Ngày Hội Ơn Gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Huế, Việt Nam (29/4-30/4/2007) Lòng “KHAO KHÁT DÂNG HIẾN” đã thúc đẩy hàng trăm thiếu nữ từ khắp nơi tìm đến các hội dòng để tìm hiểu ơn gọi.
Ngày quốc tế cầu cho ơn Thiên Triệu, cũng là Ngày Hội Ơn Gọi truyền thống của Dòng. Chị em CĐMVN đã nồng nhiệt tiếp đón, đồng hành với các thiếu nữ để giúp các em khám phá và vun trồng ơn gọi từ chiều 29/4 đến chiều 30/4 tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm 32 kim Long Huế. Với chủ đề “ Tiếng Gọi và Lời Đáp Trả”
Chia sẻ với chúng tôi Bạn Trần thị Tâm Phúc Giáo xứ Qui Lai lớp 12 nói: “Đứng trước cánh cửa Dòng CĐMVN, lòng em không khỏi bồi hồi xúc động vì quang cảnh nhộn nhịp. Đúng là một Ngày Hội ơn gọi với tất cả các bạn từ mọi miền đổ về đây, cùng hướng lên Mẹ Maria và khát khao lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Đập vào mắt em không những chiếc khăn quàng đầy màu sắc mà còn là các sơ, rất dễ thương trong chiếc áo dài truyền thống màu xanh, lúp xám.”
Chị Marie Génovefa Nguyễn thị Liên Đễ trưởng Ban tổ chức cho biết: Tham dự Ngày hội hôm nay có 467 thanh nữ tuổi từ 16 -24 đến từ 38 giáo xứ trong Giáo phận Huế, Đà Nẵng, một số sinh viên đang trọ học tại Huế. Nhờ lòng đạo đức của các bậc cha mẹ và sự quan tâm dẫn dắt của các Linh mục, các tu sĩ tại giáo xứ đã nuôi dưỡng ơn gọi của các em trong các nhóm “ dự tu”.
Băng reo “ GIÊSU” và Bài ca chủ lực “ TÔI CHỌN GIÊSU” với vũ điệu vừa vui nhộn vừa thanh thoát làm nóng lên không khí của Ngày Hội. Đó cũng là khao khát của bạn trẻ hôm nay. Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể vị mục tử của Giáo Phận cũng hòa mình trong không khí vui tươi, động viên tinh thần các em qua lời khai mạc:
“Các con rất thân mến, các con từ xa xôi khắp mọi miền tổ quốc đến đây cùng sống chung, cầu nguyện với nhau như một đại gia đình, và cùng nhau tìm hiểu lý tưởng. Chúng con là mùa xuân của Giáo Hội, được nhiều người tin tưởng, yêu thương. Tương lai chúng con lớn lên sẽ lãnh trách nhiệm trong đại gia đình giáo hội. Dù chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cha mong chúng con sống hết lòng với Chúa và với nhau.”
Chị Phó Bề trên Marie Béatrice Trần thị Hưởng chúc mừng Đức Cha trong ngày lễ Chúa chăn chiên lành với bó hoa tươi thắm và chào mừng những mầm non ơn gọi đến với Hội Dòng chị nói “ Giáo Hội đang cần sự đáp trả quảng đại ơn gọi bước theo Chúa Kitô của các em”
Sau bữa cơm tối ấm cúng, cả rừng nến sáng được thắp lên, giờ suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, khai mạc tháng Hoa của Mẹ diễn ra long trọng với những họat cảnh dễ thương của các bạn nhỏ mang hương hoa của mọi miền tổ quốc góp về đưa mọi người vào bầu khí linh thiêng, ấp áp tình Mẹ.
Buổi cầu nguyện Taizé vào lúc 5g30 sáng, giây phút sâu lắng đầu ngày, các bạn trẻ quỳ dưới chân Chúa, tĩnh lặng với lòng mình để lắng nghe tiếng thì thầm gọi mời của Chúa.
Câu chuyện ơn gọi của cậu bé Samuel trong cựu ước được Cha Bề Trên Dòng CCT Giuse Nguyễn Quốc Việt kể như đưa các bạn về trong cái đêm thánh thiêng trên đền thờSilô, đã để lại nhiều ấn tượng và suy nghĩ trong lòng bạn trẻ... Bốn câu hỏi thảo luận được các bạn trẻ tham gia sôi nổi. Nhờ đó các bạn am hiểu sâu sắc hơn về con đường ơn gọi, và có kinh nghiệm làm thế nào để lắng nghe và đáp trả được tiếng Chúa?, Thế nào là một ơn gọi có phẩm chất tốt?
Phần đúc kết của bốn nhóm : Biển, Núi, Đồng bằng và Ruộng: để trở thành một tu sĩ hôm nay, trước tiên mình phải là một con người đúng nghĩa của nó, là có trí, tâm, linh, và một ơn gọi có phẩm chất tốt là làm sáng danh Chúa chứ không tìm danh lợi cho mình. Ngay hôm nay các bạn cần có sự chuẩn bị của bản thân và nhiều người giúp đỡ.
Thánh lễ do Cha Việt cử hành lúc 10g30 dẫn bạn trẻ lên đỉnh cao của ngày hội, các mầm non ơn gọi được hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu Đấng ngỏ lời với Họ“ Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta”.
Sau cơm trưa, các Tổ thi đua làm bích báo, chuẩn bị cho phần thi đố vui buổi chiều về Lời Chúa, về Hội Dòng. Đúng 1g30 tại hội trường đã chật kín người, các bạn trẻ tự tin chững chạc bước lên sân khấu trình bày bích báo và tham dự phần thi của mình.
Annê Đặng thị Quỳnh Thi giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tâm sự “ Đây là lần đầu tiên em được tham dự ngày Hội Ơn Gọi, được sống một ngày với các nữ tu, một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống thường nhật, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng các chị đã tiếp đón chúng em chu đáo nên em đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ. Qua ngày hội, em được giải đáp những thắc mắc nhờ đó mà em xác định rõ hơn con đường Chúa muốn em đi.
Bạn Anna Nguyễn thị Thuý Sư phạm sinh ngữ Pháp K3 Giáo xứ Ngọc Lẫm Thanh Hoá chia sẻ : Hôm nay em cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu rồi em muốn tìm cho mình một lý tưởng nơi Nhà Chúa. Và có lẽ bây giờ em đã tìm được. Em xin cám ơn cha và quý chị trong Hội Dòng” Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” đã mở ra cho em một hướng đi đúng.
Anna Đinh thị Như Thuỷ lớp 11 giáo xứ Kim Long cho biết em được nghe về Hội Dòng qua lời giới thiệu của mẹ, bà ngoại và cha xứ. Cả ngày hôm nay, em rất vui. Sinh hoạt của hội dòng nhộn nhịp nhưng sâu lắng, những hoạt động của Hội Dòng rất có ý nghĩa. Em mong ước một ngày gần đây em sẽ là thành viên trong hội dòng.”
Bạn Cecilia Nguyễn thị Mỹ Huyền giáo xứ Thanh Đức Đà Nẵng còn trăn trở : em đang ở giữa ngã ba đường một là theo tiếng gọi hôn nhân, hai là sống độc thân để làm việc xã hội và chưa có ý định đi tu. Hôm nay em biết được về đời sống tu và Hội Dòng, hy vọng trong tương lai Hội Dòng sẽ là điểm đến của nhiều chị em có chí hướng đi theo tiếng gọi của Chúa.
Chị Anna Trần thị Tuyết, phụ trách Thanh Tuyển thuyết minh về tập tài liệu giới thiệu với các em về Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được khai sinh từ Giáo Phận Huế ngày 8/9/1920. Do hai Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý và Cha Alexandre Paul Marie Chabanon Giáo thuộc Hội Thừa Sai Paris.
Hội dòng thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng qua việc giáo dục giới trẻ về văn hoá và đức tin, về hoạt động y tế xã hội, có phòng khám từ thiện 36 Kim Long để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, mở các lớp dạy nghề cho thanh thiếu nữ, chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật, mồ côi, người nhiễm HIV/ AIDS. Hội dòng còn thực thi sứ mạng truyền giáo đặc thù cho lương dân, các anh em dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.
Kết thúc ngày Hội Ơn Gọi với lệnh lên đường của Chị Marie Gonzague Đỗ thị Tùng nguyên bề trên của Hội Dòng, chị chúc các em đáp lại tiếng Chúa như Samuel và Hội dòng sẽ tiếp tục đồng hành với các em qua lời cầu nguyện. Các em lên đường với món quà lưu niệm cuốn sách " Tuổi trẻ và ơn gọi" trên tay trong sự lưu luyến với các chị và các bạn sau hơn một ngày được sống, trao đổi và cầu nguyện bên nhau.
Hiện nay, Hội Dòng có 253 nữ tu, 59 tập sinh, 34 thỉnh sinh và 248 đệ tử. Gồm 43 cộng đoàn đang phục vụ trong 12 giáo phận.

Huế, Việt Nam (29/4-30/4/2007) Lòng “KHAO KHÁT DÂNG HIẾN” đã thúc đẩy hàng trăm thiếu nữ từ khắp nơi tìm đến các hội dòng để tìm hiểu ơn gọi.
Ngày quốc tế cầu cho ơn Thiên Triệu, cũng là Ngày Hội Ơn Gọi truyền thống của Dòng. Chị em CĐMVN đã nồng nhiệt tiếp đón, đồng hành với các thiếu nữ để giúp các em khám phá và vun trồng ơn gọi từ chiều 29/4 đến chiều 30/4 tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm 32 kim Long Huế. Với chủ đề “ Tiếng Gọi và Lời Đáp Trả”
Chia sẻ với chúng tôi Bạn Trần thị Tâm Phúc Giáo xứ Qui Lai lớp 12 nói: “Đứng trước cánh cửa Dòng CĐMVN, lòng em không khỏi bồi hồi xúc động vì quang cảnh nhộn nhịp. Đúng là một Ngày Hội ơn gọi với tất cả các bạn từ mọi miền đổ về đây, cùng hướng lên Mẹ Maria và khát khao lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Đập vào mắt em không những chiếc khăn quàng đầy màu sắc mà còn là các sơ, rất dễ thương trong chiếc áo dài truyền thống màu xanh, lúp xám.”
Chị Marie Génovefa Nguyễn thị Liên Đễ trưởng Ban tổ chức cho biết: Tham dự Ngày hội hôm nay có 467 thanh nữ tuổi từ 16 -24 đến từ 38 giáo xứ trong Giáo phận Huế, Đà Nẵng, một số sinh viên đang trọ học tại Huế. Nhờ lòng đạo đức của các bậc cha mẹ và sự quan tâm dẫn dắt của các Linh mục, các tu sĩ tại giáo xứ đã nuôi dưỡng ơn gọi của các em trong các nhóm “ dự tu”.
Băng reo “ GIÊSU” và Bài ca chủ lực “ TÔI CHỌN GIÊSU” với vũ điệu vừa vui nhộn vừa thanh thoát làm nóng lên không khí của Ngày Hội. Đó cũng là khao khát của bạn trẻ hôm nay. Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể vị mục tử của Giáo Phận cũng hòa mình trong không khí vui tươi, động viên tinh thần các em qua lời khai mạc:
“Các con rất thân mến, các con từ xa xôi khắp mọi miền tổ quốc đến đây cùng sống chung, cầu nguyện với nhau như một đại gia đình, và cùng nhau tìm hiểu lý tưởng. Chúng con là mùa xuân của Giáo Hội, được nhiều người tin tưởng, yêu thương. Tương lai chúng con lớn lên sẽ lãnh trách nhiệm trong đại gia đình giáo hội. Dù chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cha mong chúng con sống hết lòng với Chúa và với nhau.”
Chị Phó Bề trên Marie Béatrice Trần thị Hưởng chúc mừng Đức Cha trong ngày lễ Chúa chăn chiên lành với bó hoa tươi thắm và chào mừng những mầm non ơn gọi đến với Hội Dòng chị nói “ Giáo Hội đang cần sự đáp trả quảng đại ơn gọi bước theo Chúa Kitô của các em”
Sau bữa cơm tối ấm cúng, cả rừng nến sáng được thắp lên, giờ suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, khai mạc tháng Hoa của Mẹ diễn ra long trọng với những họat cảnh dễ thương của các bạn nhỏ mang hương hoa của mọi miền tổ quốc góp về đưa mọi người vào bầu khí linh thiêng, ấp áp tình Mẹ.
Buổi cầu nguyện Taizé vào lúc 5g30 sáng, giây phút sâu lắng đầu ngày, các bạn trẻ quỳ dưới chân Chúa, tĩnh lặng với lòng mình để lắng nghe tiếng thì thầm gọi mời của Chúa.
Câu chuyện ơn gọi của cậu bé Samuel trong cựu ước được Cha Bề Trên Dòng CCT Giuse Nguyễn Quốc Việt kể như đưa các bạn về trong cái đêm thánh thiêng trên đền thờSilô, đã để lại nhiều ấn tượng và suy nghĩ trong lòng bạn trẻ... Bốn câu hỏi thảo luận được các bạn trẻ tham gia sôi nổi. Nhờ đó các bạn am hiểu sâu sắc hơn về con đường ơn gọi, và có kinh nghiệm làm thế nào để lắng nghe và đáp trả được tiếng Chúa?, Thế nào là một ơn gọi có phẩm chất tốt?
Phần đúc kết của bốn nhóm : Biển, Núi, Đồng bằng và Ruộng: để trở thành một tu sĩ hôm nay, trước tiên mình phải là một con người đúng nghĩa của nó, là có trí, tâm, linh, và một ơn gọi có phẩm chất tốt là làm sáng danh Chúa chứ không tìm danh lợi cho mình. Ngay hôm nay các bạn cần có sự chuẩn bị của bản thân và nhiều người giúp đỡ.
Thánh lễ do Cha Việt cử hành lúc 10g30 dẫn bạn trẻ lên đỉnh cao của ngày hội, các mầm non ơn gọi được hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu Đấng ngỏ lời với Họ“ Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta”.
Sau cơm trưa, các Tổ thi đua làm bích báo, chuẩn bị cho phần thi đố vui buổi chiều về Lời Chúa, về Hội Dòng. Đúng 1g30 tại hội trường đã chật kín người, các bạn trẻ tự tin chững chạc bước lên sân khấu trình bày bích báo và tham dự phần thi của mình.
Annê Đặng thị Quỳnh Thi giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tâm sự “ Đây là lần đầu tiên em được tham dự ngày Hội Ơn Gọi, được sống một ngày với các nữ tu, một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống thường nhật, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng các chị đã tiếp đón chúng em chu đáo nên em đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ. Qua ngày hội, em được giải đáp những thắc mắc nhờ đó mà em xác định rõ hơn con đường Chúa muốn em đi.
Bạn Anna Nguyễn thị Thuý Sư phạm sinh ngữ Pháp K3 Giáo xứ Ngọc Lẫm Thanh Hoá chia sẻ : Hôm nay em cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu rồi em muốn tìm cho mình một lý tưởng nơi Nhà Chúa. Và có lẽ bây giờ em đã tìm được. Em xin cám ơn cha và quý chị trong Hội Dòng” Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” đã mở ra cho em một hướng đi đúng.
Anna Đinh thị Như Thuỷ lớp 11 giáo xứ Kim Long cho biết em được nghe về Hội Dòng qua lời giới thiệu của mẹ, bà ngoại và cha xứ. Cả ngày hôm nay, em rất vui. Sinh hoạt của hội dòng nhộn nhịp nhưng sâu lắng, những hoạt động của Hội Dòng rất có ý nghĩa. Em mong ước một ngày gần đây em sẽ là thành viên trong hội dòng.”
Bạn Cecilia Nguyễn thị Mỹ Huyền giáo xứ Thanh Đức Đà Nẵng còn trăn trở : em đang ở giữa ngã ba đường một là theo tiếng gọi hôn nhân, hai là sống độc thân để làm việc xã hội và chưa có ý định đi tu. Hôm nay em biết được về đời sống tu và Hội Dòng, hy vọng trong tương lai Hội Dòng sẽ là điểm đến của nhiều chị em có chí hướng đi theo tiếng gọi của Chúa.
Chị Anna Trần thị Tuyết, phụ trách Thanh Tuyển thuyết minh về tập tài liệu giới thiệu với các em về Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được khai sinh từ Giáo Phận Huế ngày 8/9/1920. Do hai Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý và Cha Alexandre Paul Marie Chabanon Giáo thuộc Hội Thừa Sai Paris.
Hội dòng thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng qua việc giáo dục giới trẻ về văn hoá và đức tin, về hoạt động y tế xã hội, có phòng khám từ thiện 36 Kim Long để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, mở các lớp dạy nghề cho thanh thiếu nữ, chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật, mồ côi, người nhiễm HIV/ AIDS. Hội dòng còn thực thi sứ mạng truyền giáo đặc thù cho lương dân, các anh em dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.
Kết thúc ngày Hội Ơn Gọi với lệnh lên đường của Chị Marie Gonzague Đỗ thị Tùng nguyên bề trên của Hội Dòng, chị chúc các em đáp lại tiếng Chúa như Samuel và Hội dòng sẽ tiếp tục đồng hành với các em qua lời cầu nguyện. Các em lên đường với món quà lưu niệm cuốn sách " Tuổi trẻ và ơn gọi" trên tay trong sự lưu luyến với các chị và các bạn sau hơn một ngày được sống, trao đổi và cầu nguyện bên nhau.
Hiện nay, Hội Dòng có 253 nữ tu, 59 tập sinh, 34 thỉnh sinh và 248 đệ tử. Gồm 43 cộng đoàn đang phục vụ trong 12 giáo phận.
