LOS ANGELES – Các cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam tại miền Nam California, gồm 4 giáo đoàn ở giáo phận San Bernadino-Riverside, 5 giáo đoàn giáo phận San Diego, 12 giáo đoàn giáo phận Orange, và 13 giáo đoàn tổng giáo phận Los Angeles, đã long trọng cử hành các nghi thức Tuần Thánh, bắt đầu với Chúa Nhật Thương Khó, và ngày hôm qua với Thánh Lễ và nghi thức Chúa Rửa Chân cho các môn đệ.
Để giúp các tín hữu bước vào Tuần Thánh với tâm hồn thanh thản và bình an sâu lắng, các công đoàn thường có tổ chức các buổi tĩnh tâm và mời các linh mục Việt Nam về ngồi tòa trước Tuần Thánh.
Tỉ dụ tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi thuộc giáo xứ Our Lady of the Assumption Church, trước tuần thánh Cha Quản nhiệm Trần Công Nghị đã mời Cha Tađeô Hiển Linh về giúp giáo dân tĩnh tâm, và tuần trước đã mời các Linh mục sau đây về giúp giáo dân hòa giải với Chúa và với anh em, gồm: Cha Đàm Xuân Lộ, Cha Trần Nghị Lực, Cha Nguyễn Ngọc Thoại, Cha Âu Quốc Thanh, Cha Ngô Đình Thỏa, Cha Phạm Trọng Phúc, và Cha Nguyễn Ngọc Chuẩn.
Qua Ngày Tĩnh Tâm và Nghi thức Thống Hối, giáo dân được ơn Chúa và rất sốt sắng tham dự nghi lễ Tuần Thánh.
Buổi Chiều thứ Hai tuần thánh, giáo dân cộng đoàn Mân Côi còn được tham dự phụng vụ “Ngắm Đứng” một truyền thống giúp giáo dân có thì giờ suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, đồng thời cũng giúp thế hệ trẻ có kinh nghiệm về một truyền thống đạo dức lâu đời của Cha Ông để lại.
Chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn đã long trọng cử hành Ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và chức thánh Linh Mục. CẢ hai đều nói lên ý nghĩa của Tình Yêu mà Chúa đã để lại cho giáo hội, đặc biệt Chúa dậy chúng ta ý nghĩa của yêu thương là phục vụ khiêm cung. Qua nghi thức Rửa Chân, Chúa dậy chúng ta phải phục vụ lẫn nhau và với tinh thầm yêu thương và khiêm nhường.
Trong bài giảng, Cha quản nhiệm cũng nhắc lại câu truyện mà ĐHY Phạm Minh Mẫn đã kể lại trong chuyến thăm viếng lịch sự tại thành Kobe bên Nhật Bản về sự hy sinh của một bà mẹ thành Kobe cho đứa con của mình. Đó cũng là hình ảnh mà Chúa Giêsu đã hiến thân cho Giáo hội từ trên 2000 năm qua.
Câu truyện như sau: “Vào ngày 17.1.1995 khi xẩy ra cuộc động đất kinh hoàng ở thành Kobe đã làm thiệt mạng trên 6000 người. Sau cuộc động đất vài ngày, người ta tìm thấy một bà mẹ đã bất tỉnh nằm bên một đưa con thơ còn sống sót... Ngưòi ta mới đưa vào phòng cấp cứu và rồi cứu được cả hai mẹ con. Sau khi tỉnh lại bác sĩ hỏi tại sao bà lại có vết thương và máu ở tay ra nhiều vậy?
Bà mới kể cho nghe là khi thấy con của mình không còn gì để uống, bà cũng không còn sữa cho con bú, nên bà đã tìm cục đá sắc rồi rạch mạch máu tay lấy máu cho con uống thay sữa. Và bà đã làm 2 lần như vậy. Bác sĩ mới nói rằng, bà có biết làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của bà không?
Bà ta mới trả lời bác sĩ, lúc đó tôi còn gì mà phải nghĩ đến tính mạng mình, tôi chỉ cốt ý làm sao cứu được con của mình thôi”.
Để giúp các tín hữu bước vào Tuần Thánh với tâm hồn thanh thản và bình an sâu lắng, các công đoàn thường có tổ chức các buổi tĩnh tâm và mời các linh mục Việt Nam về ngồi tòa trước Tuần Thánh.Tỉ dụ tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi thuộc giáo xứ Our Lady of the Assumption Church, trước tuần thánh Cha Quản nhiệm Trần Công Nghị đã mời Cha Tađeô Hiển Linh về giúp giáo dân tĩnh tâm, và tuần trước đã mời các Linh mục sau đây về giúp giáo dân hòa giải với Chúa và với anh em, gồm: Cha Đàm Xuân Lộ, Cha Trần Nghị Lực, Cha Nguyễn Ngọc Thoại, Cha Âu Quốc Thanh, Cha Ngô Đình Thỏa, Cha Phạm Trọng Phúc, và Cha Nguyễn Ngọc Chuẩn.
Qua Ngày Tĩnh Tâm và Nghi thức Thống Hối, giáo dân được ơn Chúa và rất sốt sắng tham dự nghi lễ Tuần Thánh.
Buổi Chiều thứ Hai tuần thánh, giáo dân cộng đoàn Mân Côi còn được tham dự phụng vụ “Ngắm Đứng” một truyền thống giúp giáo dân có thì giờ suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, đồng thời cũng giúp thế hệ trẻ có kinh nghiệm về một truyền thống đạo dức lâu đời của Cha Ông để lại.
Chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn đã long trọng cử hành Ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và chức thánh Linh Mục. CẢ hai đều nói lên ý nghĩa của Tình Yêu mà Chúa đã để lại cho giáo hội, đặc biệt Chúa dậy chúng ta ý nghĩa của yêu thương là phục vụ khiêm cung. Qua nghi thức Rửa Chân, Chúa dậy chúng ta phải phục vụ lẫn nhau và với tinh thầm yêu thương và khiêm nhường.
Trong bài giảng, Cha quản nhiệm cũng nhắc lại câu truyện mà ĐHY Phạm Minh Mẫn đã kể lại trong chuyến thăm viếng lịch sự tại thành Kobe bên Nhật Bản về sự hy sinh của một bà mẹ thành Kobe cho đứa con của mình. Đó cũng là hình ảnh mà Chúa Giêsu đã hiến thân cho Giáo hội từ trên 2000 năm qua.
Câu truyện như sau: “Vào ngày 17.1.1995 khi xẩy ra cuộc động đất kinh hoàng ở thành Kobe đã làm thiệt mạng trên 6000 người. Sau cuộc động đất vài ngày, người ta tìm thấy một bà mẹ đã bất tỉnh nằm bên một đưa con thơ còn sống sót... Ngưòi ta mới đưa vào phòng cấp cứu và rồi cứu được cả hai mẹ con. Sau khi tỉnh lại bác sĩ hỏi tại sao bà lại có vết thương và máu ở tay ra nhiều vậy?
Bà mới kể cho nghe là khi thấy con của mình không còn gì để uống, bà cũng không còn sữa cho con bú, nên bà đã tìm cục đá sắc rồi rạch mạch máu tay lấy máu cho con uống thay sữa. Và bà đã làm 2 lần như vậy. Bác sĩ mới nói rằng, bà có biết làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của bà không?
Bà ta mới trả lời bác sĩ, lúc đó tôi còn gì mà phải nghĩ đến tính mạng mình, tôi chỉ cốt ý làm sao cứu được con của mình thôi”.