THÁI BÌNH -- Hôm nay (05/4/2007), thứ Năm Tuần Thánh, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang cùng các linh mục giáo hạt Kiến Xương dâng Thánh lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Đồng Quan.

Ngày hôm qua 04/04/2007), Đức Cha đã về dâng Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Trung Đồng, giáo hạt Tiền Hải, hôm nay Đức Cha về dâng Thánh lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Đồng Quan. Liên giáo xứ Đồng Quan - Truyền Tin có số giáo dân là 2400 người, với 10 họ lẻ trực thuộc, hiện nay cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải đang trực tiếp coi sóc và làm mục vụ tại hai giáo xứ này từ đầu năm 2006. Về làm mục vụ hơn một năm nay tại giáo xứ này, tuy ngắn ngủi, nhưng cha xứ đã làm cho bộ mặt giáo xứ đổi khác rất nhiều trong đời sống Đức Tin, đời sống tinh thần cũng như cơ sở vật chất.

Chẳng vậy mà hôm nay trong khi đón Đức Cha và đòn đồng tế ra thánh đường dâng lễ, các hội đoàn trong giáo xứ xếp thành hai hàng danh dự, chỉnh tề và nghiêm trang, sao mà đẹp thế ! Vì là ngày trọng đại trong tuần Tam Nhật Thánh, các cha cũng cử hành Thánh lễ chiều nay tại các giáo xứ của mình, nên hiệp dâng Thánh lễ hôm nay với Đức Giám mục gồm có Đức ông Thômas Trần Trung Hà, cha Đaminh Đặng Văn Cầu, cha Thômas Phạm Vấn, cha Phêrô Trần Duy Điển, cha xứ và đông đảo giáo dân cùng tham dự.

Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay Đức Cha nói đến hai điểm chính yếu đó là, Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục thừa tác. Đây là hai kiệt tác Chúa lập ra để mưu cầu lợi ích phục vụ cho con người. Cuối bài giảng của mình, Đức Cha nói: “Hôm nay, Đức Cha chủ chăn của giáo phận về đây với giáo xứ Đồng Quan để rửa chân cho một số anh em thuộc giáo hạt Kiến Xương, họ là những người kém may mắn hơn anh chị em…”.

Tưởng cũng nên nói thêm, những người được rửa chân hôm nay, gồm 12 người thuộc giáo hạt Kiến Xương (đại diện cho 12 Tông đồ). Họ thuộc thành phần là những người nghèo, người khuyết tật, có người thì đi bằng nạng, người khác thì đi bằng “xe lăn”, họ là những “người nghèo của Giavê Thiên Chúa” đại diện cho đoàn chiên của giáo phận được đón nhận nghi thức rửa chân, do chính Đức Giám mục cử hành.

Sau bài giảng, Đức Cha bỏ áo ngoài ra, thắt đai lưng và đi rửa chân cho từng người một. Ôi cảm động biết bao khi một vị Giám mục - Chủ chăn của giáo phận lại quỳ gối xuống không những rửa chân mà còn hôn lên đôi bàn chân không còn lành lặn kia nơi những con chiên ốm đau bệnh tật! Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người mục tử, sống yêu thương và phục vụ hết mình vì đoàn chiên: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào”. Với nghĩa cử đó khiến cho mỗi người kitô hữu trong giáo phận đều có một cảm nghiệm cách sâu xa về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho con người, được thể hiện cụ thể nơi chính Đức Giêsu Kitô. Ngày này năm xưa chính Thày Giêsu trước khi đi vào mầu nhiệm thương khó để cứu độ nhân loại, Ngài đã quỳ gối rửa chân cho các môn đồ của mình.

Sau khi rửa chân cho 12 người được gọi là tông đồ, Đức Giám mục tặng cho mỗi người một phần quà, và khi ban bình an trong Thánh lễ, Đức Cha đến bên họ và giang rộng vòng tay ra ôm hôn từng người một.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ đại diện cho đoàn chiên liên xứ Đồng Quan - Truyền Tin và cả giáo hạt Kiến Xương nói lên lời cảm ơn sâu sắc, và sự quan tâm đặc biệt của Đức Cha dành cho cộng đoàn hôm nay.

Sau khi nhận phép lành từ Đức Giám mục, cộng đoàn dân Chúa ra về, lòng hân hoan phấn khởi, được tận mắt chứng kiến nghi thức đặc biệt của thứ Năm Tuần Thánh. Đồng thời họ cảm nhận một cách rõ nét hơn về hai kiệt tác mà Đức Giêsu đã dành cho nhân loại, đó là bí tích Thánh Thể và chức Linh mục, thêm vào đó là bài học yêu thương và phục vụ anh chị em mình không phân biệt, không loại trừ một ai trong xã hội.