Nhà thờ Thánh Giuse Collingwood bị cháy rụi!
Sáng nay 2/4 vào khoảng 6.30 xe chữa lửa với khoảng 35 nhân viên chữa lửa kéo tới nhà thờ thánh Giuse thuộc ngoại ô thành phố Melbourne tiểu bang Victoria Uc Châu, cố dập tắt ngọn lửa để cứu vãn một ngôi thánh đường lịch sử gần 150 năm tuổi. Đây cũng là một ngôi thánh đường rất thân thương với nhiều người Công giáo Việt Nam tỵ nạn tại tiểu bang Victoria.
Ngôi thánh đường này đã rộng mở đón chào bao nhiêu người Việt tỵ nạn đến đây dâng lễ cầu nguyện và tiếp xúc thần linh với Thiên Chúa, mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam đặc biết thánh Gioan Hoan mà cộng đòan chọ làm quan thầy. Nhớ lại những ngày 1976 lúc đó cha Huỳnh San còn là một chủng sinh đã quy tụ anh chị em Công giáo về đây dâng lễ Chúa Nhật và sau này Ngài lãnh chức linh mục và đã nhiều năm giúp công đoàn này cho tới khi cha Võ Thanh Xuân từ Tân Tây Lan qua tiếp tay và trông coi cộng đoàn này suốt 15 năm qua.
Giáo xứ Thánh Giuse vừa được ĐTGMMelbourne trao cho dòng Salesian Don Bosco trông coi hai tháng nay. Theo linh mục Tim Costello, cha xứ thì cho tới bây giờ chưa ai biết được nguyên do của vụ hỏa hoạn, tuy nhiên điều quan trọng nhất là làm sao để giáo dân dân được hỗ trợ và nâng đỡ về tâm linh.
Sáng nay cha Võ Thanh Xuân cũng cho chúng tôi hay, Ngài rất bị ‘sốc’ khi có người gõ cửa, mở ra thì thấy xe chữa lửa, lính cứu hỏa… Khói mịt mù và rồi những ngọn lửa bốc cao cả 30 mét đã phá hủy toàn bộ ngôi thánh đường nho nhỏ xinh đẹp này!!!
Sáng nay 2/4 vào khoảng 6.30 xe chữa lửa với khoảng 35 nhân viên chữa lửa kéo tới nhà thờ thánh Giuse thuộc ngoại ô thành phố Melbourne tiểu bang Victoria Uc Châu, cố dập tắt ngọn lửa để cứu vãn một ngôi thánh đường lịch sử gần 150 năm tuổi. Đây cũng là một ngôi thánh đường rất thân thương với nhiều người Công giáo Việt Nam tỵ nạn tại tiểu bang Victoria.
Ngôi thánh đường này đã rộng mở đón chào bao nhiêu người Việt tỵ nạn đến đây dâng lễ cầu nguyện và tiếp xúc thần linh với Thiên Chúa, mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam đặc biết thánh Gioan Hoan mà cộng đòan chọ làm quan thầy. Nhớ lại những ngày 1976 lúc đó cha Huỳnh San còn là một chủng sinh đã quy tụ anh chị em Công giáo về đây dâng lễ Chúa Nhật và sau này Ngài lãnh chức linh mục và đã nhiều năm giúp công đoàn này cho tới khi cha Võ Thanh Xuân từ Tân Tây Lan qua tiếp tay và trông coi cộng đoàn này suốt 15 năm qua.
Giáo xứ Thánh Giuse vừa được ĐTGMMelbourne trao cho dòng Salesian Don Bosco trông coi hai tháng nay. Theo linh mục Tim Costello, cha xứ thì cho tới bây giờ chưa ai biết được nguyên do của vụ hỏa hoạn, tuy nhiên điều quan trọng nhất là làm sao để giáo dân dân được hỗ trợ và nâng đỡ về tâm linh.
Sáng nay cha Võ Thanh Xuân cũng cho chúng tôi hay, Ngài rất bị ‘sốc’ khi có người gõ cửa, mở ra thì thấy xe chữa lửa, lính cứu hỏa… Khói mịt mù và rồi những ngọn lửa bốc cao cả 30 mét đã phá hủy toàn bộ ngôi thánh đường nho nhỏ xinh đẹp này!!!