Thứ 6 Tuần Thánh – Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ

Thứ Sáu Tuần Thánh – cao điểm của Tam nhật Thánh, ngày tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ. Tại nhà Thờ Chính toà Hà Nội, nghi thức tưởng niệm đ ược bắt đầu với Diễn nguyện Đàng Thánh Giá.

Các bạn trẻ diễn nguyện đường thánh giá
Các Kitô hữu giáo xứ Chính toà và Kitô hữu khắp nơi, như được sống lại Chặng Đàng thương khó Chúa Giêsu đã chịu khi xưa. Bằng hình thức Diễn nguyện, Linh Mục Chính xứ Giuse Đặng Đức Ngân và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Khôi Nguyên, cùng các diễn viên trong đoàn, đã cho mọi người trở lại với chiều thứ sáu lịch sử tại Giêrusalem cách đây hơn 2000 năm. Một đoàn người Kitô hữu rất đông đảo đi theo sau Chúa Cứu Thế vác thập giá lên đỉnh đồi Canvariô.

Được chứng kiến nhãn tiền Cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Từ khi môn đệ Giuđa nộp Thày bằng nụ hôn cho đến khi Đức Mẹ ôm xác Con trong lòng trên đồi Canvê. Thật cảm động và thương mến. Thật xót xa, đau đớn. Rất nhiều người đã thổn thức, xao xuyến rơi lệ khi thấy Chúa chịu đánh đòn, vác Thánh giá nặng, nhiều lần vì kiệt sức Chúa ngã ngục xuống đất. Cảm động khi thấy bà Velorica trao khăn lau mặt Chúa, cảm động khi Mẹ gặp Chúa. Niềm thương cảm dâng trào đỉnh điểm khi xác Chúa bị treo lên thập giá và khi Mẹ ôm xác Con trong lòng. Khi đó, hẳn trong khối óc mỗi người đều tự hỏi: Vì đâu ? Vì đâu? Vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Trong thinh lặng ngước nhìn lên Thánh giá Chúa và chìm sâu và nội tâm lòng mình, trái tim ta sẽ trả lời ta: Vì yêu! Tội yêu! Tội tình yêu!.

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc loài người.

Phụng vụ chiều Thứ sáu Tuần Thánh đưa ta nhìn về đồi Canvê, để thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Khởi sự, Cha chủ tế tiến ra cung thánh và phủ phục. Phủ phục, biểu hiện sự chết đi cho tội, chết đi cho những tham vọng xấu xa của con nguời, đồng thời khiêm nhường nhì nhận phận người yếu đuối của mình, để biết khiêm nhường trước Thiên Chúa và anh em. Bởi, cũng chính vì tội lỗi mà Con Thiên Chúa đã khiêm nhường để con người giết chết, hầu cứu độ con người.

Phụng vụ Lời Chúa, tường thuật Cuộc thương khó và sự chết của Chúa Giêsu, trong Tin Mừng Ga 18, 1-19,42 được hát cách trọng thể. Lắng nghe tường thuật, chúng ta thấy những thái độ khác nhau: Thái độ khiêm nhường của Chúa Giêsu; thái độ phản bội của Giuđa; thái độ sợ hãi của các Tông đồ; thái độ mất niềm tin của người DoThái; thái độ kiêu căng của các Thượng tế; và thái độ không tôn trọng sự thật của Philatô. Đây cũng là những tâm tình chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong bài giảng. Qua đó, Đức Tổng Giám Mục muốn các tin hữu hiểu rằng, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng nhiều khi sống trong những thái độ đó. Ngài mời gọi mọi người hãy nhìn lên Chúa Giêsu đang chịu treo trên thập giá và lắng nghe, Chúa đang muốn nói với mỗi người: Thôi, các con đừng cố đóng đinh Ta và thập giá bằng cái thái độ sống vô độ trong tội lỗi nữa. Chúng ta hãy sống trong thái độ khiêm nhường và yêu thương của Chúa Giêsu.

Bao nhiêu nỗi niềm, tâm sự; bao nhiêu xót xa sám hối; bao nhiêu cảm xúc trào dâng, từ khi đi Đàng Thánh giá với Chúa, lúc lắng nghe bài Thương khó và giáo huấn của Đức Tổng Giám Mục trong bài giảng, được chứa đựng trong những quyết tâm mới. Quyết tâm biến đổi con người. Quyết tâm từ nay không đóng đanh Chúa vào Thánh giá nữa, quyết tâm sống trong tâm tình của người con đã được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng Máu Chúa… Tất cả tâm tình đó được các Kitô hữu mang lên đặt dưới chân Chúa Giêsu và khi hôn kính chân Chúa, mỗi người được cảm thấy bình an và hạnh phúc, vì con trao vào tay Chúa tất cả đời con. Để Chúa hướng dẫn đời con. Để con sống yêu thương và phục vụ như Chúa.

Lạy Chúa Giêsu trên Thánh giá. Xin thương xót con!