SYDNEY -- Thứ Năm 5/04/2007 các Giáo đoàn Bankstown, Cabramatta, Lakemba, Marrickville, Miller, Mount Prichard đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Tiệc Ly với nghi thức Rửa Chân 12 Tông Đồ để ghi nhớ lại dấu ấn tình yêu của Chúa Giêsu và nghi thức đốt con Chiên tế lễ Thiên Chúa.
Chiều thứ Sáu Tuần Thánh 6/04/2007 vào lúc 12.00 trưa, rất đông đủ Giáo dân thuộc Giáo đoàn Marrickvile đã đến nhà thờ St. Brigid tham dự cuộc tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Mọi người tập trung tại khuôn viên đồi Sion và kiệu tượng Chúa vác Thánh Giá vào nhà thờ đồng thời kiệu Đức Mẹ cũng được cung nghinh đồng hành cùng Chúa Giêsu trên đoạn đường khổ nạn. Sau đó là nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa trong bài Thương Khó của Thánh Gioan (Ga. 18: 1-19,42) và hoạt cảnh diễn tả lại Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá và chết cho nhân loại.
Tại Giáo Đoàn Bankstown, Cộng Đoàn cũng tổ chức nghi lễ Táng Xác Chúa. Riêng tại Giáo Đoàn Cabramatta, cả ngàn người tham dự nghi thức Suy Tôn Thánh Giá và hoạt cảnh diễn tả sự kiện Chúa Giêsu bị Đóng Đinh, Tháo Đinh và Táng Xác Chúa trong hang đá. Tất cả mọi người trong nhà thờ đều quấn trên đầu vành khăn tang để tưởng niệm cái chết của Đấng Cứu Thế đã sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.
Nghi thức suy tôn Thánh Giá được cử hành trang nghiêm và long trọng. Sau đó hạ xác Chúa Giêsu trao cho Đức Mẹ ẵm Người Con Chí Thánh thân yêu lần cuối và an táng Chúa trong hang đá và mọi người xếp hàng kiệu cung nghinh quan tài của Chúa đến hang đá và tôn nghiêm thờ lạy và hôn chân Chúa trong niềm thương yêu thống hối. Khi thấy đông giới trẻ tham dự, các em trả lời là rất thích thú để tham dự những nghi thức đặc biệt về hoạt cảnh Thương Khó, Tháo Đinh và Táng Xác này. Giới trẻ cũng quỳ gối và xếp hàng hôn chân Chúa trong hang đá Mồ Chúa. Và đến chiều cùng ngày, các Giáo đoàn Lakemba, Miller và Mt. Pritchad cũng đã cử hành nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Chiều thứ Sáu Tuần Thánh 6/04/2007 vào lúc 12.00 trưa, rất đông đủ Giáo dân thuộc Giáo đoàn Marrickvile đã đến nhà thờ St. Brigid tham dự cuộc tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Mọi người tập trung tại khuôn viên đồi Sion và kiệu tượng Chúa vác Thánh Giá vào nhà thờ đồng thời kiệu Đức Mẹ cũng được cung nghinh đồng hành cùng Chúa Giêsu trên đoạn đường khổ nạn. Sau đó là nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa trong bài Thương Khó của Thánh Gioan (Ga. 18: 1-19,42) và hoạt cảnh diễn tả lại Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá và chết cho nhân loại. Tại Giáo Đoàn Bankstown, Cộng Đoàn cũng tổ chức nghi lễ Táng Xác Chúa. Riêng tại Giáo Đoàn Cabramatta, cả ngàn người tham dự nghi thức Suy Tôn Thánh Giá và hoạt cảnh diễn tả sự kiện Chúa Giêsu bị Đóng Đinh, Tháo Đinh và Táng Xác Chúa trong hang đá. Tất cả mọi người trong nhà thờ đều quấn trên đầu vành khăn tang để tưởng niệm cái chết của Đấng Cứu Thế đã sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.
Nghi thức suy tôn Thánh Giá được cử hành trang nghiêm và long trọng. Sau đó hạ xác Chúa Giêsu trao cho Đức Mẹ ẵm Người Con Chí Thánh thân yêu lần cuối và an táng Chúa trong hang đá và mọi người xếp hàng kiệu cung nghinh quan tài của Chúa đến hang đá và tôn nghiêm thờ lạy và hôn chân Chúa trong niềm thương yêu thống hối. Khi thấy đông giới trẻ tham dự, các em trả lời là rất thích thú để tham dự những nghi thức đặc biệt về hoạt cảnh Thương Khó, Tháo Đinh và Táng Xác này. Giới trẻ cũng quỳ gối và xếp hàng hôn chân Chúa trong hang đá Mồ Chúa. Và đến chiều cùng ngày, các Giáo đoàn Lakemba, Miller và Mt. Pritchad cũng đã cử hành nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.