Phú Cường 6/04/07 - Chiều nay vào lúc 5g00 Đức Giám mục Giáo phận long trọng cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá tại Nhà thờ Chánh Tòa với sự tham dự đông đảo của giáo dân.

Trong giờ tưởng niệm cái chết khổ hình của Chúa Giêsu trên Thập Giá, Đức Giám mục đã nói đến “ sự đau khổ liên đới”. Thật vậy, Chúa Giêsu vô tội, nhưng đã đón nhận khổ đau của nhân loại để cứu chuộc nhân loại. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong một tình yêu lớn lao mà Chúa dành để cho con người.

Trong sự đau khổ liên đới nầy, Đức cha đã suy niệm đến việc chịu đau khổ thay cho người khác. Thông thường đau khổ của ai người đó chịu, thế nhưng trong biến cố Thập giá, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ thay cho nhân loại. Để rồi từ đó Chúa mời gọi con người hãy nhận lấy những đau khổ trong cuộc đời để chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là thông dự vào đau khổ của Người để cứu rỗi chính mình và anh chị em đồng loại. Trong cái nhìn đó, Thập giá trở nên phương dược cứu rỗi chứ không là hình phạt khổ đau. Đức cha mời gọi các kitô hữu hãy nhìn lên Thập giá với một đức tin son sắt và một lòng mến sốt nóng để khám phá giá trị cứu chuộc của những khổ đau trong cuộc sống, để vui nhận chứ không trách cứ, để chia sẻ chứ không dửng dưng trước khổ đau của người khác, để chu toàn bổn phận hằng ngày với ơn gọi của từng người trong niềm hân hoan cho dù có gặp những trái ý. Nhìn lên Thập giá để hiểu được ý nghĩa đích thật của những hy sinh, những khước từ vì tình yêu dánh cho Chúa.

Như được khích lệ bởi bài giảng của Đức cha, bà con giáo dân đã không ngại trời nóng nực, kiên nhẫn xếp hàng để được hôn kính Thánh Giá Chúa, bày tỏ lòng yêu mến Thánh Giá, để rồi ôm lấy Thánh Giá vững bước đi vào cuộc sống. Những nụ hôn đặt lên Thánh Giá như lời thì thầm xin biến đổi những khổ đau trong cuộc đời thành niềm vui bất tận.