Sáng ngày 01/06 hoà trong niềm vui chung của các thiếu nhi trên toàn thế giới. Các em thiếu nhi và các bạn thanh thiếu niên, là các trẻ lang thang đường phố ở Hà Nội, đã có một ngày vui chơi sinh hoạt và gặp gỡ Đức Tổng Giuse tại Toà Tổng Giám Mục Hà Nội.

Có 25 em, đang sống ở các gõ hẻm của thành phố, thuộc nhiều tỉnh thành miền Bắc đã qui tụ về vui chơi. Sau những trò chơi sinh hoạt sôi động và chia sẻ tâm tình về cuộc đời “ lang thang” của mình. Các em lần đầu tiên được gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục Hà Nội. Ngài động viên và chia sẻ cảnh sống “ lang thang ” của các em. Ngài mời gọi các em hãy coi Toà Giám Mục như là nhà, là điểm đến của các em. Trong ánh mắt trìu mến, các em như muốn nói với Đức Tổng Giám Mục những khó khăn vất vả của mình, khi phải kiếm sống từng bữa ăn, từng chiếc áo mặc. Đức Tổng Giám Mục chúc lành và tận tình trao tặng mỗi em một cuốn Thánh Kinh. Ngài nhắn nhủ các con hãy tìm gặp Thiên Chúa là nguồn vui, hạnh phúc của con người. Chính Thiên Chúa sẽ đỡ nâng cuộc đời của các con.

Sau cuộc gặp gỡ, các em đã có những giây phút cầu nguyện, phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa mà các em vừa mới nghe biết, rồi dùng bữa trưa thân mật tại nhà ăn Toà Giám Mục.

Ngày vui kết thúc, các em lại trở về với cuộc sống “ lang thang ” thường nhật của mình, nhưng trong lòng mỗi em hẳn đã cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, nơi chính những “người bạn” của mình