Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2007, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng quý cha đã về giáo họ Tràng Xa thuộc giáo xứ Khoan Vĩ để cử hành Thánh Lễ làm phép khuôn viên và đặt viên đá góc xây dựng Thánh Đường của giáo họ.

Giáo họ Tràng Xa nằm giữa một vùng quê trù phú thanh bình của miền Hà Nam, nơi đây còn lưu giữ được khá nhiều nét văn hoá truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ với những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những rặng tre và những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc. Con người nơi đây tuy đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng rất thân thiện, đầy tình hiếu khách và hơn hết là có một lòng đạo đức nồng nàn và một đức tin kiên vững.

Trong niềm vui hân hoan, cha xứ Giuse Mai Xuân Lâm đã đại diện cho giáo dân sơ qua đôi nét về lịch sử của giáo họ: Vào năm 1669, các nhà truyền giáo đi ngược dòng sông Hồng để giảng đạo. Ít lâu sau, việc truyền giáo đã ảnh hưởng đến cả khu vực ven sông Hồng và các vùng phụ cận. Người dân xứ Nam Sang thuộc huyện Lý Nhân ngày nay đã được đón nhận đức tin trong thời kỳ đó. Giáo họ Tràng Xa nói riêng và giáo xứ Khoan Vĩ nói chung nằm trên bờ Châu Giang nên việc truyền giáo bằng đường thuỷ cũng dễ dàng hơn.

Giáo xứ Khoan Vĩ trước đây chỉ có một nhà thờ, sau vì số giáo dân tăng và địa bàn rộng nên đã chia ra thành các Tràng và mỗi Tràng có một ngôi nhà nguyện nhỏ để tiện cho giáo dân có nới đọc kinh cầu nguyện sớm tối. Nhà nguyện đầu tiên của giáo họ Tràng Xa với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được dựng lên bằng những vật liệu thô sơ như gỗ, tre và mái lá.

Sau này ngôi nhà nguyện bị cháy. Vào năm 1941, cha già cố Phêrô Phạm Bá Trực cho xây dựng một ngôi nhà nguyện có chiều dài 15m, chiều rộng 5m với tổng diện tích là 75m2. Trải qua bao biến cố và thời gian, ngôi nhà nguyện này đã bị xuống cấp.

Đến nay giáo họ Tràng Xa có 150 hộ gia đình với 767 nhân danh. Các sinh hoạt đạo đức rất sốt sắng, lòng đạo đức ngày thêm nồng nàn. Các cộng đoàn duy trì và phát triển có chiều sâu, số giáo dân ngày càng gia tăng.

Trước nhu cầu trên, việc xây dựng một ngôi nhà thờ mới là việc cần thiết để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa cho khang trang, tôn nghiêm. Đó là niềm mong mỏi từ lâu của giáo họ. Sau thời gian dài chuẩn bị, đến nay mong ước đó đã và đang dần trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay, giáo họ vui mừng chào đón Đức Cha khả kính và quý cha về để cử hành Thánh lễ làm phép khuôn viên Thánh đường và đặt viên đá góc.

Khi bước vào Thánh Lễ, Đức Tổng Giuse đã nói lên ý nghĩa trọng đại của Thánh lễ hôm nay: “Hoà trong niềm vui của toàn thể Giáo Hội trong Đại Lễ Phục Sinh, hôm nay tất cả chúng ta cùng tụ họp nơi đây để cử hành một nghi thức long trọng là làm phép diện tích và đặt viên đá góc xây dựng Thánh Đường của Giáo Họ Tràng Xa. Việc xây dựng ngôi Thánh đường cho thấy một đời sống đạo đức đã và đang không ngừng thăng tiến của giáo họ. Chúng ta hãy đặt trọn vẹn niềm phó thác nơi Chúa Phục Sinh, mỗi người hãy trở nên những viên đá sống động để xây nên ngôi Đền Thờ Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu là viên đá tảng góc tường”.

Trong phần chia sẻ, Đức Tổng cũng nhấn mạnh “Noi gương Maria Mađalêna đã đặt trọn niềm tin yêu phó thác vào Chúa Phục Sinh, loan tin Chúa Phục Sinh cho mọi người, mỗi người chúng ta cũng hãy luôn biết đặt trọn niềm phó thác trong bàn tay quan phòng diệu kỳ của Thiên Chúa, nhất là hãy luôn làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh bằng chính đời sống của mình, làm sao để cho những người xung quanh khi nhìn vào đời sống của chúng ta, họ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa để tin vào Ngài.

Chúng ta xây dựng ngôi Thánh đường này là một việc rất tốt và là niềm vui lớn, nhưng chúng ta cũng cần phải chú trọng đến việc xây dựng cho mỗi người, cho xứ họ đạo của mình có được một tinh thần đạo đức không ngừng thăng tiến. Ngôi thánh đường là bằng chứng hữu hiệu về lòng tin của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải chuyên chăm lui tới để cầu nguyện và lãnh nhận các ơn lành của Chúa, đây phải là nơi quy tụ đông đảo giáo dân và là nơi thể hiện sống động nhất lòng tin cậy mến của chúng ta. Chúng ta hãy đặt nền tảng của việc xây dựng thánh đường trên chính Đức Kitô là viên đá tảng góc tường, tức là phải đặt trên nền tảng của đức tin chứ không phải trên vật chất hay danh vọng”.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ và giáo dân của giáo họ đã cùng nói lên tâm tình biết ơn đối với sự quan tâm của Đức Tổng dành cho mình. Mọi người tràn ngập niềm vui và phấn khởi, cùng nguyện sẽ cố gắng để nhà Chúa sớm được hoàn thành.

Xin Chúa chúc lành cho công việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen