THÁNH LỄ THÊM SỨC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ THÁI BÌNH
Hôm qua, (27/5/2007) Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang dâng Thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức, tại nhà thờ Chính toà Thái Bình.
Cùng dâng Thánh lễ với Đức Cha gồm có cha Giuse Trần Xuân Chiêu (cha xứ nhà thờ Chính toà) và cha Đaminh Đặng Văn Cầu (Văn phòng TGM), nhiều nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân. Trong Thánh lễ Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho 52 em đã học xong chương trình Giáo lý “Lớn lên trong Chúa Thánh Thần”. Sau một năm học liên tục, mỗi tuần một buổi vào chiều Chúa nhật, dưới sự hướng dẫn của cha xứ, các thày, các sơ và các anh chị giáo lý viên trong giáo xứ Chính toà.
Đúng 9 giờ đoàn đồng tế tiến ra thánh đường, với đoàn rước gồm đủ mọi thành phần: các em được lãnh Bí tích Thêm sức, các bậc phụ huynh, những cha mẹ đỡ đầu và đông đảo tín hữu đến từ nhiều giáo xứ trong ngày lễ trọng. Khi tiến vào trong nhà thờ (tầng hầm), các em ngồi nghiêm trang nơi đã được ban tổ chức dành riêng, lòng các em trào dâng sự vui tươi, đơn sơ, hồ hởi và chờ mong mình sắp được lãnh nhận một ơn cao quý và trọng đại. Sau các em là các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cũng ánh lên nét mặt vui tươi không kém, vì con cái họ nay đã khôn lớn trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa, giữa một xã hội đầy dẫy những thói hư, tật xấu… làm cho lứa tuổi các em dễ bị lây nhiễm và tha hoá.
Trong bài giảng của mình, Đức Cha nói: “Hôm nay các con được đón một vị “Khách quý” vào trong tâm hồn chúng con, thật là ngày long trọng đối với các con, gia đình các con và giáo xứ của chúng con, và đây cũng là niềm vui chung của cả gia đình Giáo hội”. Cuối bài giảng Đức Cha nói: “Chúng ta hợp ý cùng với Giáo hội mở cửa đón nhận Chúa Thánh Thần xuống, để Ngài thánh hoá và chúc lành trên Giáo phận chúng ta, và cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, giúp các em trưởng thành hơn về Đức Tin, sẵn sàng làm chứng cho Chúa ngay ở trần gian này”.
Kết thúc Thánh lễ, các em Thêm sức, các bậc phụ huynh và người thân chụp hình kỷ niệm chung với Đức Cha và quý cha, lưu giữ lại những phút giây đầy ý nghĩa trong đời các em.
Hôm qua, (27/5/2007) Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang dâng Thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức, tại nhà thờ Chính toà Thái Bình.Cùng dâng Thánh lễ với Đức Cha gồm có cha Giuse Trần Xuân Chiêu (cha xứ nhà thờ Chính toà) và cha Đaminh Đặng Văn Cầu (Văn phòng TGM), nhiều nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân. Trong Thánh lễ Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho 52 em đã học xong chương trình Giáo lý “Lớn lên trong Chúa Thánh Thần”. Sau một năm học liên tục, mỗi tuần một buổi vào chiều Chúa nhật, dưới sự hướng dẫn của cha xứ, các thày, các sơ và các anh chị giáo lý viên trong giáo xứ Chính toà.
Đúng 9 giờ đoàn đồng tế tiến ra thánh đường, với đoàn rước gồm đủ mọi thành phần: các em được lãnh Bí tích Thêm sức, các bậc phụ huynh, những cha mẹ đỡ đầu và đông đảo tín hữu đến từ nhiều giáo xứ trong ngày lễ trọng. Khi tiến vào trong nhà thờ (tầng hầm), các em ngồi nghiêm trang nơi đã được ban tổ chức dành riêng, lòng các em trào dâng sự vui tươi, đơn sơ, hồ hởi và chờ mong mình sắp được lãnh nhận một ơn cao quý và trọng đại. Sau các em là các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cũng ánh lên nét mặt vui tươi không kém, vì con cái họ nay đã khôn lớn trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa, giữa một xã hội đầy dẫy những thói hư, tật xấu… làm cho lứa tuổi các em dễ bị lây nhiễm và tha hoá.
Trong bài giảng của mình, Đức Cha nói: “Hôm nay các con được đón một vị “Khách quý” vào trong tâm hồn chúng con, thật là ngày long trọng đối với các con, gia đình các con và giáo xứ của chúng con, và đây cũng là niềm vui chung của cả gia đình Giáo hội”. Cuối bài giảng Đức Cha nói: “Chúng ta hợp ý cùng với Giáo hội mở cửa đón nhận Chúa Thánh Thần xuống, để Ngài thánh hoá và chúc lành trên Giáo phận chúng ta, và cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, giúp các em trưởng thành hơn về Đức Tin, sẵn sàng làm chứng cho Chúa ngay ở trần gian này”.
Kết thúc Thánh lễ, các em Thêm sức, các bậc phụ huynh và người thân chụp hình kỷ niệm chung với Đức Cha và quý cha, lưu giữ lại những phút giây đầy ý nghĩa trong đời các em.