Diễn văn khai mạc Ðại Hội kỳ thứ 31 của Ông Giuse Bùi Văn Toàn, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giao Việt Nam tại Đức

Trọng kính Quý Cha, kính thưa Quý Sơ, Quý Thầy, Quý Ông Bà Anh Chị Em và các cháu thiếu nhi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng: „Lạy Cha chúng con ở trên trời“, Như vậy, tất cả mọi người chúng ta là con một Cha ở trên trời, là anh chị em với nhau. Từ khắp nơi chúng ta lên đường về đây để gặp nhau với tâm tình con cái trong đại gia đình của Chúa và nhất là để được gặp Chúa hiện diện giữa chúng ta trong Ðại Hội này.

Ông CT Giuse Bùi Văn Toàn
Nhân danh Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức, và thay mặt cho Ban tổ chức Ðại Hội

  • - Con xin kính chào Cha Antôn Huỳnh văn Lộ, Ðại diện Hội Ðồng Tuyên Úy.
  • - Con xin kính chào Cha Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc mạng Internet Vietkatholic, và cũng là giảng thuyết viên cho Ðại Hội năm nay, đến từ Hoa Kỳ.
  • - Con xin kính chào Quý Cha Tuyên úy và cựu Tuyên úy Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức.
  • - Con xin kính chào Quý Cha khách, Quý Tu sĩ nam nữ.
  • - Và thay mặt cho Ban Tổ Chức, chúng tôi kính chào Quý Vị Tư Vấn Liên Ðoàn, Quý Vị Hội Ðồng Ðại Biểu Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức.
  • - Chúng tôi xin kính chào Quý Vị từ các quốc gia lân cận đến đây tham dự Ðại Hội.
  • - Chúng tôi cũng xin kính chào tất cả Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các cháu thiếu nhi từ các Cộng đoàn Dân Chúa trong Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðức về đây tham dự Ðại Hội.
Trọng kính Quý Cha, kính thưa Quý Vị,

Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã đặt định luật quân bình âm dương làm căn bản cho mọi sự sinh hóa của muôn loài. Ứng dụng cho nhân loại định luật đó là nguồn gốc của gia đình: nam nữ hòa hợp; có cha, có mẹ; có con trai, con gái.... Gia đình loài người nguyên thủy của ông Adong và bà Evà đã được Thiên Chúa thiết lập và đặc biệt chúc phúc (Mt 19,4).

Gia đình là nền tảng của xã hội loài người. Gia đình lành mạnh tạo ra những con người lành mạnh để xây dựng một xã hội nhân đạo, yêu thương và tiến triển. Hiện nay đời sống gia đình bị khủng hoảng trầm trọng, nhất là ở các quốc gia Âu-Mỹ, vì liên hệ giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, thiếu quân bình, bị xáo động, thiếu yêu thương và hòa đồng. Chính vì thế mà vào tháng Bảy năm 2006 Giáo Hội đã triệu tập “Ðại Hội Thế Giới về Gia Ðình” tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đích thân tham dự Ðại Hội. Trong bài linh hướng cho Ðại Hội, Ngài đã nhấn mạnh về hạnh phúc gia đình chính là Thánh ý của Thiên Chúa. “Gia đình là môi trường ưu tiên để mỗi người học biết trao ban và lãnh nhận tình yêu thương”.

Bên cạnh vấn đề gia đình là vấn đề Truyền Thông với sứ mạng: Khai sáng tri thức và tâm linh của đại chúng độc giả. Qua Truyền Thông, cộng đồng quốc gia và cộng đồng thế giới có sự am hiểu và thông cảm nhiều hơn trong các liên hệ giữa người với người và giữa người với vạn hữu.

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ cùng Quý Ông Bà Anh Chị Em và các cháu thiếu nhi.

Khi đề cập đến gia đình, trước hết phải nói về người mẹ. Mẹ đã cưu mang và dưỡng nuôi những người con cho khôn lớn, mẹ đã lo lắng tần tảo để cho các con và gia đình được ấm cúng hạnh phúc. Cách đây hai ngàn năm, Thiên Chúa đã chọn Ðức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Kinh Thánh kể lại: Mẹ Maria đã dâng con yêu quý của mình vào đền thờ, Mẹ đã lo lắng, sợ hãi khi lạc mất con, Mẹ đã đồng hành với Con của Mẹ trên con đường Thập Giá. Khi còn trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã nói với Ðức Mẹ: „Thưa Mẹ, đây là Con của Mẹ“. Thánh Gioan đại diện cho con cái trong đại gia đình Nhà Chúa đón Ðức Mẹ về nhà mình. Ðức Mẹ vì yêu thương loài người, nên Người đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới để nhắc nhở con cái Người sống đẹp lòng Chúa. Ðặc biệt, năm nay Giáo Hội mừng 90 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ðể xin Mẹ chúc lành cho Ðại Hội, kính xin Quý Cha cùng tất cả Quý Vị đứng lên chào mừng Ðức Mẹ Fatima về với Ðại Hội, với Mẹ Maria chúng ta hát bài „Lên Ðền Thánh“. Với Mẹ Maria, chúng ta hân hoan khai mạc Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 31 với chủ đề Truyền Thông và Gia Ðình.

Trân trọng kính chào Quý Cha

cùng toàn thể Quý Vị.