Ngày lễ Thánh Giuse thợ 01 tháng 05, tại nhà thờ chính toà Hà Nội Đức tổng Giuse cùng linh mục đoàn Hà Nội đã dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường. Trước thánh lễ các em thiếu nhi của giáo xứ đã dâng hoa kính Đức Mẹ và khai mạc cho tháng hoa 2007
ĐÔI NÉT VỀ NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI
1- LỊCH SỬ XÂY DỰNG.
Năm 1882, Đức Giám mục Puginier (người Pháp), còn có tên Việt là Đức cha Phước, đã khởi công xây dựng Nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội được thiết kế theo phong cách kiến trúc gothique trung cổ Âu châu, có chiều dài 65 m, chiều rộng 21 m, có hai tháp bằng cao 32 m.
Theo một số tài liệu lịch sử như sách của Louvet “La vie de Mgr. Puginier”, cuốn tiểu thuyết lịch sử “Bóng nước Hồ Gươm” của Chu Thiên, các tài liệu trong Văn khố Hội Thừa sai Ngoại quốc Paris (M.E.P.) … thì khu đất Nhà thờ lớn Hà Nội và cả khu Nhà Chung, xưa kia là khu đất của tháp Báo Thiên (Báo Thiên tự) được xây dựng từ đời Nhà Lý. Trải qua thời gian và chiến tranh giặc giã đã bị đổ nát hoang tàn không có chủ, nên nhà nước đã trưng thu. Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là ông Nguyễn Hữu Độ đã giao khu đất cho Đức Giám mục Puginier xây cất nhà thờ.
Để có nguồn tài chính xây dựng Nhà thờ lớn Hà Nội, dự trù chừng 200.000 quan Pháp, Đức cha Phước đã đệ đơn xin chính quyền bảo hộ Pháp cho phép mở xổ số. Sau hai lần bị từ chối, cuối cùng cũng được chấp thuận mở hai đợt xổ số (đợt một năm 1883, đợt hai năm 1886). Cùng với số tiền thu góp được qua hai đợt mở số (chừng 30.000 quan Pháp), còn có sự đóng góp của nhiều người hảo tâm. Như vậy, ngôi Nhà thờ lớn Hà Nội có được là do công sức của Đức cha Phước, của các nhà hảo tâm và các nghệ nhân Việt Nam.
Nhà thờ lớn Hà Nội được khởi công xây dựng năm 1882, tới năm 1886 thì hoàn thành. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 1886.
2- GIÁ TRỊ VĂN HÓA.
Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng theo thiết kế thừa hưởng thành quả sáng tạo của kiến trúc Âu châu, có khai thác kiến trúc truyền thống dân tộc đã trở nên quen thuộc hòa nhập với cảnh quan thủ đô Hà Nội, và được chấp thuận trở thành một tài sản có giá trị văn hóa dân tộc, là công trình của di sản kiến trúc đặc biệt của thủ đô Hà Nội xưa và nay.
Ở Âu châu vật liệu xây dựng các nhà thờ là đá tảng, đá đẽo… Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng bằng gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi. Nhà thờ lớn Hà Nội thực sự là một công trình tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc gothique. Sảnh có một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ hai bên tháp. Các cửa đi và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn theo nghệ thuật Gothique, kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ. Đặc biệt khu cung thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền thống, chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Nhà thờ được dâng kính cho thánh Giuse làm quan thày bảo trợ, nên ở tòa chính có tượng thánh Giuse bằng đất nung cao hơn 2 m.
Nhà thờ còn có một bộ chuông Tây, gồm bốn quả chuông nhỏ và một quả chuông boòng lớn, trị giá 20.000 quan Pháp thời đó. Đặc biệt là chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo khắc, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên hai tháp.
Trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài Đức Mẹ bằng kim loại, xung quanh nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang đá. Tuy nhiên hiện nay toàn bộ không gian và cảnh quan nhà thờ bị chen lấn làm mất đi sự tương xứng với quy mô đồ sộ của nhà thờ, và nhất là làm ảnh hưởng lớn đến sự tôn nghiêm của khu vực nhà thờ.
3- GIÁ TRỊ TÔN GIÁO.
Nhà thờ lớn Hà Nội là Nhà Thờ Chính Toà của Giáo phận Hà Nội; nơi Đức Tổng Giám mục Giáo phận thể hiện quyền Giảng dạy, thánh hóa và quản trị trong cương vị Mục tử của Giáo phận Hà-Nội. Nhà thờ Chính tòa Hà Nội hiện là trung tâm sinh hoạt của Giáo phận Hà Nội, vì ở giữa trung tâm của Thủ đô Hà-Nội nên đã tạo nên một vai trò quan trọng trong bổn phận và trách nhiệm truyền giáo của Giáo hội Công giáo hôm nay.
Nhà thờ lại tọa lạc ở khu trung tâm, quận Hoàn Kiếm – thủ đô Hà Nội, là nơi rất thuận tiện cho bà con giáo hữu khắp nơi về thủ đô thăm viếng, nhất là du khách nước ngoài. Hàng ngày nhà thờ có 2 thánh lễ, các ngày Chúa nhật ở đây có 7 thánh lễ để phục vụ Giáo dân Giáo xứ Chính tòa cũng như các tín hữu Công giáo trong nước và ngoài nước đang làm việc và du lịch thủ đô Hà-Nội.
Ngày 1 tháng 5 năm 1999, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội lúc đó, đã xức dầu Cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Hy vọng tương lai Nhà Chính tòa Hà Nội sẽ được nâng lên thành Vương Cung Thánh Đường.
Kỷ niệm ngày Cung hiến Nhà thờ Chính tòa, không chỉ mời gọi Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà-Nội luôn sốt sắng tham dự các buổi cử hành phụng vụ tại Ngôi nhà thờ thân yêu; còn là dịp chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, mới gọi chúng ta cùng cố gắng phấn đấu thể hiện đức tin của mình trong môi trường sống hôm nay là PHỤC VỤ VÀ YÊU THƯƠNG.
Hà-Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2007
ĐÔI NÉT VỀ NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI
1- LỊCH SỬ XÂY DỰNG.
Năm 1882, Đức Giám mục Puginier (người Pháp), còn có tên Việt là Đức cha Phước, đã khởi công xây dựng Nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội được thiết kế theo phong cách kiến trúc gothique trung cổ Âu châu, có chiều dài 65 m, chiều rộng 21 m, có hai tháp bằng cao 32 m.
Theo một số tài liệu lịch sử như sách của Louvet “La vie de Mgr. Puginier”, cuốn tiểu thuyết lịch sử “Bóng nước Hồ Gươm” của Chu Thiên, các tài liệu trong Văn khố Hội Thừa sai Ngoại quốc Paris (M.E.P.) … thì khu đất Nhà thờ lớn Hà Nội và cả khu Nhà Chung, xưa kia là khu đất của tháp Báo Thiên (Báo Thiên tự) được xây dựng từ đời Nhà Lý. Trải qua thời gian và chiến tranh giặc giã đã bị đổ nát hoang tàn không có chủ, nên nhà nước đã trưng thu. Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là ông Nguyễn Hữu Độ đã giao khu đất cho Đức Giám mục Puginier xây cất nhà thờ.
Để có nguồn tài chính xây dựng Nhà thờ lớn Hà Nội, dự trù chừng 200.000 quan Pháp, Đức cha Phước đã đệ đơn xin chính quyền bảo hộ Pháp cho phép mở xổ số. Sau hai lần bị từ chối, cuối cùng cũng được chấp thuận mở hai đợt xổ số (đợt một năm 1883, đợt hai năm 1886). Cùng với số tiền thu góp được qua hai đợt mở số (chừng 30.000 quan Pháp), còn có sự đóng góp của nhiều người hảo tâm. Như vậy, ngôi Nhà thờ lớn Hà Nội có được là do công sức của Đức cha Phước, của các nhà hảo tâm và các nghệ nhân Việt Nam.
Nhà thờ lớn Hà Nội được khởi công xây dựng năm 1882, tới năm 1886 thì hoàn thành. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 1886.
2- GIÁ TRỊ VĂN HÓA.
Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng theo thiết kế thừa hưởng thành quả sáng tạo của kiến trúc Âu châu, có khai thác kiến trúc truyền thống dân tộc đã trở nên quen thuộc hòa nhập với cảnh quan thủ đô Hà Nội, và được chấp thuận trở thành một tài sản có giá trị văn hóa dân tộc, là công trình của di sản kiến trúc đặc biệt của thủ đô Hà Nội xưa và nay.
Ở Âu châu vật liệu xây dựng các nhà thờ là đá tảng, đá đẽo… Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng bằng gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi. Nhà thờ lớn Hà Nội thực sự là một công trình tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc gothique. Sảnh có một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ hai bên tháp. Các cửa đi và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn theo nghệ thuật Gothique, kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ. Đặc biệt khu cung thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền thống, chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Nhà thờ được dâng kính cho thánh Giuse làm quan thày bảo trợ, nên ở tòa chính có tượng thánh Giuse bằng đất nung cao hơn 2 m.
Nhà thờ còn có một bộ chuông Tây, gồm bốn quả chuông nhỏ và một quả chuông boòng lớn, trị giá 20.000 quan Pháp thời đó. Đặc biệt là chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo khắc, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên hai tháp.
Trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài Đức Mẹ bằng kim loại, xung quanh nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang đá. Tuy nhiên hiện nay toàn bộ không gian và cảnh quan nhà thờ bị chen lấn làm mất đi sự tương xứng với quy mô đồ sộ của nhà thờ, và nhất là làm ảnh hưởng lớn đến sự tôn nghiêm của khu vực nhà thờ.
3- GIÁ TRỊ TÔN GIÁO.
Nhà thờ lớn Hà Nội là Nhà Thờ Chính Toà của Giáo phận Hà Nội; nơi Đức Tổng Giám mục Giáo phận thể hiện quyền Giảng dạy, thánh hóa và quản trị trong cương vị Mục tử của Giáo phận Hà-Nội. Nhà thờ Chính tòa Hà Nội hiện là trung tâm sinh hoạt của Giáo phận Hà Nội, vì ở giữa trung tâm của Thủ đô Hà-Nội nên đã tạo nên một vai trò quan trọng trong bổn phận và trách nhiệm truyền giáo của Giáo hội Công giáo hôm nay.
Nhà thờ lại tọa lạc ở khu trung tâm, quận Hoàn Kiếm – thủ đô Hà Nội, là nơi rất thuận tiện cho bà con giáo hữu khắp nơi về thủ đô thăm viếng, nhất là du khách nước ngoài. Hàng ngày nhà thờ có 2 thánh lễ, các ngày Chúa nhật ở đây có 7 thánh lễ để phục vụ Giáo dân Giáo xứ Chính tòa cũng như các tín hữu Công giáo trong nước và ngoài nước đang làm việc và du lịch thủ đô Hà-Nội.
Ngày 1 tháng 5 năm 1999, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội lúc đó, đã xức dầu Cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Hy vọng tương lai Nhà Chính tòa Hà Nội sẽ được nâng lên thành Vương Cung Thánh Đường.
Kỷ niệm ngày Cung hiến Nhà thờ Chính tòa, không chỉ mời gọi Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà-Nội luôn sốt sắng tham dự các buổi cử hành phụng vụ tại Ngôi nhà thờ thân yêu; còn là dịp chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, mới gọi chúng ta cùng cố gắng phấn đấu thể hiện đức tin của mình trong môi trường sống hôm nay là PHỤC VỤ VÀ YÊU THƯƠNG.
Hà-Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2007