Huế, Việt Nam- Chúa nhật 27.5.2007 cũng là ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, gần 570 Sinh viên Công Giáo đang theo học tại 11 trường Đại học và Cao đẳng tại Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận
Huế để tham dự ngày bế giảng niên khoá 2006-2007 với chủ đề’’Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần’’
Và dịp này, nhận lời mời của Linh mục đặc trách Sinh viên Công Giáo Huế, hai Nữ tu từ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến chia sẻ đề tài:’’Lương tâm nghề nghiệp và Hành trang vào đời’’ nhằm giúp cho Sinh viên, nhất là những anh chị sinh viên năm cuối có thêm vốn kiến thức để nhập cuộc. Được biết, niên khóa này đã có gần 100 anh chị sinh viên công giáo tốt nghiệp từ các Đại Học Y khoa, Khoa Học, Nghệ Thuật, Sư Phạm, Nông Lâm, Phú Xuân và Cao Đẳng Sư Phạm và Y tế.
Mở đầu bài nói chuyện, Nữ tu Ỷ Lan ghi nhận một thực tế khá đau lòng đã được báo chí đề cập đến trong suốt thời gian khá dài vừa qua là tại nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam như đang sốt lên nạn thực phẩm không an toàn, việc xét nghiệm HIV/MEDIC không thông báo kết quả cho người được xét nghiệm hoặc nguy cơ đời tư bị xâm phạm khi các dữ kiện về bệnh nhân được lưu trữ trong hệ thống vi tính nhiều người có thể đọc được. Thực trạng này cho thấy, hơn bao giờ hết, Việt Nam rất cần một nền giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
Chị Ỷ Lan đã giúp cử tọa xác tín rằng Đạo đức nghề nghiệp, theo quan điểm Đức Tin Công Giáo, cần được đón nhận như một sứ vụ tông đồ’’, bởi vì khi hành nghề, con người không chỉ phải lãnh trách nhiệm trước tha nhân, xã hội, mà còn phải lãnh trách nhiệm trước Thiên Chúa, Đấng tác tạo nên họ.
Khởi đi từ suy tư thần học về “Thánh Thần Sáng Tạo” và qua nhiều câu chuyện minh họa dí dỏm, Nữ tu Trần thị Giồng giúp các em sinh viên hiểu rằng:’’Để bảo đảm thành công khi bước vào đời, người sinh viên cần biết nhìn bản thân, cuộc đời và tương lai mình bằng cái nhìn sáng tạo, tích cực, tự tin, dám nói dám làm nhưng phải biết tự chủ bản thân, luôn biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu và phải biết nhìn đời bằng tính hài hước.
Tại buổi lễ, anh Phaolô Hoàng Thanh Đạt, 22 tuổi, đại diện Sinh viên Công Giáo Huế đã xúc động nói lên đọc lời chào mừng và tri ân Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục Phụ Tá, Đức Đan Viện Phụ, Cha Giám Đốc Đại Chủng viện, Quý Cha đặc trách, quý Cha Giáo, quý Thầy, quý Nữ tu và quý Cộng đoàn đã thương yêu đồng hành với Sinh viên trong suốt năm học vừa qua.
Antôn Nguyễn Văn Trọng Sinh viên năm 4 Đại học Khoa học Huế thay mặt cho tập thể Sinh viên Công Giáo tốt nghiệp niên khóa 2006-2007 nói lên quyết tâm:’’ Sau khi ra trường, chúng con sẽ tiếp tục góp phần truyền rao chân lý của Chúa Kitô và sự sống của Ngài làm cho nền văn minh tình thương hiện diện trong cuộc đời này nơi môi trường chúng con sắp bước vào’’.
Maria Hoàng thị Như Quỳnh năm 4 Đại học Y Huế cho biết, qua bài nói chuyện của Nữ tu Ỷ Lan về Đạo đức nghề nghiệp, chị đã tâm đắc rằng, quy luật giữ bí mật trong nghề nghiệp là nền tảng đạo đức vì một bác sĩ sẽ giữ hoàn toàn bí mật trên tất cả những gì người bác sĩ biết về bệnh nhân như sự tin cậy mà họ tín thác vào Chúa Kitô.
Têresa Trần Thị Oanh Sinh viên năm 4 Toán Tin cho biết, trong năm qua, nhờ tham dự Sinh viên Công Giáo, em đã thu thập được nhiều kiến thức cơ bản về: Lương tâm, Bí tích Hoà giải, Thánh Thể, Phân định ơn gọi, Thượng Để, Khám phá con người là một kì quan, hành trang vào đời. Oanh, 23 tuổi quê ở Đăklăk tâm sự rằng:’’Tôi có nhiều ấn tượng về Huế, Chúa đã ban cho tôi nhiều ân huệ và Ngài đã che chở tôi, giúp tôi đi trọn con đường Đại học mà ước nguyện của tôi theo đuổi tại Đại học Khoa học Huế’’.
Với tất cả niềm thương yêu, đích thân Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự giờ Tĩnh Nguyện Tạ Ơn cuối niên khoá do quý Thầy Đại Chủng Viện phụ trách. Trong giây phút cuối ngày, với tâm tình cảm tạ tri ân vì biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đã ban cho Sinh viên Công Giáo Huế, trước Thánh Thể các bạn Sinh viên đã lặng quỳ nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng họ ngọn lửa yêu mến, để mai đây khi trở về nơi quê nhà thân yêu, nơi làm việc mới họ luôn được Ngài soi sáng, uốn nắn lương tâm của mình thành người Kitô Hữu chân chính, biết quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Đức Tổng Giám Mục cũng đã thương chúc lành cho các bạn Sinh viên và gửi trao phúc lành về cho cha mẹ và gia đình họ.
Các bạn Sinh viên Công Giáo các khoá đàn em đã lưu luyến tặng quà lưu niệm cho các anh chị Sinh viên tốt nghiệp, trong số này có một sinh viên khuyết tật người dân tộc đến từ Quảng Trị. Trước khi chia tay giã từ, Linh mục đặc trách Sinh viên Công Giáo Huế Antôn Nguyễn Văn Tuyến cũng không quên hẹn gặp lại các anh chị sinh viên niên khóa 2007-2008 trong Thánh lễ Khai Giảng vào Chúa nhật XXX 28.10.2007 tại nhà thờ chánh toà Phú Cam Huế.
![]() |
| Cha Nguyễn Hữu Long, Nt Xuân Thuỷ, Nt Ỷ Lan và Nt Trần Thị Giồng |
Và dịp này, nhận lời mời của Linh mục đặc trách Sinh viên Công Giáo Huế, hai Nữ tu từ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến chia sẻ đề tài:’’Lương tâm nghề nghiệp và Hành trang vào đời’’ nhằm giúp cho Sinh viên, nhất là những anh chị sinh viên năm cuối có thêm vốn kiến thức để nhập cuộc. Được biết, niên khóa này đã có gần 100 anh chị sinh viên công giáo tốt nghiệp từ các Đại Học Y khoa, Khoa Học, Nghệ Thuật, Sư Phạm, Nông Lâm, Phú Xuân và Cao Đẳng Sư Phạm và Y tế.
Mở đầu bài nói chuyện, Nữ tu Ỷ Lan ghi nhận một thực tế khá đau lòng đã được báo chí đề cập đến trong suốt thời gian khá dài vừa qua là tại nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam như đang sốt lên nạn thực phẩm không an toàn, việc xét nghiệm HIV/MEDIC không thông báo kết quả cho người được xét nghiệm hoặc nguy cơ đời tư bị xâm phạm khi các dữ kiện về bệnh nhân được lưu trữ trong hệ thống vi tính nhiều người có thể đọc được. Thực trạng này cho thấy, hơn bao giờ hết, Việt Nam rất cần một nền giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
![]() |
| Nữ tu Ỷ Lan |
Khởi đi từ suy tư thần học về “Thánh Thần Sáng Tạo” và qua nhiều câu chuyện minh họa dí dỏm, Nữ tu Trần thị Giồng giúp các em sinh viên hiểu rằng:’’Để bảo đảm thành công khi bước vào đời, người sinh viên cần biết nhìn bản thân, cuộc đời và tương lai mình bằng cái nhìn sáng tạo, tích cực, tự tin, dám nói dám làm nhưng phải biết tự chủ bản thân, luôn biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu và phải biết nhìn đời bằng tính hài hước.
Tại buổi lễ, anh Phaolô Hoàng Thanh Đạt, 22 tuổi, đại diện Sinh viên Công Giáo Huế đã xúc động nói lên đọc lời chào mừng và tri ân Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục Phụ Tá, Đức Đan Viện Phụ, Cha Giám Đốc Đại Chủng viện, Quý Cha đặc trách, quý Cha Giáo, quý Thầy, quý Nữ tu và quý Cộng đoàn đã thương yêu đồng hành với Sinh viên trong suốt năm học vừa qua.
Antôn Nguyễn Văn Trọng Sinh viên năm 4 Đại học Khoa học Huế thay mặt cho tập thể Sinh viên Công Giáo tốt nghiệp niên khóa 2006-2007 nói lên quyết tâm:’’ Sau khi ra trường, chúng con sẽ tiếp tục góp phần truyền rao chân lý của Chúa Kitô và sự sống của Ngài làm cho nền văn minh tình thương hiện diện trong cuộc đời này nơi môi trường chúng con sắp bước vào’’.
Maria Hoàng thị Như Quỳnh năm 4 Đại học Y Huế cho biết, qua bài nói chuyện của Nữ tu Ỷ Lan về Đạo đức nghề nghiệp, chị đã tâm đắc rằng, quy luật giữ bí mật trong nghề nghiệp là nền tảng đạo đức vì một bác sĩ sẽ giữ hoàn toàn bí mật trên tất cả những gì người bác sĩ biết về bệnh nhân như sự tin cậy mà họ tín thác vào Chúa Kitô.
Têresa Trần Thị Oanh Sinh viên năm 4 Toán Tin cho biết, trong năm qua, nhờ tham dự Sinh viên Công Giáo, em đã thu thập được nhiều kiến thức cơ bản về: Lương tâm, Bí tích Hoà giải, Thánh Thể, Phân định ơn gọi, Thượng Để, Khám phá con người là một kì quan, hành trang vào đời. Oanh, 23 tuổi quê ở Đăklăk tâm sự rằng:’’Tôi có nhiều ấn tượng về Huế, Chúa đã ban cho tôi nhiều ân huệ và Ngài đã che chở tôi, giúp tôi đi trọn con đường Đại học mà ước nguyện của tôi theo đuổi tại Đại học Khoa học Huế’’.
Với tất cả niềm thương yêu, đích thân Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự giờ Tĩnh Nguyện Tạ Ơn cuối niên khoá do quý Thầy Đại Chủng Viện phụ trách. Trong giây phút cuối ngày, với tâm tình cảm tạ tri ân vì biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đã ban cho Sinh viên Công Giáo Huế, trước Thánh Thể các bạn Sinh viên đã lặng quỳ nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng họ ngọn lửa yêu mến, để mai đây khi trở về nơi quê nhà thân yêu, nơi làm việc mới họ luôn được Ngài soi sáng, uốn nắn lương tâm của mình thành người Kitô Hữu chân chính, biết quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Đức Tổng Giám Mục cũng đã thương chúc lành cho các bạn Sinh viên và gửi trao phúc lành về cho cha mẹ và gia đình họ. Các bạn Sinh viên Công Giáo các khoá đàn em đã lưu luyến tặng quà lưu niệm cho các anh chị Sinh viên tốt nghiệp, trong số này có một sinh viên khuyết tật người dân tộc đến từ Quảng Trị. Trước khi chia tay giã từ, Linh mục đặc trách Sinh viên Công Giáo Huế Antôn Nguyễn Văn Tuyến cũng không quên hẹn gặp lại các anh chị sinh viên niên khóa 2007-2008 trong Thánh lễ Khai Giảng vào Chúa nhật XXX 28.10.2007 tại nhà thờ chánh toà Phú Cam Huế.

