Cộng Đồng Nam Úc Tĩnh Tâm Tuần Thánh
Hàng năm cứ vào Chúa Nhật Lễ Lá, Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ đều có tổ chức một ngày tĩnh tâm cho toàn thể Cộng Đồng, để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh và đón Mừng Chúa Phục Sinh.
Năm nay Cộng Đồng đã mời được cha Giuse Phạm Minh Ứơc SJ. Cựu quản nhiệm Cộng Đồng đang công tác mục vụ dài hạn tại trường đại học Ateneo, Manila, Philipine về giảng tĩnh tâm.
![]() |
| Lm. Giuse Phạm Minh Ước SJ |
Mở đầu chương trình tĩnh tâm Ban Phụng Vụ đã hát các kinh nguyện, cầu xin cho ngày tĩnh tâm được trở nên thiện hảo, tốt đẹp. Sau đó Cha Ước bắt đầu thuyết giảng với chủ đề: “Cùng Đi Với Chúa Kitô” Qua 3 hướng dẫn và chia sẻ với 4 đề tài thuyết trình:
- Không Xét Đoán
- Sống Quảng Đại
- Sống Cho Người Khác
- Hãy Tha Thứ
Có khoảng gần 800 giáo dân đến tham dự buổi tĩnh tâm sáng hôm nay, họ rất sốt sáng và chăm chú lắng nghe cha giảng phòng. Đến 12 giờ 30 mọi người nghỉ giải lao và ăn trưa tập thể.
Buổi chiều từ 1 giờ 30 các cha dành trọn thời giờ giải tội cho Cộng Đồng, để mọi người có thời giờ đến hòa giải với Thiên Chúa. Ngoài Đức Ông Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng, Cha Huy SJ phó quản nhiệm, cha Ước giảng phòng giải tội. Cộng Đồng còn mời thêm 3 linh mục Việt Nam nữa là các cha: Tòng, Hào và Toàn OP. đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận Adelaide, Nam Úc đến phụ giúp giải tội.
Song song với thời điểm giải tội, trên bàn thờ đặt Mình Thánh Chúa, các Họ Đạo và các Đoàn thể đã thay phiên nhau chầu.
Đến đúng 4 giờ 45 chiều, giờ chầu Thánh Thể chung, phép lành kết thúc, các cha nghỉ giải lao và đúng 5 giờ chiều nghi thức làm phép lá và rước lá, kế tiếp là Thánh Lễ đồng tế bắt đầu. Cha Huy phó quản nhiệm chủ tế, cha Ứơc chủ trì đọc sách Thánh “Bài Thương Khó Chúa Giêsu”. Trong Thánh Lễ cha Ước tiếp tục chia sẻ bài giảng với đề tài: “Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem giữa tiếng reo hò, vui mừng”
Có khoảng gần 2,000 giáo dân đến tham dự, chật cứng hội trường, không còn chỗ đứng. Một số giáo dân đã phải ra đứng ngoài hội trường hướng vào bên trong tham dự Thánh Lễ.
Trong ngày tĩnh tâm các em thuộc xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa, nhận phụ trách bán ẩm thực ăn trưa, gây quỹ. Các em đã chế biến ra rất nhiều món ăn ngon miệng như: Bánh mì thịt, bánh cuốn, bánh dầy, bánh xôi ép, bánh xôi cúc, trái cây cùng với nước ngọt giải khát, thêm sữa đậu nành, đá chanh.vv..v.vv.. Thức phẩm của các em chế biến rất hấp dẫn, đã được nhiều người hâm mộ, chiếu cố nên chỉ trong chốc lát, các em đã bán hết.
Cứ mỗi lần tĩnh tâm, thì đa số những người giáo dân trong Cộng Đồng có ấn tượng cho đây là một ngày đi pinic chung. Vì giờ ăn trưa các gia đình qui tụ lại với nhau trên các khu vực có bóng mát trong khuôn viên của Cộng Đồng, ngồi ăn uống chung, có dịp gặp gỡ hàn huyên, chuyện trò thăm hỏi nhau về sức khỏe, công ăn, việc làm.
Vòng quanh khuôn viên của Cộng Đồng, diện kiến được rất nhiều khuôn mặt luôn nở trên môi những nụ cười vui tươi và phấn khởi.
