HÀ NỘI -- Họ Hậu Nha, một họ lẻ thuộc Giáo xứ Trại Mới, Tổng Giáo phận Hà Nội, vừa khánh thành ngôi nhà nguyện của mình vào sáng 4 tháng 6 năm 2007. Thánh lễ đồng tế Khánh thành được tổ chức trọng thể bởi Đức Tổng Giám mục Jos. Ngô Quang Kiệt, Nguyên Giám Mục Phát Diệm Jos. Nguyễn Văn Yến và 12 linh mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Thái Bình, Dòng Chúa Cứu Thế cùng sự hiện diện của giáo dân Giáo xứ Trại Mới cũng như anh em bạn hữu nhiều nơi.
Thánh lễ này đánh dấu một sự kiện lớn của Giáo họ Hậu Nha. Có lẽ đây là Thánh lễ đông đủ nhất, trọng thể nhất của Giáo họ từ xưa đến nay. Khó có thể nói hết niềm vui mừng hân hoan của giáo dân Giáo họ cũng như Giáo xứ Trại Mới ngày hôm nay.
Ngôi nhà nguyện đơn sơ, nhỏ nhắn, nằm khiêm tốn bên con đường rẽ vào làng trước một cánh đồng lúa mênh mông. Thánh lễ được cử hành ngay trước cửa Nhà nguyện nhìn ra cánh đồng lúa. Hội kèn của các xứ họ được bố trí ngay trên bờ mương cạnh đường đi. Sân nhà ở biến thành nơi giáo dân ngồi xem lễ. Những tấm ván được kê trên mặt ao cá là nơi cho ca đoàn… Có lẽ đây là ngôi nhà nguyện nhỏ nhất trên nhiều miền đất nước mà chúng tôi từng gặp, nhưng niềm vui của giáo dân và ý nghĩa của ngôi nhà nguyện này thì quả là không nhỏ.
Chúng ta sẽ khó cảm nhận được nỗi hân hoan của giáo dân, Ban Hành giáo cũng như những người tài trợ, giúp đỡ cho công trình này hoàn thành, nếu chúng ta không biết rằng giáo họ chỉ có vỏn vẹn… 2 gia đình Công giáo.
Nguyên Giáo họ trước đây cũng có dăm gia đình, nhưng qua thời gian, vì cuộc sống, một số gia đình đã di chuyển đi nơi khác mưu sinh. Qua giai đoạn khó khăn, đất đai nhà thờ bị xâm lấn không còn nữa. Một giáo dân đã dâng cúng một thửa đất nhỏ cạnh nơi gia đình sinh sống, sự cố gắng của giáo dân và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm là cơ sở vật chất để xây nên nhà nguyện này.
Về dự Thánh lễ đồng tế khánh thành, chúng tôi càng hiểu hơn sức sống mãnh liệt của niềm tin Công giáo. Một giáo họ với chỉ 2 gia đình, cuộc sống chưa phải là đã khấm khá, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng niềm tin đã giúp họ hi sinh đất đai, tiền của để làm nên một đền thờ cho Chúa ngự.
Trong bài giảng tại Thánh lễ, Tổng Giám mục Jos. Ngô Quang Kiệt đã rất xúc động nói lên ý nghĩa của sự nhỏ bé về thể lý mà lớn lao về ý nghĩa, tâm hồn. Về những sự cố gắng và cống hiến không mệt mỏi của giáo dân nơi đây, cũng như sự hiệp thông và quan tâm của toàn thể Giáo hội đối với những nơi khó khăn trong Giáo phận.
Phải chăng, nơi Chúa ngự đâu cần phải là xa hoa, lộng lẫy. Cái cần hơn, là những tâm hồn nồng ấm, nhiệt thành. Một ngôi nhà nguyện nhỏ nhắn, đơn sơ, thể hiện lòng người dân quê nghèo tin yêu mãnh liệt vào Đức Ki tô và Giáo Hội nhiều khi còn ý nghĩa hơn những nơi xa hoa lộng lẫy khác, mà lòng người thiếu đi hơi ấm của Niềm tin.
Một điều hết sức ý nghĩa khác, đó là sự quan tâm của Giáo hội đối với những người con lẻ loi, côi cút khó khăn. Tổng Giám mục Jos. Ngô Quang Kiệt, dù không có nhiều thời gian với biết bao công việc bộn bề, đã không quản ngại xa xôi, vất vả để đến với những nơi dù nhỏ bé, nhưng là một chi thể trong thân thể Giáo hội. Một nghĩa cử thể hiện tình yêu thương của Cha hiền với Con thảo.
Rời Hậu Nha, trong chúng tôi, lâng lâng một cảm giác kỳ lạ, một điều gì đó thật ý nghĩa lớn lao mà khó có thể nói nên lời.
Thánh lễ này đánh dấu một sự kiện lớn của Giáo họ Hậu Nha. Có lẽ đây là Thánh lễ đông đủ nhất, trọng thể nhất của Giáo họ từ xưa đến nay. Khó có thể nói hết niềm vui mừng hân hoan của giáo dân Giáo họ cũng như Giáo xứ Trại Mới ngày hôm nay.
Ngôi nhà nguyện đơn sơ, nhỏ nhắn, nằm khiêm tốn bên con đường rẽ vào làng trước một cánh đồng lúa mênh mông. Thánh lễ được cử hành ngay trước cửa Nhà nguyện nhìn ra cánh đồng lúa. Hội kèn của các xứ họ được bố trí ngay trên bờ mương cạnh đường đi. Sân nhà ở biến thành nơi giáo dân ngồi xem lễ. Những tấm ván được kê trên mặt ao cá là nơi cho ca đoàn… Có lẽ đây là ngôi nhà nguyện nhỏ nhất trên nhiều miền đất nước mà chúng tôi từng gặp, nhưng niềm vui của giáo dân và ý nghĩa của ngôi nhà nguyện này thì quả là không nhỏ.
Chúng ta sẽ khó cảm nhận được nỗi hân hoan của giáo dân, Ban Hành giáo cũng như những người tài trợ, giúp đỡ cho công trình này hoàn thành, nếu chúng ta không biết rằng giáo họ chỉ có vỏn vẹn… 2 gia đình Công giáo.
Nguyên Giáo họ trước đây cũng có dăm gia đình, nhưng qua thời gian, vì cuộc sống, một số gia đình đã di chuyển đi nơi khác mưu sinh. Qua giai đoạn khó khăn, đất đai nhà thờ bị xâm lấn không còn nữa. Một giáo dân đã dâng cúng một thửa đất nhỏ cạnh nơi gia đình sinh sống, sự cố gắng của giáo dân và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm là cơ sở vật chất để xây nên nhà nguyện này.
Về dự Thánh lễ đồng tế khánh thành, chúng tôi càng hiểu hơn sức sống mãnh liệt của niềm tin Công giáo. Một giáo họ với chỉ 2 gia đình, cuộc sống chưa phải là đã khấm khá, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng niềm tin đã giúp họ hi sinh đất đai, tiền của để làm nên một đền thờ cho Chúa ngự.
Trong bài giảng tại Thánh lễ, Tổng Giám mục Jos. Ngô Quang Kiệt đã rất xúc động nói lên ý nghĩa của sự nhỏ bé về thể lý mà lớn lao về ý nghĩa, tâm hồn. Về những sự cố gắng và cống hiến không mệt mỏi của giáo dân nơi đây, cũng như sự hiệp thông và quan tâm của toàn thể Giáo hội đối với những nơi khó khăn trong Giáo phận.
Phải chăng, nơi Chúa ngự đâu cần phải là xa hoa, lộng lẫy. Cái cần hơn, là những tâm hồn nồng ấm, nhiệt thành. Một ngôi nhà nguyện nhỏ nhắn, đơn sơ, thể hiện lòng người dân quê nghèo tin yêu mãnh liệt vào Đức Ki tô và Giáo Hội nhiều khi còn ý nghĩa hơn những nơi xa hoa lộng lẫy khác, mà lòng người thiếu đi hơi ấm của Niềm tin.
Một điều hết sức ý nghĩa khác, đó là sự quan tâm của Giáo hội đối với những người con lẻ loi, côi cút khó khăn. Tổng Giám mục Jos. Ngô Quang Kiệt, dù không có nhiều thời gian với biết bao công việc bộn bề, đã không quản ngại xa xôi, vất vả để đến với những nơi dù nhỏ bé, nhưng là một chi thể trong thân thể Giáo hội. Một nghĩa cử thể hiện tình yêu thương của Cha hiền với Con thảo.
Rời Hậu Nha, trong chúng tôi, lâng lâng một cảm giác kỳ lạ, một điều gì đó thật ý nghĩa lớn lao mà khó có thể nói nên lời.