VINH, Việt Nam (UCAN) – Các nhân viên Giáo hội ở giáo phận Vinh đã cứu trợ khẩn cấp và lâu dài cho trẻ em bị mất bố mẹ trong vụ sạt lở núi gần đây.
Do mưa lớn kéo dài trong hai ngày đã gây ra sạt lở ở núi Con Lợn, linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, phó ban Bác ái-Xã hội của giáo phận Vinh, cho UCA News biết hôm 12-5.
Vụ sạt lở làm cho một tảng đá nặng chừng bảy tấn lăn xuống đè bẹp căn nhà gỗ trong khi tám người trong gia đình đang ngủ đêm 6-5, làm chết vợ chồng anh Phêrô Nguyễn Đình Hương và đứa con trai ba tuổi, và làm năm người con khác của anh bị thương.
Gia đình anh Hương là giáo dân giáo xứ Lộc Mỹ thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 310 km về phía nam. Gia đình anh và các gia đình khác trong vùng không có tiền mua nơi an toàn để cất nhà.
Vị linh mục chính xứ Làng Anh ở Nghi Lộc cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, ngài và bốn linh mục khác đã phối hợp với người dân và chính quyền địa phương kích đá lấy ba thi thể bị kẹt ra, đưa các em bị thương trong đó có hai em bị gãy xương tay chân và sườn đến bệnh viện, và chi năm triệu đồng để mua quan tài và lo tang lễ.
Cha Nhàn, 54 tuổi, cho biết uỷ ban bác ái xã hội của ngài còn kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trợ giúp lâu dài cho các em mồ côi gồm ba gái và hai trai tuổi từ 3-12.
Cha cho biết, một tuần sau thảm họa các nhà hảo tâm đã ủng hộ 100 triệu đồng. Ban bác ái xã hội dự định chi 50 triệu đồng để xây nhà cho các em và đem số tiền còn lại gởi tiết kiệm vào ngân hàng rồi rút tiền lãi hàng tháng để lo cho các em ăn học.
Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan, chính xứ Lộc Mỹ, nói rằng ngài "đã đề nghị chính quyền địa phương cấp cho các em một lô đất cách xa núi này" và chính quyền đã cấp. Trong khi đó, các nhân viên Giáo hội đã mua vật liệu xây dựng và dự định tiến hành xây nhà cho các em ngay. Tạm thời các em sống với người thân.
Maria Nguyễn Thị Lan, con gái đầu của anh Hương, ngậm ngùi nói: "Chúng em tưởng chừng không thể sống nổi vì quá đau thương sau khi mất cả cha mẹ và đứa em út, nhưng nhờ có các cha kịp thời động viên an ủi, giúp đỡ và làm mọi việc để lo mai táng cho cha mẹ, không những thế còn tìm cách gây quĩ lo cho tương lai chúng em".
Cô bé 12 tuổi bỏ học hồi năm ngoái vì gia đình không có tiền đóng học phí và cơm không đủ ăn. Gia đình em kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá ven sông.
Cha Hoan, 65 tuổi, cho biết giáo xứ có 2.500 giáo dân, hầu hết kiếm sống vất vã bằng nghề đánh bắt cá ở sông hoặc biển. Họ nghèo khổ và đông con.
Vị linh mục nói giá mà họ được chính quyền quan tâm cấp đất ở thì đâu có cảnh tang thương như thế.
Ngài kể lại, cách đây 4 năm chính quyền địa phương thu tiền của mỗi hộ dân nghèo không có đất ở với giá 3,5 triệu đồng một lô đất rộng 360 mét vuông, nhưng lại không nộp vào kho bạc nhà nước và không cấp đất. Những cán bộ tham nhũng chỉ bị cách chức, trong khi người dân lại không được trả lại tiền.
Cha Hoan đã đề nghị chính quyền huyện Nghi Lộc giải quyết vấn đề này và cấp đất ở cho các hộ nghèo. Nhưng chính quyền xã hiện nay tính một lô đất 360 mét vuông với giá 15 triệu đồng nên các gia đình nghèo không có khả năng mua nữa.
Ngài nói: "Sau khi tai nạn xảy ra, tôi lại đề nghị chính quyền cấp đất cho người nghèo với giá phải chăng, để họ có thể xây nhà ở những nơi an toàn. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm".
Hiện có 20 gia đình Công giáo nghèo không có đất ở và đã dựng tạm những căn nhà đơn sơ xung quanh núi Con Lợn, nên họ rất dễ gặp nguy hiểm. Ngài ước tính núi này cách nhà thờ giáo xứ khoảng 500 mét.
Theo cha Nhàn, uỷ ban bác ái xã hội của giáo phận Vinh được thành lập năm 1999, với sáu linh mục và sáu giáo dân, nhằm cải thiện đời sống của người nghèo, cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt, tai nạn và cứu đói.
Do mưa lớn kéo dài trong hai ngày đã gây ra sạt lở ở núi Con Lợn, linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, phó ban Bác ái-Xã hội của giáo phận Vinh, cho UCA News biết hôm 12-5.
Vụ sạt lở làm cho một tảng đá nặng chừng bảy tấn lăn xuống đè bẹp căn nhà gỗ trong khi tám người trong gia đình đang ngủ đêm 6-5, làm chết vợ chồng anh Phêrô Nguyễn Đình Hương và đứa con trai ba tuổi, và làm năm người con khác của anh bị thương.
Gia đình anh Hương là giáo dân giáo xứ Lộc Mỹ thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 310 km về phía nam. Gia đình anh và các gia đình khác trong vùng không có tiền mua nơi an toàn để cất nhà.
Vị linh mục chính xứ Làng Anh ở Nghi Lộc cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, ngài và bốn linh mục khác đã phối hợp với người dân và chính quyền địa phương kích đá lấy ba thi thể bị kẹt ra, đưa các em bị thương trong đó có hai em bị gãy xương tay chân và sườn đến bệnh viện, và chi năm triệu đồng để mua quan tài và lo tang lễ.
Cha Nhàn, 54 tuổi, cho biết uỷ ban bác ái xã hội của ngài còn kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trợ giúp lâu dài cho các em mồ côi gồm ba gái và hai trai tuổi từ 3-12.
Cha cho biết, một tuần sau thảm họa các nhà hảo tâm đã ủng hộ 100 triệu đồng. Ban bác ái xã hội dự định chi 50 triệu đồng để xây nhà cho các em và đem số tiền còn lại gởi tiết kiệm vào ngân hàng rồi rút tiền lãi hàng tháng để lo cho các em ăn học.
Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan, chính xứ Lộc Mỹ, nói rằng ngài "đã đề nghị chính quyền địa phương cấp cho các em một lô đất cách xa núi này" và chính quyền đã cấp. Trong khi đó, các nhân viên Giáo hội đã mua vật liệu xây dựng và dự định tiến hành xây nhà cho các em ngay. Tạm thời các em sống với người thân.
Maria Nguyễn Thị Lan, con gái đầu của anh Hương, ngậm ngùi nói: "Chúng em tưởng chừng không thể sống nổi vì quá đau thương sau khi mất cả cha mẹ và đứa em út, nhưng nhờ có các cha kịp thời động viên an ủi, giúp đỡ và làm mọi việc để lo mai táng cho cha mẹ, không những thế còn tìm cách gây quĩ lo cho tương lai chúng em".
Cô bé 12 tuổi bỏ học hồi năm ngoái vì gia đình không có tiền đóng học phí và cơm không đủ ăn. Gia đình em kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá ven sông.
Cha Hoan, 65 tuổi, cho biết giáo xứ có 2.500 giáo dân, hầu hết kiếm sống vất vã bằng nghề đánh bắt cá ở sông hoặc biển. Họ nghèo khổ và đông con.
Vị linh mục nói giá mà họ được chính quyền quan tâm cấp đất ở thì đâu có cảnh tang thương như thế.
Ngài kể lại, cách đây 4 năm chính quyền địa phương thu tiền của mỗi hộ dân nghèo không có đất ở với giá 3,5 triệu đồng một lô đất rộng 360 mét vuông, nhưng lại không nộp vào kho bạc nhà nước và không cấp đất. Những cán bộ tham nhũng chỉ bị cách chức, trong khi người dân lại không được trả lại tiền.
Cha Hoan đã đề nghị chính quyền huyện Nghi Lộc giải quyết vấn đề này và cấp đất ở cho các hộ nghèo. Nhưng chính quyền xã hiện nay tính một lô đất 360 mét vuông với giá 15 triệu đồng nên các gia đình nghèo không có khả năng mua nữa.
Ngài nói: "Sau khi tai nạn xảy ra, tôi lại đề nghị chính quyền cấp đất cho người nghèo với giá phải chăng, để họ có thể xây nhà ở những nơi an toàn. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm".
Hiện có 20 gia đình Công giáo nghèo không có đất ở và đã dựng tạm những căn nhà đơn sơ xung quanh núi Con Lợn, nên họ rất dễ gặp nguy hiểm. Ngài ước tính núi này cách nhà thờ giáo xứ khoảng 500 mét.
Theo cha Nhàn, uỷ ban bác ái xã hội của giáo phận Vinh được thành lập năm 1999, với sáu linh mục và sáu giáo dân, nhằm cải thiện đời sống của người nghèo, cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt, tai nạn và cứu đói.