SINH HOẠT GIỚI TRẺ THÁNG 6-2007

Đến hẹn lại lên, các bạn trẻ từ các giáo xứ lại tụ hợp với nhau cùng tham dự Lễ Chúa Ba Ngôi vào thứ Bảy đầu tháng vừa qua. Thánh lễ được cử hành trọng thể bởi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và các linh mục đồng tế.

Trong Thánh lễ, các bạn trẻ được Đức Cha chia sẻ về Mầu nhiệm Ba Ngôi, là mầu nhiệm gần gũi nhất trong đời sống đạo của người Kitô hữu, được biểu hiện khi chúng ta làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Dấu thánh giá là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu với những người theo đạo khác, là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu: tuyên xưng Chúa Cha là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình; Chúa Con là Đức Giêsu Kitô đã từ trời xuống thế nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người; Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con.

Dấu chữ thập mà chúng ta làm còn mang ý nghĩa là thánh giá của Chúa Giêsu, nơi mạc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với nhân loại.

Mầu nhiệm Ba Ngôi còn là chứng nhân sống động cho tình yêu thương Thiên Chúa dành tặng cho con người: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian”.

Có nhiều khía cạnh đẹp đẽ của tình yêu: là ban tặng trái tim của mình cho người yêu, là cho đi chính mình, là tự hiến chính mình, là sự gắn bó mật thiết, sẻ chia với nhau từ tinh thần cho đến vật chất.

Sau Thánh lễ là giờ sinh hoạt, các bạn trẻ được cha Phaolô Trần Kỳ Minh, cha sở họ đạo Ba Giồng, chia sẻ về Thánh tâm Chúa Giêsu, giúp bạn trẻ hiểu được lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, sẵn sàng tha phạt và che chở cho những ai có lòng trông cậy, chạy đến cùng Chúa. Từ những cảm nhận sâu sắc về Tình Yêu của Thiên Chúa, bạn trẻ cùng vang lên lời ca “Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi...”.