Giáo xứ Vân Cương khai mạc tuần lễ Giới trẻ sống Yêu thương - Phục Vụ
Chúa nhật thứ V mùa chay, cha xứ Giuse Trần Quang Vinh, chính xứ Vân Cương, đã tổ chức thánh lễ khai mạc cho toàn giới trẻ trong giáo xứ với chủ đề: giới trẻ sống yêu thương và phục vụ, trích từ thông điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô kêu mời các bạn trẻ trên thế giới sống yêu thương "Như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34). Tượng trưng cho khí cụ tình yêu và phục vụ đó là Thánh Giá. Chặng đường thánh giá được trao - nhận luân phiên từ nơi các họ đạo trong giáo xứ, và được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: giáo họ Đông Trai - Đức Bản - Thủy Đương; Giai đoạn 2: giáo họ Vân Tập - Đồn Hang - Nhà xứ.
Ngày khai mạc được tổ chức tại giáo họ Đông Trai, ngôi nhà thờ giáo họ tọa lạc trên quả đồi trông rất lãng mạn và thơ mộng khi nhìn từ hai phía trên xuống, dưới lên. Trước đó ít ngày, thời tiết mưa dầm rả rích làm cho những đoạn đường đê lầy lội, gây khó khăn cho việc di chuyển đi lại, và còn nhiều trở ngại khác. Thế nhưng, trong ngày khai mạc, 2/3 tổng số giới trẻ trong toàn xứ đã tập trung về khu "Đồi Đông Trai" để tham dự. Số lượng đông đảo bạn trẻ khiến nhiều người phải bất ngờ trước tinh thần của giới trẻ. Tất cả các bạn trẻ đầu đội mũ có in lôgô chủ đề ngày hội, quàng khăn màu vàng (riêng 5 bạn đại diện các giáo họ vác thánh giá quàng khăn màu tím). Một rừng mũ đồng phục, khăn đồng phục, cùng với màu áo trắng đồng phục, tô thêm phần sinh động cho khung cảnh núi đồi tạo ra cảnh quang rất đẹp. Nhiều hình ảnh rất cảm động. Để chuẩn bị có được ngày khai mạc, từ ban hành giáo cho đến từng bạn giới trẻ đã lo chuẩn bị các phần việc có liên quan. Vì số người đông nên không thể tổ chức trong nhà thờ được, vì thế mọi người đã làm một lễ đài khang trang với quảng trường rộng rãi, có đủ sức chứa cho mọi người.
Cuộc gặp gỡ, trao đổi, vui ca sinh hoạt, hội thảo theo chủ đề trước mỗi thánh lễ là 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là lúc từng bạn trẻ trong giáo xứ có cơ hội tiếp xúc gần gũi, thân mật hơn với cha xứ. Điều đó đã bao năm các thế hệ giới trẻ qua đi chưa thực hiện được nơi một giáo xứ miền núi đồi. Bầu khí diễn ra thật sôi động, các bạn đưa ra những thắc mắc, những tư tưởng, những cảm nghĩ trong cuộc sống mà nơi ghế nhà trường, nơi công sở, nơi đồng nương các bạn đã thu nhặt. Các câu hỏi, thắc mắc đó được cha xứ giải đáp thật kỹ lưỡng, chân tình; ngài đóng vai trò như một người thầy, người anh, người bạn đi trước để hướng dẫn cho thế hệ đi sau cùng hành trang kiến thức vào đời cho cuộc sống tương lai nơi các bạn trẻ là đức tin Kitô giáo. Lời thắc mắc, giải đáp đều xoay quanh chủ đề "yêu thương - phục vụ" đã thêm phần cho giới trẻ nhận ra tình yêu của mình nơi con người, nơi cuộc sống. Cứ sau những thắc mắc, giải đáp thì lại rộn rã vang lên những câu ca, khúc hát thân thương trong bầu khí đầy tình huynh đệ.
Kết thúc giờ hội thảo, mọi người chuẩn bị tinh thần tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ không chỉ riêng có giới trẻ mà còn rất nhiều thành phần giáo dân của giáo họ - giáo xứ đến tham dự. Trước khi kết thúc Thánh lễ, hai giáo họ sẽ thực hiện nghi thức trao nhận thánh giá cho nhau. Năm bạn giới trẻ của giáo họ Đông Trai (tượng trưng cho 5 dấu đanh của Chúa Giêsu), trên tay cầm thánh giá đứng chờ sẵn. Giáo họ Đức Bản (họ đăng cai lần kế tiếp) đã chuẩn bị sẵn sàng 5 bạn tiến lên, đứng song song, sau đó cha xứ kêu mời các bạn trẻ sống "yêu thương" bằng lời nguyện tắt trước thánh giá, và ngài trao thánh giá cho giáo họ Đức Bản. Năm bạn nam đón lấy thánh giá, và cả giới trẻ đồng hành cuộc đưa, rước thánh giá về nơi giáo họ đăng cai.
Cuộc rước bắt đầu, một khung cảnh hiện ra thật đẹp và trang trọng. Các bạn trẻ tay cầm khẩu hiệu, cờ chướng, cờ hiệu các họ tung bay phất phới trên đường đê. Màu khăn vàng, màu áo trắng, mũ trắng vành xanh hy vọng, được pha trộn với nhau làm nổi bật một góc trời của sắc đẹp, sắc đẹp đó tượng trưng cho niềm vui tươi, phấn khởi, hăng say và sức sống đầy nhiệt huyết của giới trẻ.
Khi thánh giá đã đến nơi vùng đất thuộc khu nhà thờ của giáo họ Đức Bản, thì tất cả mọi người từ giới trẻ cho đến các thành phần khác, đều tập trung lại và tổ chức viếng đàng thánh giá theo sách kinh bản. Cho dù những giọt mồ hôi nơi các bạn đang thi nhau chảy xuống, mệt mỏi của đôi chân vì leo đồi xuống dốc, thế nhưng giới trẻ đã chứng thực tình yêu mến của mình bằng giây phút linh thiêng, huyền nhiệm, cho thấy được hình ảnh Đức Kitô đang hiện diện, đang cùng vui, đang cùng sốt mến với mọi người.
Rồi kế tiếp sang đến ngày hôm sau, thánh lễ được tổ chức ở hai giáo họ: Đức Bản và Thủy Đương. Tại Giáo họ Đức Bản, với quảng trường rộng rãi trên một quả đồi được san bằng rất tài tình, không gian thật quang đãng, cùng những chuẩn bị chu đáo, thánh lễ thứ hai sau thánh lễ khai mạc được diễn ra tại mảnh đất trên đồi của giáo họ Đức Bản tạo nên lòng sốt mến, cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời làm cho những nụ cười phấn khởi, rạng rỡ không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà còn cho mọi thành phần tham dự.
Sau khi kết thúc cung chặng nơi giáo họ Đức Bản, giáo họ đăng cai (Thủy Đương) đón nhận thánh giá về giáo họ mình cũng bằng cuộc rước với màu cờ, sắc áo rực rỡ như thế pha lẫn tiếng trống trắc của các em Nghĩa binh, tạo một bầu khí nhộn nhịp tưng bừng. Các bạn trẻ sau khi kết thúc ở Đức Bản, các giáo họ ở xa chuẩn bị phần ẩm thực cho giáo họ mình, để lấy sức tiếp tục tham dự một thánh lễ thứ hai cùng ngày (16g00). Thánh lễ được tổ chức tại giáo họ Thủy Đương theo luân phiên hàng dọc. Cũng như hai nơi Đông Trai, Đức Bản. Các bạn giới trẻ Thủy Đương hết sức cố gắng để tạo một bầu khí thật sốt sắng và trang nghiêm trong thánh lễ. Biết rằng trong các bạn giới trẻ sẽ có rất nhiều bạn mệt mỏi vì sức khỏe kém, thế nhưng trên khuôn mặt của các bạn không thể hiện chút gì là mệt mỏi, chán nản, mà thay vào đó là tinh thần hăng say thêm hơn, chơi nhiệt tình hơn, điều đó giúp cho giới trẻ trong toàn xứ được xích lại gần nhau hơn. Cũng thế, sau mối thánh lễ cha xứ lại trao thánh giá cho giáo họ kế tiếp.
Kết thúc giai đoạn một là lúc cha xứ trao thánh giá cho giáo họ Vân Tập. Đặc biệt, giáo họ này không đón rước thánh giá đi theo đường bộ, mà theo đường thủy (dài 10km). Thánh giá được đưa xuống một chiếc tàu thật lớn. Cùng toàn bộ giới trẻ của giáo họ Vân Tập, Thánh giá hiên ngang đứng trước đầu thuyền, cùng vang những tiếng reo hò mừng rỡ, câu ca chúc tụng, tạ ơn và suy tôn. Hành trình cuộc rước kéo dài gần 50 phút trên sông nước. Các bạn trẻ thi nhau ca hát, chúc tụng niềm vui, tinh thần liên đới nhờ thánh giá đã liên kết họ lại với nhau. Trông từ xa, với hình bóng chiếc tàu lớn đang vượt sông, lại sừng sững một cây thánh giá hiên ngang nơi phía trước, một hình ảnh trông rất ngoạn mục, nhưng hình ảnh đó cũng nhằm nhắc nhở giới trẻ hãy sống can trường, đối mặt, vượt qua trước những thách đố của cuộc sống, của xã hội, để đạt được niềm vui trong thành công. Và rồi, thánh giá về đến ngôi nhà thờ của giáo họ bằng một quãng đường bộ khá dài tiếp theo, mọi người trong giáo họ reo hò đón chào thánh giá tình yêu đã đến với giáo họ mình trong sự vui mừng, phấn khởi xua tan đi cái mệt mỏi đang muốn ngự trị nơi thân xác. Thánh giá được đặt trước bàn thờ và mọi người suy tôn thánh giá bằng các việc đạo đức bình dân như kinh hạt, thánh ca và lời nguyện cầu. Tổ chức đi đàng thánh giá trọng thể của toàn dân họ trong những ngày giờ thánh giá hiện diện nơi ấy.
Khép lại giai đoạn một, từ cha xứ cho đến từng bạn giới trẻ cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Để thực hiện một chương trình sinh hoạt cộng đồng mang tinh thần đức tin, tính hội nhập văn hóa - xã hội nơi một giáo xứ "đồng rừng", thiếu thốn mọi phương diện, giáo dân nghèo cuộc sống chỉ với mảnh vườn tấc ruộng để kiếm kế sinh nhai, ắt hẳn phải cần rất nhiều sự hy sinh, giúp công, giúp sức từ cha xứ đến từng thành phần trong giáo xứ, đặc biệt là giới trẻ, 20 bạn trẻ gồm Ca Trưởng, Giáo Lý Viên, thành phần nòng cốt của các họ đạo trong giáo xứ về tại nhà cứ học tập, bồi dưỡng về giáo lí, đàn nhạc và lãnh đạo trong 3 tuần lễ. Trước ngày khai mạc một tuần, tối đến các họ có Thánh lễ để tập hát cộng đồng và tham dự Thánh lễ chung, thành phần này sẽ là nòng cốt và chỉ đạo đoàn giới trẻ của giáo họ mình trong suốt tuần đại hội.
Tuy có thấm mệt, nhưng ai ai trông cũng thật phấn khởi, vui mừng và tiếp tục thực hiện chủ đề sống yêu thương - phục vụ mà ngày khai mạc đã gieo vào trong lòng giới trẻ. Hành trình còn lại là giai đoạn hai, với những cung chặng thánh giá sẽ vượt núi đồi đến các giáo họ xa xôi khác, và Thánh lễ bế mạc 15g00 chủ nhật Lễ Lá tại nhà xứ Vân Cương. Ước chi trong ngày bế mạc "tuần lễ sống yêu thương - phục vụ" sẽ tiếp tục đem lại tiếng cười, niềm vui, tình huynh đệ của toàn bộ giới trẻ trong giáo xứ Vân Cương.