Ngày áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 26/5/2007, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm tại giáo xứ Đa Minh(Ba Chuông), giáo phận Sài Gòn.
Sân nhà thờ Ba Chuông chiều thứ bảy bỗng tấp nập lạ thường. Thoạt đầu là mấy chiếc xe bốn bánh chở giáo dân từ nơi xa đến. Hôm nay, nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Đa Minh cũng mừng bổn mạng Chúa Thánh Thần. Kế đó là xe chở các anh chị em khuyết tật thuộc Huynh Đoàn Kitô và cả xe chở các thanh thiếu niên bị khuyết tật câm. Các quan khách, nhiều nhóm bạn và giáo dân cũng lần lượt đến từng tốp, từng người; được các bạn trẻ nhóm Bông Hồng Xanh đón tiếp bằng nụ cười và một phù hiệu có cành hồng be bé, xinh xinh.
Khi trong lòng nhà thờ đã kín chỗ thì trời cũng xám xịt vì một cơn mây. Trước thánh lễ, khi đoàn đồng tế đã tiến lên cung thánh, chị trưởng nhóm Bông Hồng Xanh đã nói lời chào mừng quí cha và quan khách ngắn gọn, vẻ thiết tha, khiêm tốn với câu kết: “……Ước mong lời cầu nguyện của quí cha và quí vị hôm nay là của lễ tốt đẹp dâng lên Chúa; hi vọng Chúa thương tiếp tục chúc phúc cho nhóm chúng con trên quãng đường sắp tới”.
Thánh lễ đồng tế được tiến hành do cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, bề trên tu viện, chánh xứ Đa Minh chủ tế; cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Văn Bắc, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, cha Giuse Đỗ Trung Thành, cha Sáng(dòng Chúa Cứu Thế), cha Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Tân Đông và thầy phó tế Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng.
Người ta có thể cảm nhận “sự thần thiêng” trong thánh lễ không chỉ ở lòng sốt sắng của người tham dự, tiếng hát vút cao ca ngợi Chúa hay ánh mắt hân hoan của các thành viên Bông Hồng Xanh hoặc sự thành tâm của anh chị em khuyết tật…mà “ cái hồn” trong thánh lễ còn được thể hiện qua bài giảng về Chúa Thánh Thần của cha Trọng Viễn.
Của lễ hôm nay dâng trên bàn thờ sao nhỏ bé quá! Hình như trong tâm tư các bạn trẻ chỉ biết dâng lên Chúa những chuyến đi, những cảm thông, những việc làm nhỏ bé của mình. Cái bánh kem màu trắng có 15 bông hồng màu xanh để trên cung thánh cũng là một của lễ biểu hiện cho một chặng đường dài; bên cạnh đó còn có một lẵng hoa của một thành viên đã xa quê hương để định cư ở nước ngoài.
Thánh lễ chuẩn bị chấm dứt, có tiếng vỗ tay vang dội khi lời cám ơn vừa ngưng. Ở đời, tiệc vui nào cũng tàn, niềm vui nào cũng kết thúc, nhưng thánh lễ còn mãi tiếp diễn trong đời sống chứng nhân vì đời sống người Kitô hữu là thánh lễ nối dài. Thánh lễ đã kết thúc bằng phép lành cuối lễ.
Sang phần thứ hai là chúc mừng sinh nhật. Ngay trong lòng thánh đường, quí khách mời và nhóm Bông Hồng Xanh đã cùng nhau chia sẻ niềm vui một cách chân tình qua phần chương trình ngắn gọn.
Mở đầu, chị trưởng nhóm điểm qua chặng đường dài mà nhóm đã đi qua một cách sinh động. Sinh động ở chỗ chị đã không kể lể dài dòng những việc nhóm làm, những nơi nhóm đến mà nói lên ý nghĩa và tâm tình của người làm công tác xã hội. Chị nói: “….có một điều kỳ diệu là khi nhóm “cạn túi” thì cứ cầu nguyện là có tiền, thế nên, hai “vị” ân nhân lớn nhất của nhóm là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kế đến là Đức giám mục Bùi Tuần, đã nâng đỡ nhóm cả tinh thần và vật chất từ năm 1993 đến 2003. Nhưng giúp đỡ cho việc hình thành nhóm những bước đầu là cha Pet. Nguyễn Văn Hiền. Từ năm 2003 đến nay, nhờ sự trợ giúp của cha Giám đốc John Trần Công Nghị và quí độc giả Vietcatholic chung tay chia sẻ, những công trình của nhóm, đặc biệt là chương trình học bổng, được thực hiện một cách tốt đẹp.
Chị còn thay mặt nhóm nói một cách bộc trực và rất vui về mơ ước của nhóm hiện nay: thứ nhất là mỗi năm học bổng Bông Hồng Xanh có đủ tiền chia cho các học sinh vùng sâu vùng xa. Thứ hai là đang cần có một chiếc xe 15 chỗ ngồi để len lỏi vào những ngõ ngách của đất Việt. Thứ ba là nhóm muốn thực hiện chương trình “ngôi nhà Việt”. Cứ năm ân nhân chung sức là xóa một nhàlá, xây dựng ngôi nhà tường với tiêu chuẩn một ngàn đô la cho một căn nhà.
Với ba mơ ước như thế, chắc là Bông Hồng Xanh phải “lên sàn chứng khoán”, mỗi cổ phiếu là 100 USD mới thực hiện được!
Sau đó, nhóm các thanh niên bị câm lên chào quan khách. Mẹ của một em phát biểu cảm tưởng. Ba em học sinh từng nhận học bổng của nói lời cảm ơn, em lớn nhất khóc đỏ mắt vì xúc động. Các em bị câm tỏ vẻ thích thú khi được bước lên bục lớn của ngôi thánh dường khang trang và đẹp mắt.
Trong thiệp mời có đề: “Xin miễn tặng quà, hoa, phong bì…” Thế mà bác Oanh vẫn tặng 100 tràng chuỗi Mân Côi màu xanh. Con của bác là Phương Thảo, là một thành viên của nhóm, đã thành hôn cùng bác sĩ Dũng, nay con đã lớn mà anh chi vẫn còn tha thiết với nhóm.
Các bạn trẻ của Gia Đình Truyền Tin đã tặng nhóm Bông Hồng Xanh một bài múa Chúc Mừng Sinh Nhật tuy đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đầy sức trẻ.
Có một câu chuyện xảy ra trong nhóm thế này: Một thành viên không công giáo lập gia đình, đứa con đầu của chị bị bệnh tim cần giải phẫu; thế là có hai bạn nam trong nhóm giúp đỡ tận tình, truyền máu cho con chị, sau nàỳ cháu bé trở thành con đỡ đầu của cả hai bạn. Hiện nay hai bạn trẻ nói trên đã thành lập hai công ty và rất thành công trong công việc mà vẫn cứ mở rộng tấm lòng với mọi người.
Khi các tiết mục văn nghệ diễn ra, mỗi quí khách nhận được một hộp bánh lớn và chai nước suối. Số bánh hộp này do anh Nguyễn Quốc Tịch trợ giúp, một độc giả VietCatholic tuy sống đời hôn nhân nhưng có những suy tư như linh mục và rất thương người nghèo ở miền Bắc.
Bài Kinh Hòa Bình đã kết thúc phần chia sẻ niềm vui.
Trời mưa lâm râm, các bạn trẻ trong nhóm cùng liên hoan trong một tiệm phở cách đó 400 mét; cùng chia nhau chiếc bánh kem ngọt ngào. Có bạn kia khi ăn hai bông hồng, cái miệng và hàm răng xanh lè. Sau đó đi ăn chè thập cẩm. Đơn sơ mà vui. Có bạn trai nói: “Thực đơn của má Loan chẳng có bia bọt, lúc nào cũng phở với chè!”
Trước khi kết thúc, cũng xin kể vài chuyện bên lề: Chị trưởng nhóm nói với thầy Tâm, tu sĩ Đa Minh: “ Con biết rằng không ai đến được với cha mà không qua thầy, xin giúp chúng con!”. Thầy nói: “Em giúp chị Hai, có gì kha kháphải chia cho thầy đấy!”
Chị còn nhẹ nhàng nói với thầy phó tế:
“ – Ráng giúp chúng con, mai mốt thầy làm cha, chúng con tặng quà, viết về thầy ba bài báo nghen!”
Thầy cười:
“ Thôi, cho em xin đi, lên mạng em sợ lắm!”
Các thánh Tông Đồ quây quần bên nhau áp lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi họp mặt qua chặng đường 15 năm. Thật hạnh phúc! Thật an bình! Chỉ mong Chúa thương vẫn chúc phúc để hoa hồng xanh mãi tươi thắm trong lòng những người khốn cùng.
Sân nhà thờ Ba Chuông chiều thứ bảy bỗng tấp nập lạ thường. Thoạt đầu là mấy chiếc xe bốn bánh chở giáo dân từ nơi xa đến. Hôm nay, nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Đa Minh cũng mừng bổn mạng Chúa Thánh Thần. Kế đó là xe chở các anh chị em khuyết tật thuộc Huynh Đoàn Kitô và cả xe chở các thanh thiếu niên bị khuyết tật câm. Các quan khách, nhiều nhóm bạn và giáo dân cũng lần lượt đến từng tốp, từng người; được các bạn trẻ nhóm Bông Hồng Xanh đón tiếp bằng nụ cười và một phù hiệu có cành hồng be bé, xinh xinh.
Khi trong lòng nhà thờ đã kín chỗ thì trời cũng xám xịt vì một cơn mây. Trước thánh lễ, khi đoàn đồng tế đã tiến lên cung thánh, chị trưởng nhóm Bông Hồng Xanh đã nói lời chào mừng quí cha và quan khách ngắn gọn, vẻ thiết tha, khiêm tốn với câu kết: “……Ước mong lời cầu nguyện của quí cha và quí vị hôm nay là của lễ tốt đẹp dâng lên Chúa; hi vọng Chúa thương tiếp tục chúc phúc cho nhóm chúng con trên quãng đường sắp tới”.Thánh lễ đồng tế được tiến hành do cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, bề trên tu viện, chánh xứ Đa Minh chủ tế; cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Văn Bắc, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, cha Giuse Đỗ Trung Thành, cha Sáng(dòng Chúa Cứu Thế), cha Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Tân Đông và thầy phó tế Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng.
Người ta có thể cảm nhận “sự thần thiêng” trong thánh lễ không chỉ ở lòng sốt sắng của người tham dự, tiếng hát vút cao ca ngợi Chúa hay ánh mắt hân hoan của các thành viên Bông Hồng Xanh hoặc sự thành tâm của anh chị em khuyết tật…mà “ cái hồn” trong thánh lễ còn được thể hiện qua bài giảng về Chúa Thánh Thần của cha Trọng Viễn.
Của lễ hôm nay dâng trên bàn thờ sao nhỏ bé quá! Hình như trong tâm tư các bạn trẻ chỉ biết dâng lên Chúa những chuyến đi, những cảm thông, những việc làm nhỏ bé của mình. Cái bánh kem màu trắng có 15 bông hồng màu xanh để trên cung thánh cũng là một của lễ biểu hiện cho một chặng đường dài; bên cạnh đó còn có một lẵng hoa của một thành viên đã xa quê hương để định cư ở nước ngoài.
Thánh lễ chuẩn bị chấm dứt, có tiếng vỗ tay vang dội khi lời cám ơn vừa ngưng. Ở đời, tiệc vui nào cũng tàn, niềm vui nào cũng kết thúc, nhưng thánh lễ còn mãi tiếp diễn trong đời sống chứng nhân vì đời sống người Kitô hữu là thánh lễ nối dài. Thánh lễ đã kết thúc bằng phép lành cuối lễ.
Sang phần thứ hai là chúc mừng sinh nhật. Ngay trong lòng thánh đường, quí khách mời và nhóm Bông Hồng Xanh đã cùng nhau chia sẻ niềm vui một cách chân tình qua phần chương trình ngắn gọn.
Mở đầu, chị trưởng nhóm điểm qua chặng đường dài mà nhóm đã đi qua một cách sinh động. Sinh động ở chỗ chị đã không kể lể dài dòng những việc nhóm làm, những nơi nhóm đến mà nói lên ý nghĩa và tâm tình của người làm công tác xã hội. Chị nói: “….có một điều kỳ diệu là khi nhóm “cạn túi” thì cứ cầu nguyện là có tiền, thế nên, hai “vị” ân nhân lớn nhất của nhóm là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kế đến là Đức giám mục Bùi Tuần, đã nâng đỡ nhóm cả tinh thần và vật chất từ năm 1993 đến 2003. Nhưng giúp đỡ cho việc hình thành nhóm những bước đầu là cha Pet. Nguyễn Văn Hiền. Từ năm 2003 đến nay, nhờ sự trợ giúp của cha Giám đốc John Trần Công Nghị và quí độc giả Vietcatholic chung tay chia sẻ, những công trình của nhóm, đặc biệt là chương trình học bổng, được thực hiện một cách tốt đẹp.
Chị còn thay mặt nhóm nói một cách bộc trực và rất vui về mơ ước của nhóm hiện nay: thứ nhất là mỗi năm học bổng Bông Hồng Xanh có đủ tiền chia cho các học sinh vùng sâu vùng xa. Thứ hai là đang cần có một chiếc xe 15 chỗ ngồi để len lỏi vào những ngõ ngách của đất Việt. Thứ ba là nhóm muốn thực hiện chương trình “ngôi nhà Việt”. Cứ năm ân nhân chung sức là xóa một nhàlá, xây dựng ngôi nhà tường với tiêu chuẩn một ngàn đô la cho một căn nhà.
Với ba mơ ước như thế, chắc là Bông Hồng Xanh phải “lên sàn chứng khoán”, mỗi cổ phiếu là 100 USD mới thực hiện được!Sau đó, nhóm các thanh niên bị câm lên chào quan khách. Mẹ của một em phát biểu cảm tưởng. Ba em học sinh từng nhận học bổng của nói lời cảm ơn, em lớn nhất khóc đỏ mắt vì xúc động. Các em bị câm tỏ vẻ thích thú khi được bước lên bục lớn của ngôi thánh dường khang trang và đẹp mắt.
Trong thiệp mời có đề: “Xin miễn tặng quà, hoa, phong bì…” Thế mà bác Oanh vẫn tặng 100 tràng chuỗi Mân Côi màu xanh. Con của bác là Phương Thảo, là một thành viên của nhóm, đã thành hôn cùng bác sĩ Dũng, nay con đã lớn mà anh chi vẫn còn tha thiết với nhóm.
Các bạn trẻ của Gia Đình Truyền Tin đã tặng nhóm Bông Hồng Xanh một bài múa Chúc Mừng Sinh Nhật tuy đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đầy sức trẻ.
Có một câu chuyện xảy ra trong nhóm thế này: Một thành viên không công giáo lập gia đình, đứa con đầu của chị bị bệnh tim cần giải phẫu; thế là có hai bạn nam trong nhóm giúp đỡ tận tình, truyền máu cho con chị, sau nàỳ cháu bé trở thành con đỡ đầu của cả hai bạn. Hiện nay hai bạn trẻ nói trên đã thành lập hai công ty và rất thành công trong công việc mà vẫn cứ mở rộng tấm lòng với mọi người.
Khi các tiết mục văn nghệ diễn ra, mỗi quí khách nhận được một hộp bánh lớn và chai nước suối. Số bánh hộp này do anh Nguyễn Quốc Tịch trợ giúp, một độc giả VietCatholic tuy sống đời hôn nhân nhưng có những suy tư như linh mục và rất thương người nghèo ở miền Bắc.
Bài Kinh Hòa Bình đã kết thúc phần chia sẻ niềm vui.
Trời mưa lâm râm, các bạn trẻ trong nhóm cùng liên hoan trong một tiệm phở cách đó 400 mét; cùng chia nhau chiếc bánh kem ngọt ngào. Có bạn kia khi ăn hai bông hồng, cái miệng và hàm răng xanh lè. Sau đó đi ăn chè thập cẩm. Đơn sơ mà vui. Có bạn trai nói: “Thực đơn của má Loan chẳng có bia bọt, lúc nào cũng phở với chè!”
Trước khi kết thúc, cũng xin kể vài chuyện bên lề: Chị trưởng nhóm nói với thầy Tâm, tu sĩ Đa Minh: “ Con biết rằng không ai đến được với cha mà không qua thầy, xin giúp chúng con!”. Thầy nói: “Em giúp chị Hai, có gì kha kháphải chia cho thầy đấy!”
Chị còn nhẹ nhàng nói với thầy phó tế:
“ – Ráng giúp chúng con, mai mốt thầy làm cha, chúng con tặng quà, viết về thầy ba bài báo nghen!”
Thầy cười:
“ Thôi, cho em xin đi, lên mạng em sợ lắm!”
Các thánh Tông Đồ quây quần bên nhau áp lễ Chúa Thánh Thần, chúng tôi họp mặt qua chặng đường 15 năm. Thật hạnh phúc! Thật an bình! Chỉ mong Chúa thương vẫn chúc phúc để hoa hồng xanh mãi tươi thắm trong lòng những người khốn cùng.