Portland Ore. Để dọn mình đón mừng Đại lễ Phục Sinh, Cộng Đồng Công giáo Việt Nam tại Portland đã tổ chức tuần lễ tĩnh tâm do các linh muc Hòang Phúc và Hải Đăng
hướng dẩn vớI các đề tài yêu thương, tha thứ và nhận biết Chúa nơi tha nhân, trong suốt thờI gian giảng phòng đã có hàng ngàn giáo dân đến tham dự các buổI tỉnh tâm và nhận lãnh ơn bí tích hòa giải, đặc biệt có nghi thức Suy Niệm Mầu Nhiệm Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm là một hoạt cảnh sống động diễn tả lại cuộc hành trình khổ nạn cuả Chúa Kitô từ lúc vào vườn Giếtsimani ăn chay cầu nguyện :’
Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng nầy.
Đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha trọn đờI.
Sao Cha đành tâm bỏ con,khi quân thù tứ bề xông đánh.
Này đây con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
Gần 1500 giáo dân ra về vớI một tâm hồn ăn năn thống hối, trên khuôn mặt mọ người mang nhiều xúc động vì chứng kiến được những hình ành sống động qua hoạt cảnh Suy Nìệm Màu Nhiệm Thương Khó của Chúa.
Chị Mỹ Linh tâm sự qua dòng lệ : Thật quá cảm xúc, tôi chỉ cần nhớ mãi hình ành nầy cũng đủ để tôi suy gẫm về Chúa và cố gắng sống đẹp lòng NgườI. Anh Hoàng Hà thì cho chúng tôi biết lúc đầu anh chỉ nghĩ là giống như những hoạt cảnh thông thường nên anh không quan tâm lắm, nhưng sau khi tham dự buổi suy niệm xong thì anh vui mừng vì đã học hỏi được nhiều về ƠN CỨU ĐÔ, anh nói tiếp :’ cũng may là tôi đến dự, không thì mất đi một cơ hộI hiếm có.’
Chúng tôi cũng có dịp gặp gở Linh mục Phạm văn Ninh chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang để chúc mừng Ngài về sự thánh công của Buổi Suy Niệm và đề nghị Ngài tiếp tục những chương trình lành thánh như thế nầy hầu giúp cho giáo dân,nhất là giớI trẻ sống gần vớI Kinh Thánh hơn, Ngài cho chúng tôi biết là hang năm sẽ thực hiện các buồi tỉnh tâm và suy niệm theo tinh thần phúc âm của Thánh Matthêô, Thánh Marcô,Thánh Luca và Thánh Gioan.
Phục sinh năm 2007
hướng dẩn vớI các đề tài yêu thương, tha thứ và nhận biết Chúa nơi tha nhân, trong suốt thờI gian giảng phòng đã có hàng ngàn giáo dân đến tham dự các buổI tỉnh tâm và nhận lãnh ơn bí tích hòa giải, đặc biệt có nghi thức Suy Niệm Mầu Nhiệm Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm là một hoạt cảnh sống động diễn tả lại cuộc hành trình khổ nạn cuả Chúa Kitô từ lúc vào vườn Giếtsimani ăn chay cầu nguyện :’
Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng nầy.
Đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha trọn đờI.
Sao Cha đành tâm bỏ con,khi quân thù tứ bề xông đánh.
Này đây con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
Gần 1500 giáo dân ra về vớI một tâm hồn ăn năn thống hối, trên khuôn mặt mọ người mang nhiều xúc động vì chứng kiến được những hình ành sống động qua hoạt cảnh Suy Nìệm Màu Nhiệm Thương Khó của Chúa.
Chị Mỹ Linh tâm sự qua dòng lệ : Thật quá cảm xúc, tôi chỉ cần nhớ mãi hình ành nầy cũng đủ để tôi suy gẫm về Chúa và cố gắng sống đẹp lòng NgườI. Anh Hoàng Hà thì cho chúng tôi biết lúc đầu anh chỉ nghĩ là giống như những hoạt cảnh thông thường nên anh không quan tâm lắm, nhưng sau khi tham dự buổi suy niệm xong thì anh vui mừng vì đã học hỏi được nhiều về ƠN CỨU ĐÔ, anh nói tiếp :’ cũng may là tôi đến dự, không thì mất đi một cơ hộI hiếm có.’
Chúng tôi cũng có dịp gặp gở Linh mục Phạm văn Ninh chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang để chúc mừng Ngài về sự thánh công của Buổi Suy Niệm và đề nghị Ngài tiếp tục những chương trình lành thánh như thế nầy hầu giúp cho giáo dân,nhất là giớI trẻ sống gần vớI Kinh Thánh hơn, Ngài cho chúng tôi biết là hang năm sẽ thực hiện các buồi tỉnh tâm và suy niệm theo tinh thần phúc âm của Thánh Matthêô, Thánh Marcô,Thánh Luca và Thánh Gioan.
Phục sinh năm 2007