Cảm nghiệm sau buổi diễn nguyện tại Đại Hội Giới Trẻ ngày 31 – 03 – 2007 tại TT Mục Vụ. TGP Sàigòn

Chúng con ghi nhận những điều này trước khi diễn nguyện tại Nhà Thờ Tân Hoà của chúng con để mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với chúng con.

Chúng con tạ ơn Chúa vì nhiều lý do:

Thời gian của chúng con không nhiều, con chỉ nhận được lời mời từ đầu tháng 3. Kịch bản chưa có, dự định cũng chưa có, chưa có gì để hình thành. Sau đó, ngay buổi tối, chúng con gọi điện thoại cho nhau, bàn trên điện thoại xem có sắp xếp chạy kịp thời gian hay không và ai cũng nhận định một tháng là khó có thể kịp, nhưng mọi người đều tiếc nuối, nếu không làm, lễ vật hy sinh cụ thể nào dâng Chúa đây. Thế rồi con và anh đạo diễn quyết định, dành thời gian này để làm việc gì cho Chúa để đi đến quyết định nhận lời vào ba hôm sau.

Từ khi nhận lời: Một ý táo bạo về nội dung được hình thành ngay buổi sớm: Hai giờ đồng hồ buổi sáng, con ngồi viết ngay ra kịch bản mà kịch bản này dựa trên tâm tình tôn giáo sẵn có của mọi người tham dự. Kịch bản hình thành tổng quát và ngày Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Chay, họp các nhóm dự định cộng tác.

Tinh thần của anh chị em trong Thanh Sinh Công đưa lên đây là nhiệm vụ hàng đầu để phục vụ anh chị em tham gia đại hội một cách ý nghĩa nhất về quà tặng Giêsu trong mùa Chay và Phục Sinh.

Nhóm ca đoàn tổng hợp, cũng đồng tâm nhất trí về lễ vật hiến dâng: “tiền bạc tuy chẳng có nhưng có tấm lòng để tặng cho nhau”.

Với anh phụ trách dàn nhạc phòng thâu, anh Cường, anh Hoàng chia sẻ: Từ hôm làm nhạc vào dịp đại hội truyền giá 3 – 12 – 2006 đến nay, con luôn cảm tạ Chúa đã ban cho con sức sáng tạo kỳ diệu: Đáng ra mỗi bài phối, con mất đến ba ngày để có thể làm nên nội dung của những dòng nhạc, mà chỉ mất mười lăm phút lại có thể hoàn thành được công việc của ba ngày. Cảm tạ Chúa con cũng đã dùng nghề nghiệp của con để phục vụ cho chính anh chị em cùng lớp tuổi thanh niên như con. Và một tác phẩm cùng đươc tác giả trình bày một cách sâu đậm về ý nghĩa “Sao Chúa gọi con” để toát yếu lên toàn bộ những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi những con người hèn kém.

Với các anh chị em trong vai trò hậu trường sân khấu: đạo cụ - Hoá trang: Cảm tạ Chúa vì không ngờ rằng có rất nhiều việc phải làm nhưng mọi sự lại được nhiều người trợ giúp, những gì may chưa kịp thì mượn và nhiều người trợ giúp. Tuy có mệt nhọc nhưng tình yêu Chúa lại được thắm sâu.

Có một điều cần ghi nhận trước những ngày diễn nguyện tại Giáo Xứ 04 – 4 – 2007. Vừa sau ngày diễn, các chị và mọi người trong đoàn đã giặt ủi toàn bộ số phục trang chuẩn bị cho thứ Tư tới. Nhưng chỉ hôm sau vào thứ Hai 02 tháng 2, tất cả bộ đồ lính đều trả lại cho Ban Tổ Chức, mặc dầu Đoàn đã báo sẽ mượn để diễn vào ngày 04 tháng 4. Chỉ có hai ngày với 10 bộ áo lính từ mũ – áo ngoài – áo trong, một lần nữa kể cả diễn viên, đạo diễn, cac chị phụ trách phục trang cùng lao vào công việc thiết kế cho mười bộ lính để diễn nguyện hôm nay. Tạ Ơn Chúa, vẫn diễn tiến tốt đẹp. Mọi người trong đoàn đều cảm nghiệm sâu xa một điều diễn ra nơi Chúa Giêsu: “Con người sẽ chịu thử thách cho đến cùng” và cảm nghiệm này sẽ giúp cho mọi người bước vào Tam Nhật Tuần Thánh một cách đầy tràn sức sống và niềm tin hơn. Cảm tạ Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa đối với các diễn viên, chưa bao giờ lại được thấy gần Chúa hơn vào những lúc chính mình đóng các vai diễn: Em đóng vai Giêsu thêm quả cảm với quyết tâm: “Sống đời tận hiến”, vai Giuđa: “không hề muốn bán Chúa”, Em đóng vai Phêrô: “Hiểu được phần nào sự khốn khổ khi rời xa Chúa”…

Tạ ơn Chúa vì sự hiệp nhất trong đoàn với 150 người từ các Giáo Xứ: Tân Hoà – Tân Định - Lộc Hưng - Khiết Tâm – Chí Hoà liên kết với nhau để hoàn thành khúc hát dâng đời và dâng Chúa. Dù rằng có những lúc giận trách, lớn tiếng với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là những lời tạ lỗi cùng nhau và cùng Chúa để làm nên sự hợp nhất trong sự đa dạng.

Những cảm nghiệm cá nhân của từng người chỉ mong mọi người tham dự thêm cho một lời Tạ Ơn Chúa với đoàn.