ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN
DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC KHÓA TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN
CỦA CÁC NỮ TU THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM.
Giáo Phận Vĩnh Long nhờ Hồng Ân Chúa nên có sự hiện diện của 2 hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn. Hằng năm sau những ngày tháng dài hoạt động ở nhiều nơi trong và ngoài Giáo Phận, các nữ tu được quy tụ về nhà mẹ để có những giây phút bồi dưỡng về tinh thần lẫn vật chất. năm 2007 cũng thế; những ngày đầu tháng 06 từ ngày 04 đến ngày 08, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum được dự khóa bồi dưỡng thường niên.
Ngôi nhà mẹ thân thương đã hiện diện hơn 200 năm và vẫn tiếp tục đứng vững để bảo vệ và che chở cho những tâm hồn nhiệt thành muốn tận hiến đời mình để phục vụ cho tha nhân, theo đường hướng Giáo Hội qua tôn chỉ của Hội Dòng. Ngôi nhà trong những ngày này dường như tươi trẻ lại và sinh động hẳn lên; đó là nhờ sự hiện diện của những tâm hồn chân thành đầy tình yêu thương đã quy tụ về nơi đã từng ủ ấp cưu mang mình. Những tâm hồn chân thành đầy tình yêu thương này, sau những ngày tháng dài đem tình thương trải rộng khắp nơi bằng những cử chỉ hết sức chân tình trong cuộc sống, với Tình Mến từ Cây Thập Giá mà họ mang trên người và tận trong tâm hồn, họ đem Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho mọi người. Những tâm hồn chân thành và đầy nhiệt huyết cũng cần có lúc bồi dưỡng vì tâm hồn thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt lại yếu đuối, con người đầy những yếu đuối và bất toàn, nên luôn cần được chỉnh sửa và bồi bổ.
Những ngày bồi dưỡng thật là những ngày hạnh phúc, những ngày Hồng Ân thật cần thiết cho người bước chân theo Chúa.
Hồng Ân Chúa như mưa, như mưa;
Rơi xuống đời con miên man, miên man……
Thật thế, Chúa không để cho những người con của Ngài phải thiếu thốn hay gặp những gì quá sức họ.
Kỳ bồi dưỡng này, mọi người cùng tìm hiểu về đề tài sứ điệp ơn gọi năm 2007 của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, nhân ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi 29/04/2007: ƠN GỌI PHỤC VỤ GIÁO HỘI HIỆP THÔNG. Đề tài không có gì mới, chỉ nhắc lại và nhấn mạnh những gì mà lòng nhiệt thành bước theo Ơn Gọi đòi hỏi. Với cách trình bày thật sinh động và nêu lên những gì thực tế cho đời sống, của những người giúp cho khóa bồi dưỡng, mọi người cảm nhận được bước đường mình đang đi như thế nào; cùng với những giây phút lắng đọng trong tâm tình cầu nguyện, mọi người cảm nhận sâu xa hơn đâu là con đường của Chúa muốn mọi người bước đi, đâu là những gì của con người, nhưng lại không có Chúa. Những tâm hồn chân thành, đầy tình yêu thương đã có quyết tâm theo Chúa cho đến trọn đời, nên giờ đây họ không ngần ngại tiếp tục bước đi trên con đường tốt đẹp để đem Tin Mừng đến cho những người chung quanh.
Niềm vui mừng trong những ngày bồi dưỡng vì được hiệp thông với nhau trong Hồng Ân Chúa dưới mái nhà thân thương, được bồi dưỡng về tinh thần để dược vững mạnh và xác tính hơn trong sứ vụ, bồi dưỡng về thể chất để có được một tinh thần vững vàng trong một thân thể lành mạnh. Niềm vui mừng của những ngày bồi dưỡng được kết thúc, nhưng niềm vui trong sứ vụ mà mọi người được bồi dưỡng, được nhắc nhở thì không bao giờ kết thúc. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 07 tháng 06 năm 2007 giờ chầu phép lành Mình Thánh Chúa được Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, kết thúc những giây phút trầm lặng của những ngày tỉnh tâm bồi dưỡng để chuẩn bị cho niềm vui lớn hơn.
Niềm vui càng vui hơn cho mọi người, thật thế tất cả mọi người đều vui mừng chuẩn bị cho thánh lễ tiếp nhận 12 thiếu nữ, sau những năm tháng dài tập luyện và tìm hiểu, được bước vào đường hướng phục vụ của Hội Dòng, được cử hành vào lúc 18 giờ ngày 07 tháng 06 nnăm 2007, thánh lễ được Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự và khoảng 20 linh mục đồng tế với tất cả sự trang trọng. Các thiếu nữ thật xinh đẹp: xinh đẹp trong sự ngây thơ trong trắng, xinh đẹp trong sự nhiệt tình để hiến thân phục vụ, xinh đẹp trong tình yêu thương nồng cháy mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ, càng xinh đẹp hơn với những quyết định và họ mạnh dạng tiến lên, dám đi ngược với dòng đời để đem đời sống mình phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho Giáo Hội Hiệp Thông.
Những bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,
những cử chỉ mềm mại nhưng không do dự,
những lời nói thanh thoát nhưng có một sức sống mãnh liệt trong quyết định hiến thân của mình.
Niềm vui càng lớn mạnh như những cơn sóng dập dồn tuôn đến khi ngày mới được bắt đầu. Ngày 08 tháng 06 năm 2007, vừa tờ mờ sáng thì sự náo động đã chiếm lỉnh cả khu vực vốn thường ngày rất yên tĩnh của nhà dòng, mặc dù đến 9 giờ thánh lễ tạ ơn mới bắt đầu. Ngôi nhà nguyện không thể nào đủ chỗ cho những người tham dự để cùng Tạ Ơn Chúa với các nữ tu. Đúng 9 giờ Đức Giám Mục cùng hơn 50 Linh Mục thuộc Giáo Phận Vĩnh Long và có các linh mục ngoài giáo phận cùng với đoàn rước tiến vào ngôi nhà nguyện nhỏ bé của nhà dòng, cùng hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn với 06 nữ tu quyết định hiến trọn đời mình để phục vụ theo tôn chỉ của Hội Dòng. Số đông người ồn ào vì sự vui mừng trước đó ít phút, giờ đây không còn ồn ào nữa, mặc dù niềm vui càng dâng trào khi thánh lễ được bắt đầu. Một sự trang nghiêm, trầm lắng thật cảm động qua lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục: không có một tình yêu chân chính nào mà không có mùi đau khổ, bước theo Chúa là bước đi trên con đường hạnh phúc của Thập Giá mà các Chị Yêu Mến. Các chị đã phủ phục sát đất để không còn bị té ngã vì những kiêu căng tự phụ của con người. Các chị được bao trùm khắp người với Cây Thánh Giá được kết liền với tấm vải che phủ các chị, để từ nay các chị được che chở bởi Cây Thánh Giá mà các chị Yêu Mến. Thật thế, Mến Thánh Giá với tất cả sự khiêm nhường phủ phục, Mến Thánh Giá với tâm tình phó thác là cả một kỳ công mà nếu không có Chúa, con người không thể làm được. Nhưng giờ đây các chị đang quyết định và chọn lựa con đường như thế với tất cả tình yêu thương chân thành mà Thiên Chúa đã trao ban cho các chị. Chắc chắn rất nhiều người đã và đang cũng như vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các chị luôn vững vàng trên quyết định thánh thiện của mình.
Bầu không khí trầm lắng, cảm động và trang nghiêm trong thánh lễ được nối tiếp với những lời chúc mừng chân thành, đi kèm với một tiệc mừng, làm cho mọi người được no nê cả tinh thần lẫn vật chất.
Mọi người từ giã nhà dòng, từ giã các chị với dư âm thật tốt đẹp, để trở về với công việc của họ. Còn các nữ tu cũng trở về với công việc của mình, không phải chỉ với những dư âm tốt đẹp còn đọng lại, nhưng các chị trở về và sống thật sự với những quyết định mà mình đã chọn lựa, những quyết định thánh thiện, những quyết định đi ngược dòng đời để đem niềm vui và sức sống cho đời theo ơn gọi mà các chị đã chọn.