SAIGÒN -- Hôm 09/5/2007 vừa qua, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Chủ tịch Uỷ ban giám mục đặc trách về Phụng tự, Hội đồng giám mục Việt Nam - đã khai mạc tuần lễ triển lãm ảnh nghệ thuật Công giáo với chủ đề “Sống đạo với Đức Maria” tại khuôn viên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (số 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn).
Trong lời phát biểu khai mạc, Đức cha đã ghi nhận: “Nguyên việc thấy anh chị em thiện chí và kiên trì theo đuổi lãnh vực nghệ thuật này để diễn tả những tâm tình tôn giáo, ghi lại những nét sinh hoạt mục vụ từng năm theo sự hướng dẫn của Hội đồng giám mục cũng là việc đáng khen lắm rồi. Năm ngoái, cũng tại nơi đây, chúng ta đã có tuần lễ triển lãm những ảnh nghệ thuật Công giáo với chủ đề Sống Lời Chúa. Năm nay, chúng ta lại có tuần lễ triển lãm khác ăn khớp với chủ đề mục vụ của năm nay Sống đạo với Đức Maria. Tôi coi đó là một sự cộng tác tuyệt vời với chương trình chung của toàn thể Giáo hội Việt Nam theo đặc sủng và lãnh vực chuyên môn của anh chị em…”
Trong lần triển lãm thứ 3 này tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cùng nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh Công giáo giới thiệu bộ sưu tập 121 bức ảnh màu và đen trắng của hơn 30 tác giả tên tuổi với nguồn cảm hứng xuyên suốt là Đức Maria.
Đặc biệt các tác phẩm được bố trí thành 4 trung tâm hành hương lớn La Vang, Tà Pao, Bãi Dâu, La Mã – Bến Tre khiến người xem có cảm giác như đang thực sự rảo bước hành hương Đức Mẹ.
Nhìn chung các tác phẩm lần này không quá chú trọng về mặt nghệ thuật. Một vài tác phẩm đáng chú ý: Làn sóng La Vang (Đào Hoa Nữ), Từ Tâm (Vũ Hân), Hãy đến cùng mẹ (Mạnh Sinh)…Đây cũng là những tác giả có số lượng tác phẩm tham gia triển lãm nhiều nhất.
Thời điểm khai mạc triển lãm được ban tổ chức hết sức khéo léo chọn vào đúng Tháng Hoa kính Đức Mẹ, cũng vào đúng thời điểm cả Giáo hội Việt Nam hân hoan chờ đón Lễ khánh thành Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Phan Phiết), chưa kể Chúa Nhật tới đây lại là ngày Hiền Mẫu, nên thu hút sự quan tâm của các tín hữu. Chỉ hơi tiếc một điều là thông tin về cuộc triển lãm trước đó chưa rộng, nên một số tay máy trẻ đành ngậm ngùi nói với chúng tôi:
- Giá mà em biết… Em sẽ gửi ngay vài tấm mà em đã “xuất thần” hồi tháng 10 năm 2005 tại quảng trường Công xã Paris…
Dự lễ khai mạc còn có linh mục Nguyễn Trung Thành – DCCT, linh mục Chân Tín – DCCT, nhà thơ Lê Đình Bảng cùng đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh và giới truyền thông.
Trong lời phát biểu khai mạc, Đức cha đã ghi nhận: “Nguyên việc thấy anh chị em thiện chí và kiên trì theo đuổi lãnh vực nghệ thuật này để diễn tả những tâm tình tôn giáo, ghi lại những nét sinh hoạt mục vụ từng năm theo sự hướng dẫn của Hội đồng giám mục cũng là việc đáng khen lắm rồi. Năm ngoái, cũng tại nơi đây, chúng ta đã có tuần lễ triển lãm những ảnh nghệ thuật Công giáo với chủ đề Sống Lời Chúa. Năm nay, chúng ta lại có tuần lễ triển lãm khác ăn khớp với chủ đề mục vụ của năm nay Sống đạo với Đức Maria. Tôi coi đó là một sự cộng tác tuyệt vời với chương trình chung của toàn thể Giáo hội Việt Nam theo đặc sủng và lãnh vực chuyên môn của anh chị em…”
Trong lần triển lãm thứ 3 này tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cùng nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh Công giáo giới thiệu bộ sưu tập 121 bức ảnh màu và đen trắng của hơn 30 tác giả tên tuổi với nguồn cảm hứng xuyên suốt là Đức Maria.
Đặc biệt các tác phẩm được bố trí thành 4 trung tâm hành hương lớn La Vang, Tà Pao, Bãi Dâu, La Mã – Bến Tre khiến người xem có cảm giác như đang thực sự rảo bước hành hương Đức Mẹ.
Nhìn chung các tác phẩm lần này không quá chú trọng về mặt nghệ thuật. Một vài tác phẩm đáng chú ý: Làn sóng La Vang (Đào Hoa Nữ), Từ Tâm (Vũ Hân), Hãy đến cùng mẹ (Mạnh Sinh)…Đây cũng là những tác giả có số lượng tác phẩm tham gia triển lãm nhiều nhất.
Thời điểm khai mạc triển lãm được ban tổ chức hết sức khéo léo chọn vào đúng Tháng Hoa kính Đức Mẹ, cũng vào đúng thời điểm cả Giáo hội Việt Nam hân hoan chờ đón Lễ khánh thành Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Phan Phiết), chưa kể Chúa Nhật tới đây lại là ngày Hiền Mẫu, nên thu hút sự quan tâm của các tín hữu. Chỉ hơi tiếc một điều là thông tin về cuộc triển lãm trước đó chưa rộng, nên một số tay máy trẻ đành ngậm ngùi nói với chúng tôi:
- Giá mà em biết… Em sẽ gửi ngay vài tấm mà em đã “xuất thần” hồi tháng 10 năm 2005 tại quảng trường Công xã Paris…
Dự lễ khai mạc còn có linh mục Nguyễn Trung Thành – DCCT, linh mục Chân Tín – DCCT, nhà thơ Lê Đình Bảng cùng đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh và giới truyền thông.