Lễ Khở công xây dựng và trung tu Nhà thờ giáo xứ Giáo Liêm tại Quảng Trị

Ông Bà, Anh chị em thân mến,

Khi sống trên trần gian nầy, mỗi người công giáo chúng ta có ba nhà: một nhà để sống (nhà ở), một nhà để chết (nhà mộ), một nhà để thờ (nhà thờ).

\ Gọi là Nhà thờ: vì là nhà để kính thờ Chúa cao sang vô cùng, Đấng mà Thánh Kinh nói rằng: trời là ngai Chúa ngự, đất là bệ Chúa gác chân.

Gọi là Nhà Chúa: vì là nơi Chúa Trời ngự. Sách Giáo lý dạy: hiện giờ, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đang ngự trên trời và đang ngự trong Phép Bí Tích Thánh Thể tại Nhà Thờ.

Gọi là Thánh đường: vì là nơi thánh, nơi dành riêng để kính Chúa rất thánh, nơi mà ngày đêm, các thiên thần tung hô "Thánh, Thánh, Thánh" trước mặt Chúa đang ngự trong Nhà Chầu.

Trong Cựu Ước: khi các Tổ Phụ của Dân Chúa đang sống đời du mục, thì khi dừng lại đâu, họ kiếm một viên đá lớn để làmbàn thờ tế lễ. Khi Dân Chúa vào được Đất Hứa rồi, sống đời định cư, Thiên Chúa buộc họ phải có một đền thờ để thờ phượng Ngài. Vì thế, năm thứ 480 sau khi xuất hành ra khỏi nước Ai Cập, vua Salomon khởi công xây dựng đền thờ. Đền thờ Giêrusalem nầy được hoàn thành trong vòng 7 năm. Trước khi khánh thành Đền Thờ Giêrusalem nầy, chính Thiên Chúa phán với vua Salomon: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, vì thế, Ta thánh hoá đền thờ ngươi xây cất. Nơi đây, mắt Ta và trái tim Ta hiện diện để lo lắng cho dân trung tín của Ta" (3 Vua 8, 1sq).

Trong Tân Ước, nhà thờ đầu tiên là Nhà Tiệc Ly. Sau khi Chúa về trời, thánh lễ được diễn ra trong các Nhà Tiệc Ly như vậy. Trong thời kỳ Bắt Đạo, các nhà Tiệc Ly được dời về các vùng đồng quê, được dời vào trong các Hang Toại Đạo. Và khi hết thời kỳ Bắt đạo, nhiều nhà thờ được xây cất như chúng ta thấy ngày nay.

Đối với người có đạo chúng ta, không nơi nào đáng kính, đáng trọng, đáng quý cho bằng nhà thờ vì là nhà của Chúa rất thánh ngự; nhà các thiên thần thờ lạy Chúa; nhà của Dân Thánh Chúa tụ họp mỗi ngày, mỗi đêm, đặc biệt là trong Ngày Chúa Nhật; nhà để cầu nguyện, để nghe Lời Chúa hằng sống, để được tha tội, để dâng lễ vật vô cùng cao quý là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, để được ăn Bánh hằng sống, để được đưa về nước thiên đàng. Vì Nhà Thờ cao trọng như vậy, nên người có đạo chúng ta quý chuộng nhà thờ hơn mọi dinh thự lầu đài trên mặt đất nầy.

Nhà thờ là nơi hạnh phúc nhất trên trần gian đối với chúng ta..

Khi mới sinh, chúng ta đã được đưa vào nhà thờ. Nước rửa tội đổ trên đầu chúng ta, và chúng ta được trở thành con Chúa tại nhà thờ. Thánh giám mục Phanxicô Salêxiô khắc ghi vào tâm trí con chiên mình rằng: Các con hãy nhớ rằng danh giá cao sang hơn hết của các con không pahỉ tại nhà cửa lâu đài do tổ tiên cha ông để lại, nhưng danh giá các con tại nơi nhà thờ giáo xứ mà trong đó, các con đã được trở nên con cái của Chúa.

Khi lớn lên, trí khôn chúng ta vừa mở ra, thì trái tim của chúng ta cũng mở ra theo. Tính mê nết xấu ùa vào trong lòng chúng ta. Thế gian đầy phỉnh gạt, xác thịt lại năng nề, còn ma quỷ thì luôn luôn lôi kéo. Chúng ta cần phải có Chúa Giêsu luôn ở với để ban sức mạnh. Chúng ta được dọn mình để Vỡ Lòng, để rước Chúa Giêsu vào lòng. Chúng ta được đưa vào nhà thờ dự lễ, được lên Bàn Thánh để rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng chúng ta trong nhà thờ của giáo xứ mình.

Sống giữa đời, sống giữa những người xấu xa, tội lỗi, ác độc, chúng ta phải được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để sống hiên ngang, can đảm xưng Đạo Thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Chúng ta được lãnh nhận Phép Thêm Sức trong nhà thờ của giáo xứ mình.

Than ôi, chúng ta đã được Chúa nhận làm con. Chúng ta đã thề hứa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi. Chúng ta đã được Chúa dưỡng nuôi bằng sức thiêng mạnh mẽ. Chúng ta đã được Chúa Thánh Thần thêm sức để sống can đảm. Nhưng biết bao lần chúng ta quỳ nơi toà giải tội trong nhà thờ của giáo xứ mình để xin máu Chúa đổ ra, tha tội cho chúng ta. Chính trong nhà thờ của giáo xứ mình, mà chúng ta được Chúa thương xót, thứ tha.

Đến lúc mỗi người chúng ta phải bước một bước lớn trên con đường đời. Trước ngã ba cuộc đời, mỗi người chúng ta phải lựa chọn: người thì lựa chọn sống đời hôn nhân, người thì lựa chọn sống đời dâng hiến. Cũng tại trong nhà thờ, mà người thì khấn dâng mình cho Chúa, người thì thề hứa lập gia đình thánh thiện theo như Chúa dạy.

Rồi đến lượt mỗi người chúng ta phải nhắm mắt lìa đời. Thân xác chúng ta được đưa vào nhà thờ của giáo xứ mình, một lần cuốí cùng trước khi đem chôn trong mộ huyệt, đợi ngày thân xác sống lại để gặp nhau lại trên nước thiên đàng.

Nhà thờ cao trọng đối với chúng ta như thế, thân thương đối với chúng ta như thế, nên người có đạo, ai ai cũng ao ước làm sao cho có được một ngôi nhà thờ trong giáo xứ mình, đặc biệt là giáo dân giáo xứ Giáo Liêm, mà thánh lễ hôm nay cầu xin cho việc khởi công xây dựng và trùng tu được tiến triển tốt đẹp.

Ông bà, Anh Chị Em thân mến,

Cộng đoàn phụng vụ chúng ta đang ở trong giáo xứ Giáo Liêm thuộc xã Triệu Độ, một xã nóng nhất không những tại Việt Nam, mà còn nóng nhất trên khắp toàn cầu, thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Tổng Giáo Phận Huế. Và chúng ta đang cử hành phụng vụ trên nền của nhà thờ củ của giáo xứ Giáo Liêm, đã được xây cất từ năm 1870: nhà thờ lúc bấy giờ có chiều dài 23,1 th, chiều rộng 13 th, chiều cao 4.5 th, có tháp chính giữa, cao 15 thước.

Cuộc chiến năm 1972 đã tàn phá nặng nề ngôi nhà thờ Giáo Liêm nầy.

Từ năm 1972 cho đến nay, nhà thờ Giáo Liêm bị hư hỏng nặng nề vì bom đạn chiến tranh. Vì không được tu bổ và sửa chửa lại trong một thời gian dài, nêầình thờ giáo xứ Giáo Liêm hôm nay chỉ còn lại dấu tích là nền, tường và tháp chuông, với quang cảnh hoang phế và đổ nát như chúng ta thấy hiện nay.

Nhà thờ giáo xứ Giáo Liêm bị đổ nát vì chiến tranh, từ lâu bị hoang phế, nhưng hiện nay, mọi giáo dân của giáo xứ Giáo Liêm ở tại chỗ cũng như ở xa, đều mong ước sớm được xây lại ngôi nhà thờ, nơi mà đức tin của họ đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên. Và mong ước nầy, hôm nay đã bắt đầu được thực hiện.

Chúa rất thương những ai giúp đỡ nhà thờ.

Chúa rất thương những ai làm công tác cho nhà thờ.

Chúa quan phòng cho những ai lo cho nhà thờ, được nhiều ơn lành hồn xác.

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt các Thánh Tử Đạo Quảng Trị, cho công cuộc xây cất nhà thờ giáo xứ Giáo Liêm nầy được diễn ra thật tốt đẹp, tốt đẹp. Amen.

(Giáo Liêm, ngày 02.6.2007)