ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN VĨNH LONG.

Ngày 01 tháng 05 ngày kính Thánh Giuse với công việc làm của Ngài trong gia đình Nazareth. Ngày này trên toàn thế giới mọi người được nghỉ ngơi vì là ngày quốc tế lao động. Rất nhiều người đi tìm nơi giải trí, tìm điểm du lịch, hay tìm về quê thăm người thân. Nhưng ngày hôm nay hơn 1200 người thuộc Giáo Phận Vĩnh Long lại hướng về Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, trung tâm của Giáo Phận. Họ lên đường từ sáng sớm, cho dù hôm nay trời đổ cơn mưa từ 3 giờ sáng, cũng không làm mọi người chùng bước, họ vẫn đến nơi rất đúng hẹn. 6 giờ sáng những hạt mưa nhè nhẹ lất phất tung bay khắp cả bầu trời, cũng thế, bên trong khuông viên nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long cũng được làm cho sinh động và được lấp đầy bởi những con người. Họ là những người từ rất xa thuộc huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú của tỉnh Bến tre; họ cũng là những người từ họ đạo Cái Đôi thuộc huyện Long Toàn tỉnh Trà Vinh; họ cũng là những người từ khắp các họ đạo xa gần thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Họ là những người đã có gia đình, đã có con cái, đã có sự nghiệp, đã thành đạt trong xã hội; thế họ lại đi đâu và làm gì như thế? Thưa họ đi dự ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH.

Đại hội gia đình giáo phân Vĩnh Long
Hằng năm cứ vào ngày 01 tháng 05 những người đã kết hôn và đang sống đời sống gia đình, vui mừng lên đường hướng về nơi đã quy định, bất chấp trời mưa hay nắng họ vẫn có mặt đúng hẹn. Họ được ăn sáng, được chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, được phân chia thành từng nhóm để cho mọi công việc được tiến hành cách thuận lợi trong ngày.

Những hạt mưa mỗi lúc lại nặng thêm, nhưng không sao, mọi việc Chúa đã quang phòng, với con số hơn 1200 người thì không lo lắng gì với ngôi nhà thờ Chánh Tòa thật to, có thể chứa số lượng gấp đôi như thế mà ngôi nhà thờ vẫn không quá tải.

Cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch phụ trách ban Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long chào thăm những người dự Đại Hội Gia Đình năm 2007.

Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long Phaolô Lưu Văn Kiệu tuyên bố khai mạc Đại Hội và khai triển đề tài.

Đại Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long năm 2007 chọn đề tài theo thư Mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2006: Gia Đình Sống Đạo.

Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn tiếp tục khai triển nền tảng Sống Đạo: nền tảng Giáo lý đức tin từ ngàn xưa, Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng cho đức tin, cho việc sống đạo của các gia đình nhất là trong thời đại mới này; nhưng Cha Matthêu Văn khai triển khía cạnh thực tế áp dụng cho cuộc sống hiện tại để mọi người sống.

Cha Gioan Phạm Hữu Diện tiếp tục khai triển với phần áp dụng cho phù hợp thánh ý Chúa với cuộc sống thực tế của con người ngày hôm nay, với những bon chen vật lộn với cuộc sống, nhưng sống sao cho hợp thánh ý Chúa.

Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu tổng kết và cho mọi người đường hướng cụ thể để khai triển, thảo luận cho thực tế.

Cha Nguyễn Văn Văn khai triển đề tài sống đạo
Những con người mộc mạc đơn sơ, chưa từng đứng trước đám đông, thế mà trong giờ thảo luận họ vẫn can đảm nói lên những điều mình đã nhận được, những hạnh phúc, những thành công trong cuộc sống gia đình, trong việc giáo dục con cái, kể cả những thất bại trong cuộc sống mà họ đã vượt qua. Những hạt mưa không nặng lắm cũng không có vẻ giận dữ chỉ vuốt ve mơn trớn những người dự Đại Hội Gia Đình, nên giờ thảo luận chỉ có thể chia làm 2 nhóm có các cha cùng đồng hành với những người tham dự. Bên ngoài cơn mưa nhè nhẹ bảo vệ cho họ khỏi những tia nắng nóng, nhưng những hạt mưa cũng không thể tiếp cận được với những người tham dự, vì họ được bảo vệ bởi ngôi nhà thờ to lớn, có cả tầng trệt và phần trên của nhà thờ, nên những hạt mưa cũng không quấy rày được ai. Mọi người an tâm trình bài những thắc mắc, giải đáp những vấn nạn nóng bỏng của thời đại đang đe dọa đến cuộc sống gia đình và con cái. Những vấn nạn không còn là vấn nạn khi được giải quyết với sự hướng dẫn của các cha và những chứng từ sống của các tham dự viên, với những kinh nghiệm thật quý báu mà nếu chỉ một mình tự tìm hiểu thì không biết đến bao giờ mới đạt được kết quả tốt.

Ưu tư lớn nhất của các bậc làm cha mẹ ngày hôm nay là vấn đề con cái của họ sống Đức Tin với thời đại mới, thời đại với những tiến bộ của khoa học, đồng thời với không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội của thời đại. họ cùng nhau quyết tâm bảo vệ hạnh phúc gia đình cùng với lời cầu nguyện để có những hành động cụ thể và thiết thực cho gia đình, vì gia đình là môi trường đầu tiên thông truyền đức tin. Thật thế, chỉ có Đức Tin vững mạnh mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình.

10 giờ 30 mọi người được chuẩn bị tham dự thánh lễ Ngày Gia Đình. Đức Giám Mục Giáo Phận Tôma Nguyễn Văn Tân dâng thánh lễ cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ, để họ biết chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình, biết bảo vệ tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Chúa Kitô; đồng thời cũng ý thức được rằng: Gia đình là môi trường đầu tin để truyền đạt Đức Tin cho con cái.

Sau cơm trưa, mọi người được no nê, không phải vì những thức ăn mới vừa cho vào miệng, nhưng là tất cả những gì họ nhận được của ngày hôm nay.

Buổi chiều chương trình linh động nhẹ nhàn hơn với sự hướng dẫn đầy tài năng và duyên dáng của 2 MC, đó là Cha Giuse Trần Ngọc Xưa và Cha Phaolô Lê Văn Nhẫn. Những vấn nạn về cuộc sống Gia đình đối diện với thời đại mới, lần lượt được các Cha hiện diện giải đáp với sự đồng tình của những tâm hồn thánh thiện luôn biết bảo vệ niềm tin của mình. Mọi người vui mừng vì thấy những việc làm tốt của mình được nhiều người ủng hộ và cùng hành động; họ cũng vui mừng vì những phân vân, lo âu trước kia khi giữ vững đức tin cho con cái, giờ đây họ dám mạnh dạng và quyết định chắc chắn hơn. họ càng vui mừng hơn, khi nhận biết được rằng họ không cô đơn trong cuộc sống, nhưng họ có Chúa, có Giáo Hội và Giáo Phận quang tâm đến họ.

15 giờ cùng ngày, những tia nắng không mạnh dạng như bao ngày khác, nhưng dường như nó đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi những áng mây đen; và thật thế, những áng mây đen không thể bao phủ được bầu trời, ánh sáng đã tỏa sáng và mọi người vui mừng nhận phép lành bế mạc của Đức Giám Mục, để trở về với trách nhiệm trong cuộc sống đời thường, trách nhiệm truyền đạt Đức Tin, trách nhiệm giữ vững niềm tin và bảo vệ sự sống.