Bà rịa -- Sáng Chúa nhật ngày 27/5/207 ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng tôi đến thăm một nhà thờ ở vùng ven biển: giáo xứ Phước Lâm. Và những gì diễn ra trong ngày Đại hội Giới trẻ ở đây làm nổi bật sức sống của một giáo xứ.
Đường từ Sài Gòn ra Bà Rịa lúc này rộng và đẹp, có giải phân cách cong cong ôm theo tuyến đường, trông na ná như con đường lên cao nguyên Genting của Malaysia. Từ khu chợ Bà Rịa đi vào 2 km, nhà thờ Phước Lâm khá đẹp, hiện ra giữa khoảng không gian rộng thoáng. Bên trái nhà thờ là nhà xứ cũng khang trang sạch đẹp.
Ghé vào gia đình một người ở cuối nhà thờ, chúng tôi được dùng cơm trưa ở đó. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu thêm: giáo xứ này có hơn mười ngàn giáo dân; người dân quanh khu vực nhà thờ tương đối sung túc nhưng vào sâu bên trong thì đời sống còn nghèo, có 10% là nhà lá, nhiều gia đình tạm đủ ăn. Đa số dân ở đây làm nghề đi biển (sẽ nói thêm ở phần sau) và làm những công việc liên quan đến các sản phẩm của biển.
Mới khoảng 2 giờ chiều đã có tiếng loa ở nhà thờ mời gọi các thanh niên vào trong sân, nhận thẻ ghi tên màu vàng và tờ bướm in bài hát.
Bước vào lòng nhà thờ, chúng tôi mới thực sự ngạc nhiên về giới trẻ ở đây. Giáo xứ có 2.000 bạn trẻ nhưng hơn 1.000 bạn trẻ qui tụ có số lượng nam nữ cân đều. Số bạn trẻ còn lại đi học ở Sài Gòn, đi làm ăn xa, học nghề, đi biển chưa về. (So với một số vùng khác thì ở đây còn đông vui vì ở nhiều nơi, khi các bạn trẻ phải lên Sài Gòn học, xa xứ làm việc vì kế sinh nhai thì vùng quê vắng bóng sức trẻ, chỉ còn người già và trẻ em như thời chiến tranh).
Đa số thanh niên có nước da ngăm đen vì gió biển hoặc nghề biển, tính cách có vẻ dạn dĩ và hiếu động; còn thanh nữ thì có phần hiền lành hơn song tất cả các bạn có mặt trong nhà thờ lúc giờ nghỉ trưa này cũng nói lên thiện chí của một lớp người trong giáo xứ.
Trước giờ khai mạc là sinh hoạt chung làm bầu khí rất sôi động. Hôm nay có cha Pet Nguyễn Văn Hiền, giáo phận Sài Gòn và câu lạc bộ Lửa Hồng đến tham dự.
Cách khai mạc đại hội ở đây khá hay: một đoàn rước có hai bạn cầm đuốc, bốn bạn mặc khăn đống áo dài cầm hình Chúa Giêsu và huy hiệu đại hội tiến lên cung thánh đứng chung với hai đội múa các em nhỏ; có tiếng trống tiếng chiêng nổi lên ba hồi chín tiếng; cha chánh xứ Giuse Trần Minh Sơn tuyên bố khai mạc đại hội trong tiếng vỗ tay vang dội và tiếng pháo bắn kim tuyến. Hôm nay, giới trẻ giáo xứ chính thức được thành lập.
Rồi múa, rồi hát, rồi băng reo. Các bạn trẻ làm cho ngôi thánh đường như nổ tung một nhịp vui. Cha Hiền chia sẻ đề tài “Đón nhận tình yêu và chia sẻ tình yêu”: Chúng ta đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa, những người trong gia đình, những người ta gặp trong cuộc sống. Nếu ta được yêu thì ta cũng phải biết trao ban tình yêu, sự trao ban được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống....
Sinh động nhất là phần các bạn được chia nhóm để hội thảo. Các bạn thảo luận hai câu hỏi:
Những sản phẩm của biển mang về bán cho trại (nhỏ) cá hoặc xưởng (lớn) cá. Các bạn gái làm công việc ở trại, xưởng cá như bóc ghẹ, lột da cá, xẻ mực. Các loại cá như cá Bò, cá Phèn, cá Đỏ Mắt được sẻ ra phơi khô rồi xuất cảng sang Trung Quốc…quanh giáo xứ Phước Lâm có khoảng mười mấy xưởng, trại cá; vì thế các bạn trẻ ở đây thật hạnh phúc khi được mưu sinh gần nhà.
Hơn 4 giờ chiều, các bạn trẻ được ra sân khấu ngoài trời trước đài Đức Mẹ để đúc kết hội thảo. Có xen kẽ phần văn nghệ do các ca sĩ Công giáo như chị Mai Hậu, cô Tuyết Mai Ly, anh Phi Nguyễn. Mỗi nhóm phải dúc kết bằng biểu tượng hoặc bằng một đoạn Lời Chúa hay một câu châm ngôn thể hiện quyết tâm sống. Vui vô cùng! Mỗi khi nhóm nào thể hiện thì tiếng reo hò vang lên, vô tư, thoải mái với tiếng cười nắc nẻ. Có nhóm hát một bài vè chế diễu cái tôi; có nhóm đọc bài thơ ca tụng người mẹ; nhóm nữa cho rằng cần có một sức sống tốt để phục vụ; nhóm 14 rất vui khi nói rằng “Yêu thương hết mình, yêu như chơi hip hop!”.
Có một nhóm bạn trẻ tình nguyện lên trình diễn những màn hip hop rất điệu nghệ. Cha phó xứ Paul Phạm Minh Tân trông nghiêm nghị thế mà cách làm việc lại ye ye rất phù hợp với giới trẻ.
Chập choạng tối, các bạn trẻ dùng cơm hộp trên các ghế đá và những chỗ có thể ngồi được trên sân. Vừa ăn vừa được xem những đoạn phim nói về tinh thần yêu thương phục vụ của một số người trong Giáo hội như Đức Gioan Phaolô II, mẹ Têrêsa Calcutta.
Thánh lễ tối lúc 19 giờ được cha chính xứ, cha Phó và cha khách cử hành trang trọng.
Cũng như bao đại hội khác, kết thúc là nghi thức lên đường. Các bạn thắp nến và trao ánh sáng của Đức Kitô cho nhau với lời chào chúc đầy quyết tâm ra đi sống phục vụ.
Qua một ngày Đại hội Giới trẻ, chúng tôi nhìn thấy sức sống của giáo xứ Phước Lâm sục sôi mạnh mẽ, ai đến thăm cũng cảm thấy muốn chung tay làm một điều gì đó cho giáo xứ có nhiều thanh niên nam nữ này.
Đường từ Sài Gòn ra Bà Rịa lúc này rộng và đẹp, có giải phân cách cong cong ôm theo tuyến đường, trông na ná như con đường lên cao nguyên Genting của Malaysia. Từ khu chợ Bà Rịa đi vào 2 km, nhà thờ Phước Lâm khá đẹp, hiện ra giữa khoảng không gian rộng thoáng. Bên trái nhà thờ là nhà xứ cũng khang trang sạch đẹp.
Ghé vào gia đình một người ở cuối nhà thờ, chúng tôi được dùng cơm trưa ở đó. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu thêm: giáo xứ này có hơn mười ngàn giáo dân; người dân quanh khu vực nhà thờ tương đối sung túc nhưng vào sâu bên trong thì đời sống còn nghèo, có 10% là nhà lá, nhiều gia đình tạm đủ ăn. Đa số dân ở đây làm nghề đi biển (sẽ nói thêm ở phần sau) và làm những công việc liên quan đến các sản phẩm của biển.
Mới khoảng 2 giờ chiều đã có tiếng loa ở nhà thờ mời gọi các thanh niên vào trong sân, nhận thẻ ghi tên màu vàng và tờ bướm in bài hát.
Bước vào lòng nhà thờ, chúng tôi mới thực sự ngạc nhiên về giới trẻ ở đây. Giáo xứ có 2.000 bạn trẻ nhưng hơn 1.000 bạn trẻ qui tụ có số lượng nam nữ cân đều. Số bạn trẻ còn lại đi học ở Sài Gòn, đi làm ăn xa, học nghề, đi biển chưa về. (So với một số vùng khác thì ở đây còn đông vui vì ở nhiều nơi, khi các bạn trẻ phải lên Sài Gòn học, xa xứ làm việc vì kế sinh nhai thì vùng quê vắng bóng sức trẻ, chỉ còn người già và trẻ em như thời chiến tranh).
Đa số thanh niên có nước da ngăm đen vì gió biển hoặc nghề biển, tính cách có vẻ dạn dĩ và hiếu động; còn thanh nữ thì có phần hiền lành hơn song tất cả các bạn có mặt trong nhà thờ lúc giờ nghỉ trưa này cũng nói lên thiện chí của một lớp người trong giáo xứ.
Trước giờ khai mạc là sinh hoạt chung làm bầu khí rất sôi động. Hôm nay có cha Pet Nguyễn Văn Hiền, giáo phận Sài Gòn và câu lạc bộ Lửa Hồng đến tham dự.
Cách khai mạc đại hội ở đây khá hay: một đoàn rước có hai bạn cầm đuốc, bốn bạn mặc khăn đống áo dài cầm hình Chúa Giêsu và huy hiệu đại hội tiến lên cung thánh đứng chung với hai đội múa các em nhỏ; có tiếng trống tiếng chiêng nổi lên ba hồi chín tiếng; cha chánh xứ Giuse Trần Minh Sơn tuyên bố khai mạc đại hội trong tiếng vỗ tay vang dội và tiếng pháo bắn kim tuyến. Hôm nay, giới trẻ giáo xứ chính thức được thành lập.
Rồi múa, rồi hát, rồi băng reo. Các bạn trẻ làm cho ngôi thánh đường như nổ tung một nhịp vui. Cha Hiền chia sẻ đề tài “Đón nhận tình yêu và chia sẻ tình yêu”: Chúng ta đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa, những người trong gia đình, những người ta gặp trong cuộc sống. Nếu ta được yêu thì ta cũng phải biết trao ban tình yêu, sự trao ban được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống....
Sinh động nhất là phần các bạn được chia nhóm để hội thảo. Các bạn thảo luận hai câu hỏi:
- 1. Trong gia đình, ai là người thương bạn nhất? Nơi học đường hay nơi làm việc, ai là người quí bạn nhất? Kể ra ba tính tốt mà người ta khen bạn và kể ra một điểm chưa tốt mà người ta chê bạn.
- 2. Trong gia đình ai là người thương bạn nhất? Nơi học đường hay nơi làm việc ai là người quí bạn nhất? Tại sao? Hãy kể một việc tốt mà bạn đã làm cho người không thích bạn. Theo bạn, để làm được như thế thì cần phải có những gì?
Những sản phẩm của biển mang về bán cho trại (nhỏ) cá hoặc xưởng (lớn) cá. Các bạn gái làm công việc ở trại, xưởng cá như bóc ghẹ, lột da cá, xẻ mực. Các loại cá như cá Bò, cá Phèn, cá Đỏ Mắt được sẻ ra phơi khô rồi xuất cảng sang Trung Quốc…quanh giáo xứ Phước Lâm có khoảng mười mấy xưởng, trại cá; vì thế các bạn trẻ ở đây thật hạnh phúc khi được mưu sinh gần nhà.
Hơn 4 giờ chiều, các bạn trẻ được ra sân khấu ngoài trời trước đài Đức Mẹ để đúc kết hội thảo. Có xen kẽ phần văn nghệ do các ca sĩ Công giáo như chị Mai Hậu, cô Tuyết Mai Ly, anh Phi Nguyễn. Mỗi nhóm phải dúc kết bằng biểu tượng hoặc bằng một đoạn Lời Chúa hay một câu châm ngôn thể hiện quyết tâm sống. Vui vô cùng! Mỗi khi nhóm nào thể hiện thì tiếng reo hò vang lên, vô tư, thoải mái với tiếng cười nắc nẻ. Có nhóm hát một bài vè chế diễu cái tôi; có nhóm đọc bài thơ ca tụng người mẹ; nhóm nữa cho rằng cần có một sức sống tốt để phục vụ; nhóm 14 rất vui khi nói rằng “Yêu thương hết mình, yêu như chơi hip hop!”.
Có một nhóm bạn trẻ tình nguyện lên trình diễn những màn hip hop rất điệu nghệ. Cha phó xứ Paul Phạm Minh Tân trông nghiêm nghị thế mà cách làm việc lại ye ye rất phù hợp với giới trẻ.
Chập choạng tối, các bạn trẻ dùng cơm hộp trên các ghế đá và những chỗ có thể ngồi được trên sân. Vừa ăn vừa được xem những đoạn phim nói về tinh thần yêu thương phục vụ của một số người trong Giáo hội như Đức Gioan Phaolô II, mẹ Têrêsa Calcutta.
Thánh lễ tối lúc 19 giờ được cha chính xứ, cha Phó và cha khách cử hành trang trọng.
Cũng như bao đại hội khác, kết thúc là nghi thức lên đường. Các bạn thắp nến và trao ánh sáng của Đức Kitô cho nhau với lời chào chúc đầy quyết tâm ra đi sống phục vụ.
Qua một ngày Đại hội Giới trẻ, chúng tôi nhìn thấy sức sống của giáo xứ Phước Lâm sục sôi mạnh mẽ, ai đến thăm cũng cảm thấy muốn chung tay làm một điều gì đó cho giáo xứ có nhiều thanh niên nam nữ này.