Chiều ngày 23.3.2007, khoảng 1000 bạn trẻ trong Giáo hạt Đàlạt, đã quy tụ tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để tham dự nghi thức thống hối cộng đồng Mùa Chay do Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận chủ sự. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của 20 Linh mục trong Giáo hạt, cùng giúp các bạn trẻ hồi tâm, xưng tội, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào Tuần Thánh và mừng Đại lễ Chúa Phục sinh.

Trước khi bắt đầu nghi thức, một bạn trẻ đã rất đơn sơ, vắn gọn, chúc mừng Đức Cha Phêrô dịp kỷ niệm 13 năm Giám mục của ngài (23.3.1994 - 23.3.2007). Tiếp lời, Đức Cha Phêrô cám ơn các bạn trẻ và ngài nói : "Xin cầu nguyện cho tôi tiếp tục thực hiện những điều mình đã tâm niệm nhưng thực hành còn nhiều thiếu sót đối với các Bạn Trẻ, đó là : Yêu mến, tin tưởng và đồng hành".

Cũng cần nhắc lại là từ ngày lãnh nhận chức vụ Giám mục, Đức Cha Phêrô đã rất quan tâm đến giới trẻ, hầu như Đức Cha luôn hiện diện cùng các bạn trẻ trong những ngày thứ Sáu đầu tháng suốt 13 năm qua để hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với họ.

Trở lại với nghi thức Thống hối chiều nay, sau khi cùng lắng nghe 2 bài Lời Chúa (Cl 3, 12-17 và Ga 19, 31-37), qua Sứ Điệp gởi Giới trẻ nhân ngày Quốc Tế Giới trẻ lần thứ 22 và Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Bênêditô XVI, Đức Cha Phêrô gợi lên một vài điểm để giúp cộng đoàn hồi tâm, suy nghĩ.

Nhìn lên Thánh Giá Chúa, suy gẫm hình ảnh người lính lấy lưỡi đòng đâm vào trái tim Chúa Giêsu, khi thấy được trái tim Chúa Giêsu đã mở ra, để hiểu và cảm nghiệm thêm về tình yêu lớn lao, cao trọng mà Thiên Chúa dành để cho con người. Đức Cha còn nhắc lại chỉ vì tình yêu và trong tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người; khi con người sa ngã, Thiên Chúa lại tiếp tục yêu thương và cứu chuộc; con người xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa thì chỉ có thể sống trong tình yêu, sống nhờ tình yêu. Cho dù hiện nay nhiều nơi trên thế giới, con người đang sống trong hận thù, giết chóc, nghi ngờ lẫn nhau, nhưng không vì thế mà con người quên đi xuất phát điểm, quên đi nguồn cội của mình.

Những điều mà Đức Thánh Cha đề cập đến trong Sứ điệp rất quan trọng nhưng cũng rất rõ ràng và cụ thể để giúp giới trẻ có thể sống và làm chứng cho tình yêu và để "mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau" (Ga 13, 35).

Trong đời sống và sinh hoạt của Giáo xứ, trong cộng đoàn, trong những phong trào của Giáo hội, trong những nhóm bạn là môi trường rất tốt để các Bạn trẻ thực hiện điều Chúa dạy và Hội Thánh mong muốn. Thật vậy, Đức Cha Phêrô nói : "Lời kêu gọi của Giáo hội giúp chúng ta thực hiện đức bác ái ngay bây giờ, ngay tại nơi này và trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người".

Một nội dung khác trong Sứ Điệp, đó là : "Thiên Chúa đang có một dự phóng tình yêu cho tương lai hôn nhân, gia đình của các con, vì thế điều thiết yếu là các con khám phá ra dự phóng ấy với sự giúp đỡ của Giáo hội, không để cho mình bị thành kiến thông thường nơi nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo với những giới răn và luật cấm, đang đặt những chướng ngại vật cho niềm vui của tình yêu và đặc biệt ngăn cản không cho các con vui hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà người nam và người nữ tìm kiếm trong tình yêu của họ đối với nhau".

Về điểm này, Đức Cha Phêrô phân tích : " Tình yêu của người nam và người nữ là nguồn gốc gia đình nhân loại, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nền tảng trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Vì xuất phát từ Thiên Chúa nên Giáo hội rất trân trọng, nếu không giúp đỡ, không bảo vệ thì sẽ đánh mất kho tàng quý báu đó, đánh mất đi kho tàng quý báu của tình yêu nam nữ là khởi đầu đánh mất đi nền tảng của gia đình, và từ gia đình thì bao nhiêu điều tệ hại khác xảy ra".

Cụ thể hơn, Đức Cha Phêrô cho thấy lòng yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của Vị Cha chung đối với người trẻ khi Đức Thánh Cha viết : "Thời kỳ đính hôn rất quan trọng để xây dựng lứa đôi, là thời gian chờ đợi và chuẩn bị, thời kỳ này cần được sống trong sự khiết tịnh về cử chỉ và lời nói. Điều này giúp trưởng thành trong tình yêu, trong sự ân cần, chăm sóc và quan tâm đối với người bạn của mình. Nó giúp tự chủ, phát triển sự tôn trọng người bạn, đó là những đặc tính của một tình yêu chân thực không tìm cách thỏa mãn mình trước hoặc tìm an sinh riêng cho mình". Đức Cha Phêrô nói tiếp : " Đức Thánh Cha như một người cha, một người thầy, một người bạn đã nói lên những điều đó, ngài nói và giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ, để trong thời kỳ rất đẹp, rất thơ mộng nhưng cũng rất quan trọng và nhiều khó khăn thử thách này, các bạn biết cách vượt qua để tiến đến hôn nhân trong sự chuẩn bị đầy đủ và trọn vẹn".

Cộng đoàn tham dự, sau khi đã dành ra khoảng thời gian nhìn lại cuộc sống của riêng mình theo những lời gợi ý và hướng dẫn của Đức Cha Phêrô, từng người đã đến tòa Giải tội để thú nhận những gì là thiếu sót, tội lỗi, những gì xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa, những gì làm hoen ố khuôn mặt Hội Thánh và phương hại đến những người sống chung quanh…

Chắc chắn như người con thứ đã bỏ nhà đi hoang, khi trở về, dù còn nhiều băn khoăn day dứt, nhưng tình yêu của người cha -Thiên Chúa- sẽ xóa tan tất cả, Ngài sẽ ôm chặt người con vào lòng, Ngài sẽ tiếp tục là nơi người con tựa nương và với tình yêu bao dung của Ngài, người con ây sẽ tiếp tục cuộc sống trong yêu thương và cũng biết sống yêu thương nhiều hơn. (www.simonhoadalat.com)