KHAI MẠC NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TAI GIÁO HẠT CỬA LÒ GIÁO PHẬN VINH
VINH -- ngày 15.4.2007 - Thị xã Cửa Lò lúc này bắt đầu vào mùa du lịch, có những trận mưa mùa hè bất chợt. Theo dự báo thời tiết thì sẽ có mưa liên tiếp trong mấy ngày này, nghĩa là vào đúng những ngày Giáo Hạt Cửa Lò chuẩn bị tổ chức khai mạc năm LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2007 - 2008), một chương trình trọng đại LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Cơn mưa dầm trôi qua thanh phố biển, khiến cho bao công việc chuẩn bị ngày khai mạc trọng đại này thêm vất vả và khó nhọc.
Đi một vòng quanh giáo hạt nhỏ bé này gồm 4 xứ: Tân Lộc, Lộc Mỹ, Lập Thạch, Làng Anh, hầu hết nằm trong vùng du lịch, các biểu ngữ và bức ảnh LCTX được phóng lớn và treo trước khuôn viên thánh đường của mỗi giáo xứ, mặc dù cơn mưa chưa dứt nhưng giáo dân các xứ vẫn tấp nâp đến nhà thờ để tĩnh tâm chuẩn bị trước cho ngày trọng đại. Vẫn là: "LẠY CHÚA CON TIN THÁC VÀO CHÚA". Nhìn vào khu vực chuẩn bị cho ngày khai mạc tại giáo hạt mà cảm được lòng yêu thương chan chứa đối với những người con tốt lành, vì lòng yêu tin vào tình thương Chúa mà đã không quản ngại hy sinh tất cả vì lợi ích các linh hồn. Khu vực quanh nhà thờ giáo hạt đã được trưng bày rực lên một ngày lễ lớn. Ai có dịp chứng kiến phải công nhận việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót làm cho cộng đoàn gắn bó với nhau nên một. Suốt mấy tuần lễ qua, đủ mọi thành phần, từ già trẻ lớn bé, ngay cả các em nhỏ cũng đến sẵn sàng quên mình. Chung quanh khu vực có các bảng chữ ghi lại những lời đầy yêu thương của Chúa nói với chi Faustina về Lòng Thương Xót, nhiều ánh đèn điện được thắp lên khắp khu vực lễ đài, như xóa tan đi bao tăm tối mịt mù của tội lỗi và thay vào đó ánh sáng Chúa Kitô đang bừng sáng trong tâm hồn của những người con về bên Lòng Chúa Thương Xót. Thật vậy, đôi bàn tay từ ái Lòng Chúa Thương Xót hoạt động đã làm mọi sự nên tốt lành.
Sáng ngày 15 Chúa Nhật II Phục Sinh, cơn mưa đã dứt từ tối hôm qua, trả lại một bầu không khí thật tươi mát, mới tinh mơ đã tràn ngập cả một biển người, giáo dân trong toàn giáo hạt kéo đến bằng nhiều phương tiện, trong tay cầm bản kinh và hát bài "Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Chiều đồi núi Can Vê năm nào người chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con".
Những ngọn nến lung linh trước tượng Lòng Chúa Thương Xót được hàng loạt thắp lên như là ngọn lửa nòng cháy tình yêu thương tha thiết của đoàn con tôn kính Lòng Chúa Xót Thương.
Giờ khai mạc đã điểm, giáo dân đã tập trung chật kín quảng trường trong và ngoài nhà thờ, có đến khoảng 5 ngàn người. Ðoàn rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót đã hớn hở lên đường, đi dưới hai hàng cờ Giáo hội tung bay phất phới. Các hội đoàn phô "màu cờ sắc áo" băng cờ hiệu và đồng phục của mình, đầu đoàn là Gia Đình Thánh Tâm, Legiô Gia Đình Khôi Bình, Têrêxa, Lời Chúa, nam nữ tu sĩ các dòng.... một tay cầm ngọn nến lung linh tượng trưng cho ngọn lửa yêu mến bừng cháy trong từng con tim, từng hơi thở dâng kính Lòng Chúa Thương Xót, một tay cầm cờ Giáo Hội phất cao, reo hò hoan hô, chúc tụng Lòng Chúa Thương Xót. Ðoàn rước khởi hành vừa đi vừa ca những bài ca hát khen ca tụng Lòng Chúa Thương Xót, xen lẫn những lời kinh thật yêu thương trìu mến. Lời kinh tiếng hát thánh thót vang lên như thể tiếng hát của những đoàn thiên sứ đang ca tụng Lòng Chúa Thương Xót trên thiên đình. Ôi! Một buổi sáng đầy hồng phúc và bình an; còn gì vui thay khi được dịp cùng chung cất cao tiếng hát ca tụng Lòng Chúa Thương Xót thật linh thiêng như thế này.
Tượng Lòng Chúa Thương Xót vừa tới linh đài, những tràng bong bóng cùng với lá cờ Giáo hội, tượng trưng cho mỗi người con yêu Lòng Chúa Thương Xót, được bay lên trên nền trời xanh, mang theo biểu tượng & những lời yêu thương trìu mến của Lòng Chúa Thương Xót đi khắp cùng thế giới đến với từng tâm hồn mỗi người trên dương trần này. Những tràng pháo tay, những tiếng hoan ca được cất lên không ngừng: "Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con; con tín thác vào Chúa". Giây phút thật tuyệt đẹp biết bao.
Liền sau đó là Thánh lễ đại trào
Đức giám mục Phaolô Maria Cao ĐÌnh Thuyên hân hoan ngỏ lời chào mừng đến từng con cái mến yêu của Lòng Chúa Thương Xót đến từ muôn nơi, trở về căn nhà ấm cúng là Trái Tim dịu hiền của Chúa và ngài bày tỏ tấm lòng yêu thương quý báu nhất đến quý linh mục, tu sĩ nam nữ, trong giây phút linh thiêng đầu tiên này được dâng lên Lòng Chúa Thương Xót, cha quản Hạt Phêrô khai mạc bằng lời tạ ơn chân thành và ký thác đoàn giáo hữu vào Lòng Chúa Thương Xót, ngài Long trọng đọc diễn văn khai mạc, sau đó linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn (trưởng ban tổ chức) nhận bằng phép lành từ tay Đức Giám mục đến giảng đài và long trọng công bố phép lành. Toàn thể giáo dân nô nức, sung sướng vỗ tay rân ran, hoà với bài thánh ca "Ngợi ca Lòng Thương Xót".
Sau giây phút linh thiêng và ấm êm ấy, Thánh Lễ khai mạc Tôn kính Lòng Chúa Thương Xót được bắt đầu, do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế, Cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp và cha Phaolô Bùi Đình cao phụ lễ, cùng toàn thể các Cha trong ngoài giáo hạt đồng tế. Bài chia sẻ của Đức Giám mục đã làm rõ nét được khuôn mặt đầy yêu thương nhân từ của Lòng Chúa Thương Xót, qua những lời chia sẻ chân tình từ những kinh nghiệm quý báu của một người cha. Cộng đoàn nghe phải xót xa trước những tội lỗi của con người thời đại chúng ta, đã và đang làm xúc phạm đến Trái Tim Cực Thánh Chúa. Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng vừa kết thúc, sau khi chụp ảnh lưu niệm, các toà giải tội đã đầy ấp người chờ đợi nhận Bí tích Giao hoà, kết quả của ngày khai mạc Năm Lòng Chúa Thương Xót của giáo hạt, đã khơi dậy bao tâm hồn khô khan nguội lạnh, nay đã sẵn sàng trở lại cùng Chúa nhân hiền và bị nhận chìm trong vực thẳm yêu thương như lời Chúa đã hứa.
Tạ ơn Chúa một ngày tốt đẹp và đầy ngất ân sủng của Ngài.
Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót đã nối kết đoàn con lại cùng nhau bên cung lòng Chúa.
Tạ ơn Chúa cho cơn mưa hồng ân này, chính trong sự vất vả khó khăn này mà ân sủng Chúa càng chứa chan gấp bội, và hình ảnh của Chúa và Lòng Chúa Thương Xót càng thêm đậm nét.
Ðoàn con cái trong giáo hạt ai nấy đều phấn khởi mừng vui bởi những lời đầy yêu thương của Đức Cha dành cho đoàn con cái của giáo hạt. Cha trưởng ban cùng anh chị em trong ban tổ chức đã bày tỏ lòng quý mến và vui mừng, cùng hoan nghênh sự hy sinh, cố gắng của ban tổ chức và lòng ưu ái của hội đồng mục vụ của các giáo xứ trong giáo hạt, cách riêng tại xứ hạt Tân Lộc. Lời khuyến khích của Cha Quản hạt đã làm cho mọi người, cách riêng ban tổ chức thêm một tinh thần nhiệt tâm mới, và cảm nhận một trách nhiệm lớn lao đem gieo rắc hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót từ nhân vào tâm hồn của bao linh hồn muốn thiết tha trở về với Lòng Chúa Thương Xót.
Kết thúc ngày khai mạc thất tốt đẹp biết bao. Năm hồng ân, năm tình yêu, năm của Lòng Chúa Thương Xót, đã hiện diện thật sự trong tâm hồn mỗi người, khai mở cho một năm sống trong biển hồng ân của Chúa và sẵn sàng lên đường cất cao tiếng ca tụng Lòng Chúa Thương Xót và đem Lòng Chúa Thương Xót đến gieo vào lòng từng người trong thế gian này. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót của Người cho đến môn đời.
VINH -- ngày 15.4.2007 - Thị xã Cửa Lò lúc này bắt đầu vào mùa du lịch, có những trận mưa mùa hè bất chợt. Theo dự báo thời tiết thì sẽ có mưa liên tiếp trong mấy ngày này, nghĩa là vào đúng những ngày Giáo Hạt Cửa Lò chuẩn bị tổ chức khai mạc năm LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (2007 - 2008), một chương trình trọng đại LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Cơn mưa dầm trôi qua thanh phố biển, khiến cho bao công việc chuẩn bị ngày khai mạc trọng đại này thêm vất vả và khó nhọc.
Đi một vòng quanh giáo hạt nhỏ bé này gồm 4 xứ: Tân Lộc, Lộc Mỹ, Lập Thạch, Làng Anh, hầu hết nằm trong vùng du lịch, các biểu ngữ và bức ảnh LCTX được phóng lớn và treo trước khuôn viên thánh đường của mỗi giáo xứ, mặc dù cơn mưa chưa dứt nhưng giáo dân các xứ vẫn tấp nâp đến nhà thờ để tĩnh tâm chuẩn bị trước cho ngày trọng đại. Vẫn là: "LẠY CHÚA CON TIN THÁC VÀO CHÚA". Nhìn vào khu vực chuẩn bị cho ngày khai mạc tại giáo hạt mà cảm được lòng yêu thương chan chứa đối với những người con tốt lành, vì lòng yêu tin vào tình thương Chúa mà đã không quản ngại hy sinh tất cả vì lợi ích các linh hồn. Khu vực quanh nhà thờ giáo hạt đã được trưng bày rực lên một ngày lễ lớn. Ai có dịp chứng kiến phải công nhận việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót làm cho cộng đoàn gắn bó với nhau nên một. Suốt mấy tuần lễ qua, đủ mọi thành phần, từ già trẻ lớn bé, ngay cả các em nhỏ cũng đến sẵn sàng quên mình. Chung quanh khu vực có các bảng chữ ghi lại những lời đầy yêu thương của Chúa nói với chi Faustina về Lòng Thương Xót, nhiều ánh đèn điện được thắp lên khắp khu vực lễ đài, như xóa tan đi bao tăm tối mịt mù của tội lỗi và thay vào đó ánh sáng Chúa Kitô đang bừng sáng trong tâm hồn của những người con về bên Lòng Chúa Thương Xót. Thật vậy, đôi bàn tay từ ái Lòng Chúa Thương Xót hoạt động đã làm mọi sự nên tốt lành.Sáng ngày 15 Chúa Nhật II Phục Sinh, cơn mưa đã dứt từ tối hôm qua, trả lại một bầu không khí thật tươi mát, mới tinh mơ đã tràn ngập cả một biển người, giáo dân trong toàn giáo hạt kéo đến bằng nhiều phương tiện, trong tay cầm bản kinh và hát bài "Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Chiều đồi núi Can Vê năm nào người chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con".
Những ngọn nến lung linh trước tượng Lòng Chúa Thương Xót được hàng loạt thắp lên như là ngọn lửa nòng cháy tình yêu thương tha thiết của đoàn con tôn kính Lòng Chúa Xót Thương.
Giờ khai mạc đã điểm, giáo dân đã tập trung chật kín quảng trường trong và ngoài nhà thờ, có đến khoảng 5 ngàn người. Ðoàn rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót đã hớn hở lên đường, đi dưới hai hàng cờ Giáo hội tung bay phất phới. Các hội đoàn phô "màu cờ sắc áo" băng cờ hiệu và đồng phục của mình, đầu đoàn là Gia Đình Thánh Tâm, Legiô Gia Đình Khôi Bình, Têrêxa, Lời Chúa, nam nữ tu sĩ các dòng.... một tay cầm ngọn nến lung linh tượng trưng cho ngọn lửa yêu mến bừng cháy trong từng con tim, từng hơi thở dâng kính Lòng Chúa Thương Xót, một tay cầm cờ Giáo Hội phất cao, reo hò hoan hô, chúc tụng Lòng Chúa Thương Xót. Ðoàn rước khởi hành vừa đi vừa ca những bài ca hát khen ca tụng Lòng Chúa Thương Xót, xen lẫn những lời kinh thật yêu thương trìu mến. Lời kinh tiếng hát thánh thót vang lên như thể tiếng hát của những đoàn thiên sứ đang ca tụng Lòng Chúa Thương Xót trên thiên đình. Ôi! Một buổi sáng đầy hồng phúc và bình an; còn gì vui thay khi được dịp cùng chung cất cao tiếng hát ca tụng Lòng Chúa Thương Xót thật linh thiêng như thế này.
Tượng Lòng Chúa Thương Xót vừa tới linh đài, những tràng bong bóng cùng với lá cờ Giáo hội, tượng trưng cho mỗi người con yêu Lòng Chúa Thương Xót, được bay lên trên nền trời xanh, mang theo biểu tượng & những lời yêu thương trìu mến của Lòng Chúa Thương Xót đi khắp cùng thế giới đến với từng tâm hồn mỗi người trên dương trần này. Những tràng pháo tay, những tiếng hoan ca được cất lên không ngừng: "Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con; con tín thác vào Chúa". Giây phút thật tuyệt đẹp biết bao.
Liền sau đó là Thánh lễ đại trào
Đức giám mục Phaolô Maria Cao ĐÌnh Thuyên hân hoan ngỏ lời chào mừng đến từng con cái mến yêu của Lòng Chúa Thương Xót đến từ muôn nơi, trở về căn nhà ấm cúng là Trái Tim dịu hiền của Chúa và ngài bày tỏ tấm lòng yêu thương quý báu nhất đến quý linh mục, tu sĩ nam nữ, trong giây phút linh thiêng đầu tiên này được dâng lên Lòng Chúa Thương Xót, cha quản Hạt Phêrô khai mạc bằng lời tạ ơn chân thành và ký thác đoàn giáo hữu vào Lòng Chúa Thương Xót, ngài Long trọng đọc diễn văn khai mạc, sau đó linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn (trưởng ban tổ chức) nhận bằng phép lành từ tay Đức Giám mục đến giảng đài và long trọng công bố phép lành. Toàn thể giáo dân nô nức, sung sướng vỗ tay rân ran, hoà với bài thánh ca "Ngợi ca Lòng Thương Xót".
Sau giây phút linh thiêng và ấm êm ấy, Thánh Lễ khai mạc Tôn kính Lòng Chúa Thương Xót được bắt đầu, do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế, Cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp và cha Phaolô Bùi Đình cao phụ lễ, cùng toàn thể các Cha trong ngoài giáo hạt đồng tế. Bài chia sẻ của Đức Giám mục đã làm rõ nét được khuôn mặt đầy yêu thương nhân từ của Lòng Chúa Thương Xót, qua những lời chia sẻ chân tình từ những kinh nghiệm quý báu của một người cha. Cộng đoàn nghe phải xót xa trước những tội lỗi của con người thời đại chúng ta, đã và đang làm xúc phạm đến Trái Tim Cực Thánh Chúa. Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng vừa kết thúc, sau khi chụp ảnh lưu niệm, các toà giải tội đã đầy ấp người chờ đợi nhận Bí tích Giao hoà, kết quả của ngày khai mạc Năm Lòng Chúa Thương Xót của giáo hạt, đã khơi dậy bao tâm hồn khô khan nguội lạnh, nay đã sẵn sàng trở lại cùng Chúa nhân hiền và bị nhận chìm trong vực thẳm yêu thương như lời Chúa đã hứa.
Tạ ơn Chúa một ngày tốt đẹp và đầy ngất ân sủng của Ngài.
Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót đã nối kết đoàn con lại cùng nhau bên cung lòng Chúa.
Tạ ơn Chúa cho cơn mưa hồng ân này, chính trong sự vất vả khó khăn này mà ân sủng Chúa càng chứa chan gấp bội, và hình ảnh của Chúa và Lòng Chúa Thương Xót càng thêm đậm nét.
Ðoàn con cái trong giáo hạt ai nấy đều phấn khởi mừng vui bởi những lời đầy yêu thương của Đức Cha dành cho đoàn con cái của giáo hạt. Cha trưởng ban cùng anh chị em trong ban tổ chức đã bày tỏ lòng quý mến và vui mừng, cùng hoan nghênh sự hy sinh, cố gắng của ban tổ chức và lòng ưu ái của hội đồng mục vụ của các giáo xứ trong giáo hạt, cách riêng tại xứ hạt Tân Lộc. Lời khuyến khích của Cha Quản hạt đã làm cho mọi người, cách riêng ban tổ chức thêm một tinh thần nhiệt tâm mới, và cảm nhận một trách nhiệm lớn lao đem gieo rắc hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót từ nhân vào tâm hồn của bao linh hồn muốn thiết tha trở về với Lòng Chúa Thương Xót.
Kết thúc ngày khai mạc thất tốt đẹp biết bao. Năm hồng ân, năm tình yêu, năm của Lòng Chúa Thương Xót, đã hiện diện thật sự trong tâm hồn mỗi người, khai mở cho một năm sống trong biển hồng ân của Chúa và sẵn sàng lên đường cất cao tiếng ca tụng Lòng Chúa Thương Xót và đem Lòng Chúa Thương Xót đến gieo vào lòng từng người trong thế gian này. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót của Người cho đến môn đời.