ly
Bánh và chén rượu. hình bánh có gương mặt Chúa Giêsu.
Tại mỗi trạm dừng, cộng đồng dân chúa đã cùng nhau chia sẻ những bài đọc và gợi lên những tư tưởng chẳng hạn như: Không có gì quí bằng khi bụng đang đói được người khác cho ăn: đây là điều rất thường tình, nhưng lại là điều rất cần thiết. Một đứa bé còn đang độ tuổi bú mớm, bụng nó chưa no, được mẹ cho bú, chắc chắn đứa bé sẽ vui tươi, hạnh phúc.
Đời sống những nhu cầu con người là thế, dù ở đấng bậc nào cũng vẫn phải ăn, phải uống. Ăn và uống là nhu cầu cấp bách, là câu hỏi hiện sinh từ bên ngoài đáp ứng vào nhu cầu bên trong. Dù đó là câu hỏi hiện sinh nhưng không thể thiếu được đối với con người. Xét về mặt tự nhiên, nếu không ăn và không uống, con người sẽ ra sao? Nếu không có thức ăn, nước uống chắc chắn con người sẽ chết, không thể cứu vãn nổi.
Chúa Giêsu không những nuôi dưỡng nhân loại, nuôi sống con người bằng lương thực bình thường, Ngài còn để lại cho mọi người chính Mình và Máu của Ngài để nuôi sống con người về mặt thiêng liêng.
Chúng ta thường cầu nguyện và mời gọi đoàn kết, yêu thương, tha thứ, phục vụ. Chưa đủ! đó là những sáo ngữ. Muốn thực hiện được đoàn kết, yêu thương, tha thứ, phục vụ, chúng ta phải có đôi mắt của Chúa, con tim của Chúa, giống Chúa thì mới gọi là đoàn kết, yêu thương, tha thứ. Đôi tay của Chúa thì mới gọi là phục vụ.
Sau những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa ở mỗi điểm dừng, cộng đoàn đều được nhận lãnh phép lành Thánh Thể.
Trong cái nắng gắt gao của ban trưa, từ Ấu nhi đến các Bô lão người người, ai cũng vận dụng với hết sức mình để biến sức nóng của khí hậu nóng bỏng thành lửa sốt mến và tin yêu sẵn có trong lòng hầu kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa.
Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể là cao điểm của cuộc sống Kitô hữu, đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay trong cuộc sống đức tin của mỗi người trong Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vùng Tây Bắc Đức.
Buổi lễ đã được kết thúc sau bữa chia sẻ những món ăn hộp gói tự túc trong tình yêu thương và đoàn kết. Mọi người chia tay nhau trong lưu luyến, hẹn gặp lại hỡi người con Việt xa Tổ Quốc, xa Quê Hương.
Duy Tâm.