Kính gởi:
Tác giả Lương Tâm,
Thưa Ông:
Tôi tên Đông Khê. Tôi không biết tác giả là ai, và tôi là một phụ nử Công Giáo tầm thường. Tầm thường về mọi mặt. Nhưng trong đời sống tầm thường của tôi, tôi vừa được đọc một bài viết không tầm thường. Bài “Vu khống, Nói xấu, Phỉ báng …..” của Ông trên VietCatholic.
Tôi xin cám ơn Ông, vì Ông đã cứu tôi thoát nỗi chán chường tột độ khi phải thấy những người dùng Văn đàn để gây tương tàn. Những Kitô hữu dành quyền Chúa phán xét con cái Chúa.
Ít ra, hôm nay Ông đã an ủi Thiên Chúa, khi Ngài thấy vẫn có nhũng tâm hồn hướng thiện, những người có tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lời ăn tiếng nói. Dù đồng ý hay không đồng ý, Ông/Bà vẫn đủ sức mạnh để giữ kỷ luật bản thân, duy trì lòng tự trọng.
Một lần nữa, tôi xin cám ơn Ông/Bà và nhửng nét thanh cao trong bài viết của Ông.
Kính thư,
Đông Khê (dong.khe@sbcglobal.net)
Tác giả Lương Tâm,
Thưa Ông:
Tôi tên Đông Khê. Tôi không biết tác giả là ai, và tôi là một phụ nử Công Giáo tầm thường. Tầm thường về mọi mặt. Nhưng trong đời sống tầm thường của tôi, tôi vừa được đọc một bài viết không tầm thường. Bài “Vu khống, Nói xấu, Phỉ báng …..” của Ông trên VietCatholic.
Tôi xin cám ơn Ông, vì Ông đã cứu tôi thoát nỗi chán chường tột độ khi phải thấy những người dùng Văn đàn để gây tương tàn. Những Kitô hữu dành quyền Chúa phán xét con cái Chúa.
Ít ra, hôm nay Ông đã an ủi Thiên Chúa, khi Ngài thấy vẫn có nhũng tâm hồn hướng thiện, những người có tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lời ăn tiếng nói. Dù đồng ý hay không đồng ý, Ông/Bà vẫn đủ sức mạnh để giữ kỷ luật bản thân, duy trì lòng tự trọng.
Một lần nữa, tôi xin cám ơn Ông/Bà và nhửng nét thanh cao trong bài viết của Ông.
Kính thư,
Đông Khê (dong.khe@sbcglobal.net)