GIÁO XỨ TRINH HÀ - THANH HÓA MỪNG KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH TỬ ĐẠO

“NGẠC NHIÊN CHƯA”…..

Nếu ai đã từng đến viếng ngôi đền của Vị Thánh Tử Đạo rất nổi tiếng của Việt Nam - Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - thuộc Giáo xứ Trinh Hà, Giáo phận Thanh Hóa, chắc hẳn đã cảm nhận được bầu khí linh thiêng trầm lắng nơi đây, với hình ảnh người nữ tu già lặng lẽ đốt những nén nhang trước bàn thờ của Thánh Tịnh, để trao cho khách hành hương kính viếng ngài.

Đền kính thánh Lê Bảo Tịnh
Hôm nay, ngày 28.3.2007, bầu khí tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ bởi sự có mặt của trên dưới 3.000 người từ các giáo hạt, đặc biệt là Giáo hạt Mỹ Điện, đã tề tựu về đây để mừng 150 năm ngày Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh được phúc tử đạo (thay cho ngày 06.4 vì trùng với thứ sáu Tuần Thánh). Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, gọi nhau ơi ới…Và trên khuôn mặt những người dân quê lộ hẳn nét ngạc nhiên và vui mừng trước sự kiện này. Màu sắc rực rỡ của những lá cờ, những bộ y phục của hai đội tế làng đã phần nào diễn tả được nét văn hóa của người dân nơi đây. Nơi mà nếp sống “đình làng” đã ăn sâu vào tâm hồn họ với câu tục ngữ : “đàn ông ăn thịt, đàn bà ăn xôi”, nơi mà ngôi đền Triệu Việt Vương vẫn mãi tồn tại với việc con trai theo bố đi đền cúng tế, còn việc đi đạo công giáo là của đàn bà, con gái. Cuộc sống họ gắn với ruộng nương, nên họ phải đi đền để có phần làng (phần ruộng được chia cho những người đi đền). Bởi vậy, số giáo dân ở đây chỉ vỏn vẹn trên dưới 400 người, mà phần lớn là đàn bà, con gái.

Đúng 8h45’, người lương cũng như giáo đã được chứng kiến đoàn rước kiệu Thánh Lê Bảo Tịnh diễu hành qua những ngõ đường quanh co của thôn xóm, gồm một đội cờ ngũ sắc, hai đội tế của làng, một đội trống, hai đội kèn của giáo xứ Sầm Sơn và giáo xứ Tiên Thôn, đoàn đồng tế gồm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và khoảng 30 linh mục trong Giáo phận, cùng đông đảo những người đến tham dự, làm thành một đoàn rước rất hoành tráng. Kèm theo tiếng trống vang dội là những điệu nhảy múa thật đẹp mắt. Sau nữa tiếng đồng hồ kiệu ảnh tượng Thánh Lê Bảo Tịnh đi thăm lại quê hương, đoàn rước đã trở lại ngôi đền.

MỘT TRANG SỬ HÀO HÙNG - MỘT ĐỜI NGƯỜI

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Trần Văn Minh - Hạt trưởng hạt Mỹ điện – đã lật lại trang sử oai hùng của Thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh:

- Sinh năm 1793, tại thôn Trinh Hà, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 1808, vào học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Trị, Nam Định. Tinh thần nổi bật nhất là hy sinh, hãm mình khắc khổ.

- Mãn Tiểu chủng viện, thầy Tịnh trốn lên rừng để ẩn tu, sống khắc khổ. Nhưng Đức Cha Gia đã buộc thầy trở về chủng viện để học thần học.

- Năm 1837, Đức Cha Du sai thầy Tịnh đi truyền giáo tại Lào.

- Một năm sau, công việc truyền giáo tiến triển tốt đẹp, thầy trở về xin thêm người cộng tác. Nhưng tình thế lúc bấy giờ rất khó khăn : vua quan bắt đạo, nhiều linh mục bị giết, chủng viện Vĩnh Trị bị đóng cửa, Đức Cha Du qua đời, cha Cao và cha Mai Năm bị bắt. Vì thiếu linh mục, nên thầy Tịnh được Đức Cha Liêu bài sai về giúp xứ Bích Trị, tỉnh Hà Nam.

- Năm 1841, Thầy Tịnh bị bắt, giáo dân đem tiền đến chuộc, nhưng Thầy cương quyết từ chối vì muốn được phúc tử đạo. Sau đó, thầy bị áp giải về Hà nội. Nhiều lần bị tra tấn, nhưng thầy Tịnh vẫn kiên cường giữ vững lòng tin, các quan đã đệ án về kinh xin trảm quyết.

- Vua Minh Mạng qua đời, vua Thiệu Trị lên ngôi đã khoan hồng đổi án trảm quyết của thầy Tịnh sang án chung thân ở Phú Yên.

- Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, vua Tự Đức lên ngôi ban ân xá, giải phóng tù giam và chấm dứt lưu đầy. Thầy Phao lô Lê Bảo Tịnh được trở về giáo phận.

- Cũng năm ấy (1847), ngài được thụ phong linh mục và được đặt làm giám đốc chủng viện Vĩnh Trị. Cha giám đốc luôn khắc khổ với chính mình nhưng lại giản dị và nhân ái đối với mọi người. Tinh thần kỷ luật là bí quyết kiện toàn đời sống tu trì.

- Năm 1857, Cha Tịnh bị tố giác và bị bắt và giam tại Trại Vệ để chờ án.

- Ngày 05.4.1857, án về đến tỉnh. Quan lại cố gắng khuyên ngài xuất giáo, nhưng cha Tịnh vẫn một lòng son sắt giữ vững niềm tin.

- Ngày 06.4.1857, Cha bị trảm quyết tại pháp trường Bảy Mẫu ở Nam Định.

- Ngày 02.5.1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã phong Chân phước cho cha Phaolô Lê Bảo Tịnh.

- Ngày 19.6.1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc hiển thánh.

- Hài cốt của ngài hiện đang được tôn kính tại nhà thờ Trinh Hà (Đền thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh) và nhiều nơi khác trên thế giới.

MÁU ĐÀO NGÀY XƯA - HOA TRÁI HÔM NAY

Đoàn rước tiến vào đền thánh
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cùng với Cha Giuse Trần Văn Minh và Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ (Quản xứ Trinh Hà), đã đến niệm hương trước bàn thờ Thánh Lê Bảo Tịnh, một khoảng không gian nhỏ bé với bức màn màu đỏ có khắc tên ngài, phía trước là chiếc hòm đựng xương Thánh cũng như bức tượng của ngài đều rất đơn sơ, khiêm tốn. Đức Cha Giuse đã thân thưa với ngài : “...Quá khứ là vinh quang, hiện tại là lời cầu nguyện, tương lai là sự gởi gắm. Xin cha Thánh bầu cử cho Giáo phận Thanh Hóa, cho mọi người thân yêu, mọi con dân, linh tộc, huyết tộc của ngài. Chúng con xin đốt nén hương để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Thanh Hóa, quê hương Trinh Hà, một vị Tử đạo anh hùng..”

Trong bài giảng lễ, Vị Cha chung của Giáo phận đã nhắc nhở mọi người hãy quan tâm đến lòng sùng kính đối với các thánh Tử Đạo Việt nam, đặc biệt Thánh Lê Bảo Tịnh, vị thánh nổi tiếng nhất với tài trí thông minh, sự thánh thiện và cái chết anh dũng của ngài tại pháp trường Bảy mẫu. Trong buổi họp phong thánh cho các ngài, tên gọi Phaolô Lê Bảo Tịnh đã được nhắc đến nhiều nhất, và rất nhiều sử gia đã đề cử ngài đứng đầu hàng ngũ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhưng sau các vị có thẩm quyền đã quyết định chọn thánh Anrê Dũng Lạc vì ngài ở Hà nội (Thủ đô của VN). Đức Cha Giuse mong muốn mọi người hãy chung tay chung lòng để biến ngôi đền thờ bé nhỏ này trở thành trung tâm hành hương cho mọi người trong nước cũng như ở nước ngoài. Ngài nói : “ Ngày nay, xã hội rất chú trọng đến việc phục hồi các di tích lịch sử, chúng ta cũng hãy phục hồi lòng kính mến Thánh Lê Bảo Tịnh, bảo tồn và phát triển ngôi đền của ngài, biến khuôn viên nhỏ bé của đền thánh thành một quãng trường rộng rãi để tiếp đón những ai đến kính viếng ngài. Hãy xin Cha thánh cầu bầu cho chúng ta, cho nơi “chôn nhau, cắt rốn” của ngài trở thành địa điểm hành hương, cho hạt giống ngài để lại qua cái chết của ngài được triển nở, đơm bông kết trái dồi dào, để đáp ứng nhu cầu mục vụ của “cánh đồng lúa” mênh mông tại Thanh Hóa. Hãy siêng năng đến đền thánh, hãy phổ biến lòng sùng kính Thánh Lê Bảo Tịnh. Ước gì những ai khổ đau, lầm than, vất vả biết tìm đến với ngài và gặp được nơi đây sự nâng đỡ, ủi an”.

Trong tâm tình yêu mến đối với vị Thánh Tử Đạo anh hùng, chúng ta hãy hướng lòng về quê hương của ngài, cầu chúc cho giáo xứ Trinh Hà được tràn đầy mầm sống đức tin, vươn mạnh trong đời sống đạo, để không làm hổ danh bậc tiền bối đã sẵn sàng hy sinh mạng sống làm chứng cho niềm tin Kitô.

Quả thật, khoảnh khắc lịch sử cách đây 150 năm tại pháp trường Bảy Mẫu không bao giờ rơi vào quên lãng, nhưng giòng máu đào ngày ấy đã âm thầm thấm sâu vào lòng đất để làm phát sinh những hoa trái đức tin cho hôm nay. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Thanh Hóa, và cách riêng, cho giáo xứ Trinh Hà.

tgmth.com