Trong trạng thái nô nức chờ đón tin vui Phục sinh, các tín hữu lũ lượt kéo nhau về nhà thờ Chánh Tòa để tham dự nghi thức đêm vọng Phục sinh do Đức Giám Mục Giáo phận cử hành.

Mặc dù 19g Thánh lễ mới khởi sự, nhưng 6g30 nhà thờ Chánh tòa đã đầy ắp người. Như đã tiên liệu trước, cha Tổng đại diện, chánh xứ Chánh Tòa, đã tận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trang bi ngoài nhà thờ các màn hình lớn, chuyển tải các nghi thức do Đức Giám mục cử hành lên màn hình, để các tín hữu không vào nhà thờ được vẫn có thể sốt sắng tham dự Thánh lễ.

Màn đêm buông xuống dần, bóng tối phủ kín, một bầu không khí im lặng linh thiêng, tiếng Đức Giám mục vang lên khởi sự nghi thức canh thức đêm vọng phục sinh. Một ánh sáng bừng lên, phá tan đêm tối, “Ánh sáng Chúa Kitô”. Ánh sáng xuất hiện phá tán đi bóng đêm sợ hãi, cô tịch chết chóc, ánh sáng bừng lến như đem lại nguồn sống mới, bầu khí rạo rực, tươi vui. Ánh sáng được chuyển tới các tín hữu, từng ngọn lửa lung linh làm rực sáng nét hân hoan trên từng khuôn mặt. Bóng tối đã bị đẩy lui, nhường chỗ cho ánh sáng sự sống. Như ánh sáng của cột lửa dẫn dân Do thái tiến bước về đất hứa, ánh sáng đêm nay cũng dẫn đưa “Dân mới” được tuyển chọn tiến về Vương quốc của an bình và công chính, Vương quốc Thiên Chúa.

“Ôi đêm hồng phúc” là lời đầu tiên Đức giám mục Giáo phận cất lên trong bài giàng. Quả thật, chính trong đêm nay, Thiên Chúa đã ra tay hành động phá tan thế lực của tội lỗi, và phục hồi lại công trính tạo dựng mà sách Sáng thế trong chương lột đã tường thuật. Thiên Chúa tạo dựng con người vào muốn cho con người được dự phần vào sự sống của Người. Thế nhưng tội đã làm gãy đổ công trình đó. Đêm nay, Thiên Chúa hoàn tất ý định cứu chuộc con người bằng chính sự phục sinh vinh hiển của Con Chúa. Đêm nay, Thiên Chúa biểu dương quyền lực uy dũng của Người bằng cái chiến thắng uy hùng trong cuộc chiến giữa tội lỗi và sự sống. Người đã nhấn chìm tội lỗi như đã nhấn chìm toàn bộ quân lực Ai cập trong lòng biển đỏ. Qua cuộc chiến thắng nầy, người trao ban cho con người, sự sống tự do làm con cái Chúa. Chính qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu đón nhận được hồng ân sự sống nầy. Với sự chiến thằng khải hoàn nầy của Chúa Kitô, qủa thật đêm nay thực là “đêm hồng phúc”.

Sự sống mới nhận được từ sự phục sinh của Chúa Kitô được diễn tả cách cụ thể qua việc trao ban các Bí tích Khai tâm cho 37 anh chị em dự tòng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hoan hỉ của mọi tín hữu với lời hô vang: Alleluia! Alleluia