Arlington, VA ngày 18 tháng 5 năm 2007:

Các thầy cô hát bài Việt Nam, Việt Nam
Cha xứ Nguyễn Ðức Vượng và GS Bùi Hữu Thư
Các em học sinh
Cha xứ phát thưởng cho em học sinh
Cô Ái Quỳnh đại diện Ban Giảng Huấn
Ông Rob Dussault đại diện lớp Song Ngữ
Ngày Thứ sáu 18/5/07 Giáo Xứ CTTÐVN Arlington VA đã tổ chức Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ cho các em học sinh thuộc 12 lớp Việt Ngữ và một Lớp Song Ngữ cho người Mỹ tại Hội Trường vào lúc 8:30 tối.

Ðây là năm thứ tư giáo xứ đã mở các lớp Việt Ngữ cho các em và cho người lớn trong Vùng Thủ Ðô Hoa Kỳ. Học sinh có tuổi từ 4 tuổi rưỡi đến 50 tuổi. Các lớp học được mở vào mỗi tối thứ sáu từ 7 giờ đến 8:30 trong khi phụ huynh đọc kinh và xem lễ bên nhà thờ.

Sau khi chào mừng quan khách và phụ huynh, cha xứ cùng các thầy cô đã lên sân khấu hát bài Việt Nam, Việt Nam. Giáo sư Bùi Hữu Thư, hiệu trưởng đã giới thiệu quan khách và ban giảng huấn cùng ban giám đốc. Sau đó cha Nguyễn Ðức Vượng cám ơn ban giám đốc, ban giảng huấn và phụ huynh đã tổ chức, dạy dỗ và chuyên chở con em trong năm qua. Cha hy vọng chương trình Việt Ngữ sẽ càng ngày càng bành trướng thêm trong tương lai. Sau bốn năm, truờng đã mở đến lớp 5, và sang năm sẽ có thêm lớp 6.

Màn trình chiếu hình ảnh sinh hoạt các lớp Việt Ngữ trong hai năm qua đã làm cho các em rất thích thú. Ðặc biệt là khi thấy hình các em hoá trang trong hai kỳ lễ Halloween năm 2005 và 2006 và hình vẽ trứng Phục Sinh.

Sau đó lần lượt các em từ các lớp Mẫu Giáo trở lên, trình diễn các tiết mục văn nghệ giúp vui: LỚP MẪU GIÁO A của Cô Thụy Mai và thầy Ngô Văn đã hát bài ca Các Mẫu Tự A, E, I, O, Ô, U, Ư. LỚP MẪU GIÁO B của Cô Nguyễn Thái Hiền, và Trần Hạnh Phước đọc Bài Thơ: Em Yêu Mến. LỚP 1D (song ngữ) của cô Nguyễn Thu Giang, và Lan Hương có ông Rob Dussault nói cảm tưởng của ông khi học tiếng Việt. Ông nói rất sõi và cho hay ông đã có thể nói chuyện với vợ là người Việt Nam và viết e-mail bằng tiếng Việt cho cháu vợ của ông. LỚP 2B của cô Đỗ Phương Anh và thầy Nguyễn Tuấn Anh hát bài: Con Chó. LỚP 3B của thầy Nguyễn Văn Thành, và cô Trịnh Thiên Nga đồng ca bài Tuổi Thanh Xuân. LỚP 4A của cô Trịnh Phương Trâm, và thầy Lê Hữu Ngọc hát bài: Công Ơn Sinh Thành.LỚP 4B của cô Nguyễn Kim Cúc, và Dương Thu hát bài: Cám Ơn Người. LỚP 5 của thầy Nguyễn Văn Thư và cô Tracy Châu cử đại diện học sinh toàn trường là em Nguyễn Trọng Anthony phát biểu cảm tưởng. Em cám ơn các thầy cô đã hy sinh rất nhiều thì giờ, công sức soạn bài và giảng dậy trong suốt niên khóa. Em đã học viết khá hơn trước.

Sau đó một vị đại diện của Hội Phụ Huynh Học Sinh là Bà Dương Ngọc Phương đã lên cám ơn cha xứ cho tổ chức các lớp Việt Ngữ trong 4 năm qua và dành mọi sự dễ dàng cho con em trong giáo xứ được trau dồi tiếng Mẹ đẻ.

Kế đến, cha xứ với sự phụ giúp của GS Bùi Hữu Thư, cô Tuyết, cô Thanh và thầy Kết đã tặng các thầy cô bằng Tri Ân. Rôi cô Ái Quỳnh, đại diện các thầy cô cũng lên phát biểu cảm tưởng. Cô Quỳnh cho hay cô qua Mỹ lúc mới có 1 tuổi. Nhờ được học tiếng Việt ở nhà, giờ đây cô đã có thể truyền lại kiến thức của cô cho các em hoc sinh. Cô yêu mến tiếng Việt, yêu mến trẻ em, cô rất cảm động và sung sướng khi thấy các em học hành tiến bộ.

Các em học sinh xuất sắc hạng Nhất, Nhì và Ba của mỗi lớp lần lượt được gọi tên lên lãnh phần thưởng và chụp hình với cha xứ. Nhìn nét mặt tươi vui của các em và niềm hãnh diện của phụ huynh làm cho các thầy cô rất cảm động. Vì là ngày cuối niên học các em đã được nhà trường đãi một bữa tiệc pizza trong lớp học trước khi qua hội trường dự lễ mãn khóa.

Giáo sư Bùi Hữu Thư, hiệu trưởng đã một lần nữa cám ơn cha xứ, các thầy cô trong Ban Giám Ðốc và Ban Giảng Huấn và kêu gọi các phụ huynh tình nguyện tham gia vào ban giảng huấn năm tới với tư cách phụ giáo, để một năm sau có thể một mình đảm trách một lớp. Ông cho biết rất cảm kích sự hy sinh quý báu của các thầy cô cả tuần làm việc vất vả, cuối tuần lại phải đến nhà thờ với các học sinh. Ông hy vọng sẽ có thêm thầy cô tham gia khoá sư phạm bổ túc sẽ được tổ chức vào ngày thứ bẩy 18/8/2007 để chuẩn bị cho ngày khai giảng niên khoá 2007-2008 vào ngày 14/9/2007.

Buổi Lễ Bế Giảng được kết thúc lúc 9 giờ 30 tối.