ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO
Đại hội Giới trẻ là một sự kiện lớn trong năm của giới trẻ công giáo trên toàn thế giới. Riêng với giáo phận Mỹ Tho, hàng ngàn bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo phận đã hội tụ với nhau trong niềm hân hoan của ngày họp mặt.
Bắt đầu ngày hội ngộ, các bạn trẻ được các linh mục chuyên trách sinh hoạt và chia sẻ giáo lý với chủ đề “Yêu thương và phục vụ”. Từ câu nói của Gabriel Marcel: “yêu ai, nghĩa là nói với họ: bạn sẽ không chết”, các bạn trẻ được dịp suy nghĩ về tư tưởng này để nhìn lại tình yêu thương của chính bản thân mình đối với mỗi người xung quanh, để xét mình và nhận lãnh bí tích giải tội trước khi tham dự thánh lễ.
Tiếp theo phần sinh hoạt và giáo lý là giờ diễn nguyện do các giáo xứ đảm trách với nhiều tiết mục hay. Ấn tượng nhất là tiết mục miêu tả lại hình ảnh Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, hình ảnh Ngài hấp hối nơi vườn Cây Dầu, và cái chết đau thương trên cây thập giá... nhắc bạn trẻ nhớ về cuộc khổ nạn của Chúa năm xưa, về tình yêu thương của Thiên Chúa, đã sẵn sàng trả giá cho tình yêu, để bạn trẻ cảm nhận và suy niệm, sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, sống cho Chúa và sống cho tha nhân, trở thành người Kitô hữu có cuộc sống lành mạnh, sâu sắc.
Khép lại phần diễn nguyện, mọi người đều lắng đọng tâm hồn để bước vào nghi thức kiệu lá và thánh lễ. Thánh lễ diễn ra cách long trọng với sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc và khoảng hơn 30 linh mục trong giáo phận đồng tế. Không khí bắt đầu buổi lễ như không khí thuở xa xưa, khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem: mỗi tín hữu cầm trên tay cành lá và cất vang lời ca khi đoàn kiệu lá đi qua “...Chúc tụng, chúc tụng, Đấng nhân danh Chúa mà đến...”
Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay, Đức Cha nhắc bạn trẻ nhớ về hai mặt tương phản nhau trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu: Trước hết là sự tương phản giữa địa vị đồng hàng với Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, với sự thấp hèn của kiếp người phàm, của thân phận người nô lệ, người tử tội bị đóng đinh, chịu chết trên cây thập tự; kế đến là sự tương phản giữa thái độ của quần chúng trước và sau khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Tương phản giữa sự tôn vinh ái mộ của nhiều người khi rước Chúa Giêsu vào thành, và sự la ó giận dữ của đám đông đòi đóng đinh Chúa.
Hai sự tương phản này cho thấy tình yêu và tội lỗi đều có mãnh lực ghê gớm, có thể làm đảo lộn tất cả, có thể làm thay đổi tất cả cách nhanh chóng từ trắng sang đen. Nhưng chúng ta tin tình yêu của Chúa Giêsu mạnh hơn thần dữ, mạnh hơn sự dữ. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi bằng sự tha thứ.
Bạn trẻ hôm nay được mời gọi sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, mời gọi bước đi trên con đường thập giá của Chúa, mạnh dạn làm một cuộc cách mạng của tình yêu, can đảm hy sinh, và không sợ mất mác, sẵn sàng để chết cho tình yêu, dùng tình yêu để làm đảo lộn tất cả cách tích cực và cuối cùng có được sự sống vĩnh hằng.
Khép lại ngày đại hội giới trẻ là buổi văn nghệ thánh ca vào đời. Ở đây, mọi người đã bắt gặp một sức sống tươi trẻ, đầy ước mơ và sáng tạo của những bạn trẻ đến từ những vùng đất khác nhau của giáo phận Mỹ Tho qua những bài ca và những điệu múa sinh động và nhiều sắc màu. Ẩn bên trong những giai điệu và cử điệu được diễn tả là sức sống của một niềm tin nơi các bạn trẻ muốn dấn thân “yêu thương và phục vụ”.
Maria Kathy
Đại hội Giới trẻ là một sự kiện lớn trong năm của giới trẻ công giáo trên toàn thế giới. Riêng với giáo phận Mỹ Tho, hàng ngàn bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo phận đã hội tụ với nhau trong niềm hân hoan của ngày họp mặt.
Bắt đầu ngày hội ngộ, các bạn trẻ được các linh mục chuyên trách sinh hoạt và chia sẻ giáo lý với chủ đề “Yêu thương và phục vụ”. Từ câu nói của Gabriel Marcel: “yêu ai, nghĩa là nói với họ: bạn sẽ không chết”, các bạn trẻ được dịp suy nghĩ về tư tưởng này để nhìn lại tình yêu thương của chính bản thân mình đối với mỗi người xung quanh, để xét mình và nhận lãnh bí tích giải tội trước khi tham dự thánh lễ.
Tiếp theo phần sinh hoạt và giáo lý là giờ diễn nguyện do các giáo xứ đảm trách với nhiều tiết mục hay. Ấn tượng nhất là tiết mục miêu tả lại hình ảnh Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, hình ảnh Ngài hấp hối nơi vườn Cây Dầu, và cái chết đau thương trên cây thập giá... nhắc bạn trẻ nhớ về cuộc khổ nạn của Chúa năm xưa, về tình yêu thương của Thiên Chúa, đã sẵn sàng trả giá cho tình yêu, để bạn trẻ cảm nhận và suy niệm, sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, sống cho Chúa và sống cho tha nhân, trở thành người Kitô hữu có cuộc sống lành mạnh, sâu sắc.
Khép lại phần diễn nguyện, mọi người đều lắng đọng tâm hồn để bước vào nghi thức kiệu lá và thánh lễ. Thánh lễ diễn ra cách long trọng với sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc và khoảng hơn 30 linh mục trong giáo phận đồng tế. Không khí bắt đầu buổi lễ như không khí thuở xa xưa, khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem: mỗi tín hữu cầm trên tay cành lá và cất vang lời ca khi đoàn kiệu lá đi qua “...Chúc tụng, chúc tụng, Đấng nhân danh Chúa mà đến...”
Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay, Đức Cha nhắc bạn trẻ nhớ về hai mặt tương phản nhau trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu: Trước hết là sự tương phản giữa địa vị đồng hàng với Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, với sự thấp hèn của kiếp người phàm, của thân phận người nô lệ, người tử tội bị đóng đinh, chịu chết trên cây thập tự; kế đến là sự tương phản giữa thái độ của quần chúng trước và sau khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Tương phản giữa sự tôn vinh ái mộ của nhiều người khi rước Chúa Giêsu vào thành, và sự la ó giận dữ của đám đông đòi đóng đinh Chúa.
Hai sự tương phản này cho thấy tình yêu và tội lỗi đều có mãnh lực ghê gớm, có thể làm đảo lộn tất cả, có thể làm thay đổi tất cả cách nhanh chóng từ trắng sang đen. Nhưng chúng ta tin tình yêu của Chúa Giêsu mạnh hơn thần dữ, mạnh hơn sự dữ. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi bằng sự tha thứ.
Bạn trẻ hôm nay được mời gọi sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, mời gọi bước đi trên con đường thập giá của Chúa, mạnh dạn làm một cuộc cách mạng của tình yêu, can đảm hy sinh, và không sợ mất mác, sẵn sàng để chết cho tình yêu, dùng tình yêu để làm đảo lộn tất cả cách tích cực và cuối cùng có được sự sống vĩnh hằng.
Khép lại ngày đại hội giới trẻ là buổi văn nghệ thánh ca vào đời. Ở đây, mọi người đã bắt gặp một sức sống tươi trẻ, đầy ước mơ và sáng tạo của những bạn trẻ đến từ những vùng đất khác nhau của giáo phận Mỹ Tho qua những bài ca và những điệu múa sinh động và nhiều sắc màu. Ẩn bên trong những giai điệu và cử điệu được diễn tả là sức sống của một niềm tin nơi các bạn trẻ muốn dấn thân “yêu thương và phục vụ”.
Maria Kathy