Hôm nay, tại Thánh đường Đức Mẹ hằng cứu giúp - Nhà Thờ Thái Hà đã diễn ra đêm nhạc từ thiện “Kết nối yêu thương – Vì trẻ em nghèo, vì bệnh nhân phong” với sự tham gia của các cha phụ trách về giới trẻ, các tu sĩ nam nữ và đông đảo các bạn sinh viên Công giáo thuộc giáo phận Hà Nội.

Ngay từ sớm và mặc dù mưa rất to, song đã có rất nhiều bạn trẻ tập trung tại sân Nhà Thờ Thái Hà. Tất cả đều háo hứng chờ đợi lúc chương trình biểu diễn để được hòa mình trong không khí tràn đầy yêu thương. Ở đây, tập trung tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại Hà Nội đến từ các giáo phận: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Hà, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh. Họ đến từ nhiều giáo phận khác nhau nhưng tất cả đều chung một tình yêu của Thiên Chúa, Một tấm lòng muốn sẻ chia khó khăn đối với những người không may mắn trong cuộc sống.

Đêm nhạc "Kết Nối Yêu Thương"
Lời mở đầu khai mạc của cha Gioan Lê Trọng Cung thực sự ý nghĩa “Hãy yêu thương nhau như thấy yêu thương anh em” kêu gọi lòng yêu thương cũng như để nâng cao nhân cách và lối sống trong các bạn sinh viên. Tất cả hãy góp một tay để chia sẻ với những người thiệt thòi trong cuộc sống cũng như góp phần nuôi dưỡng những tài năng của giáo hội đang khó khăn kia.

“Hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương” trong lời bài hát ”Nổi lửa lên” mà các sơ thuộc dòng Mến Thánh giá thể hiện đã mang hơi ấm đến Thánh đường đang bị mưa ướt lạnh của cơn mưa trái mùa. Dường như hơi ấm từ những ngọn nến nhỏ mà các sơ đang mang đã thành ngọn lửa lớn sưởi ấm trái tim của những con người không may mắn. Mong rằng những ngọn lửa nhỏ sẽ lan rộng hơn trong cộng đồng sinh viên Công giáo.

Phần đặc biệt nhất của chương trình có lẽ là phần biểu diễn của bạn Song Nga – giáo xứ Hàm Long. Bạn là một người khiếm thị song tiếng hát của bạn đã thực sự lôi cuốn mọi người. Với ca khúc “ Đứa bé” biểu diễn cùng các bạn sinh viên, Song Nga đã khiến mọi người cảm động thực sự khi cất tiếng hát “Em mơ một vì sao sáng, dẫn lối trên đường đời”. Chúng ta cầu mong Thiên Chúa sẽ là người chỉ đường cho bạn trong cuộc sống này.

Trong suốt buổi tối, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu từ các bạn sinh viên tham dự với số tiền thu được là 10.287.200 (mười triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm đồng). Cũng biết là sinh viên nghèo song những tấm lòng đáng quý của họ đã càng khẳng định được ý nghĩa của chương trình hôm nay. Đó là “Kết nối yêu thương”

Chương trình cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ các cựu sinh viên Công giáo, các vị khách quý. Đặc biệt còn có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Hiệp – thuộc xứ Hàm Long đã mang thêm những lời ca tiếng hát nhằm xoa dịu nỗi đau cho những trẻ em nghèo, những bệnh nhân phong.

Được biết Hội sinh viên Công giáo – giáo phận Hà Nội thành lập được 10 năm. Trong 10 năm qua, các bạn sinh viên Công giáo đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội như: Thanh niên tình nguyện đưa học sinh Công giáo đi thi đại học, thăm hỏi bệnh nhân phong, quyên góp vì trẻ em nghèo, người già cô đơn....Trong các nhà thờ thường có hoạt động “Ve chai” đặc biệt là Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Theo lời anh Đặng Ngọc Linh – Cựu trưởng nhóm giới trẻ Nhà Thờ Lớn thì đây là hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi, bằng sự chăm chỉ của tất cả các thành viên trong nhóm, các bạn đã dành được nhiều triệu đồng để giúp đỡ những người khó khăn trong giáo xứ mình.

Hy vọng rằng sẽ còn có nhiều đêm nhạc như thế này để kết nối mọi người, kết nối những tấm lòng và sự sẻ chia trong cộng đồng không chỉ đối với người Công giáo mà đối với toàn xã hội.