Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam tại Taiwan nhóm họp
ĐÀI LOAN -- Kể từ lúc Đức Giám mục giáo phận Đài Trung Giuse Vương Dủ Vinh đặt bút phê chuẩn cuốn hiến luật được chỉnh sửa của Hội Dòng Gioan Tẩy Giả vào ngày 8.8.2006, diện mạo đời sống của Hội dòng có nhiều thay đổi. Điều thấy rõ nhất đó là hiện nay Hội Dòng có 3 Tỉnh dòng trong đó có "Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam" theo đó được thành lập và hoạt động chiếu theo hiến luật mới.
Có thể nói so với hai Tỉnh Dòng Bắc Mỹ và Đại lục, Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam là đứa con bị sinh non đẻ muộn.
Việc phân chia thành 3 Tỉnh dòng như hiện nay trong tiến trình, không được sự đồng thuận của phần lớn các thành viên của Hội Dòng. Thế nhưng cuối cùng nó vẫn cứ được sinh ra.
Và hôm nay, Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Cha Giám Tỉnh, các Cha trong ban Cố vấn, tất cả các Linh mục và tu sĩ đang sống và làm việc tại Taiwan có phiên họp đầu tiên để cùng nhau tìm ra cách thế để tiến bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa thật diệu kỳ. Câu chuyện ông Giuse bị anh em bán sang Aicập năm nào dường như được tái lập.
Có thể nói dù Tỉnh Dòng mới được thành lập trên chiếc kiềng ba chân, nhưng lại là chiếc kiềng 3 không: không nhà cửa (đang ở nhờ ở đậu), không tài chính và không nhân tài. Nhưng Tình Dòng mới vẫn xác tín về tương lai của mình.
Có lẽ xác tín được thân phận như vậy, nên đại hội lần này, các thành viên của Tỉnh dòng cùng quyết tâm đẩy mạnh sự hợp tác và cộng góp sức cùng nhau phát triển dưới sự hướng dẫn cách trực tiếp của Ơn Chúa.
Tuy đang sống trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhưng các thành viên của Tỉnh dòng đang thực sự sống trong niềm tin phó thác cho Thiên Chúa như chính tên gọi của nó: Tỉnh dòng Đức Tin!
Chúng tôi luôn xác tín rằng: Thiên Chúa luôn dùng cái bất toàn, thậm chí cái xấu, thủ đoạn của con người để danh Người được tôn vinh. Tỉnh dòng Đức Tin chúng tôi thuộc về Chúa chứ không thuộc về con người.
Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa đang từng bước vượt qua mọi khó khăn để vươn lên. Hai ngày đại hội và sống với nhau phần nào giúp chúng tôi khai thông và sống trọn vẹn tình liên đới và yêu thương. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa và Tỉnh dòng giao phó.
ĐÀI LOAN -- Kể từ lúc Đức Giám mục giáo phận Đài Trung Giuse Vương Dủ Vinh đặt bút phê chuẩn cuốn hiến luật được chỉnh sửa của Hội Dòng Gioan Tẩy Giả vào ngày 8.8.2006, diện mạo đời sống của Hội dòng có nhiều thay đổi. Điều thấy rõ nhất đó là hiện nay Hội Dòng có 3 Tỉnh dòng trong đó có "Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam" theo đó được thành lập và hoạt động chiếu theo hiến luật mới.
Có thể nói so với hai Tỉnh Dòng Bắc Mỹ và Đại lục, Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam là đứa con bị sinh non đẻ muộn.
Việc phân chia thành 3 Tỉnh dòng như hiện nay trong tiến trình, không được sự đồng thuận của phần lớn các thành viên của Hội Dòng. Thế nhưng cuối cùng nó vẫn cứ được sinh ra.
Và hôm nay, Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Cha Giám Tỉnh, các Cha trong ban Cố vấn, tất cả các Linh mục và tu sĩ đang sống và làm việc tại Taiwan có phiên họp đầu tiên để cùng nhau tìm ra cách thế để tiến bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa thật diệu kỳ. Câu chuyện ông Giuse bị anh em bán sang Aicập năm nào dường như được tái lập.
Có thể nói dù Tỉnh Dòng mới được thành lập trên chiếc kiềng ba chân, nhưng lại là chiếc kiềng 3 không: không nhà cửa (đang ở nhờ ở đậu), không tài chính và không nhân tài. Nhưng Tình Dòng mới vẫn xác tín về tương lai của mình.
Có lẽ xác tín được thân phận như vậy, nên đại hội lần này, các thành viên của Tỉnh dòng cùng quyết tâm đẩy mạnh sự hợp tác và cộng góp sức cùng nhau phát triển dưới sự hướng dẫn cách trực tiếp của Ơn Chúa.
Tuy đang sống trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhưng các thành viên của Tỉnh dòng đang thực sự sống trong niềm tin phó thác cho Thiên Chúa như chính tên gọi của nó: Tỉnh dòng Đức Tin!
Chúng tôi luôn xác tín rằng: Thiên Chúa luôn dùng cái bất toàn, thậm chí cái xấu, thủ đoạn của con người để danh Người được tôn vinh. Tỉnh dòng Đức Tin chúng tôi thuộc về Chúa chứ không thuộc về con người.
Tỉnh dòng Đức Tin Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa đang từng bước vượt qua mọi khó khăn để vươn lên. Hai ngày đại hội và sống với nhau phần nào giúp chúng tôi khai thông và sống trọn vẹn tình liên đới và yêu thương. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa và Tỉnh dòng giao phó.