THIẾU NHI THÁNH THỂ MỸ THO VỚI CHIẾN DỊCH MÙA CHAY 2007

“Con đường nào Chúa đã đi qua? Con đường nào Ngài ra pháp trường?”. Và con đường nào dân Israel đã đi qua để tìm về miền đất tràn trề sữa và mật? (Xh 3, 17).

Hướng về Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho cũng bước vào Mùa Chay năm 2007 với chiến dịch: “Hành Trình Về Đất Hứa”.

Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong suốt Mùa Chay, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất cho đến Chúa Nhật thứ sáu với 7 chặng:

1/ Vào Sa mạc Sua

2/ Manna đất Sin

` 3/ Mạch nước Mêriba

4/ Giao ước Sinai

5/ Vượt sông Giođan

6/ Chiếm thành Giêrikhô

7/ Vào đất Hứa – Halleluia.

Mỗi Chúa Nhật, các thiếu nhi đều được Cha Tuyên uý Phong Trào giải thích về ý nghĩa các bài đọc Cựu Ước có liên quan từng chặng và hướng dẫn các em thực hành các công việc hy sinh, bác ái.

Bảy giai đoạn kỷ niệm những chặng đường dân Do Thái trãi qua suốt 40 năm trong sa mạc, là khoảng thời gian các thiếu nhi tự nhìn lại mình, dâng những hy sinh hãm mình nho nhỏ, cùng các công việc bác ái, để cùng theo Thầy Chí Thánh lên đỉnh Golgotha đầy cay đắng và đau khổ.

Ngoài các công việc như quét lá khô trên sân nhà thờ, lau phòng học, Thiếu Nhi Mỹ Tho còn chăm chỉ làm việc lành, ghi bó hoa thiêng mỗi tuần, góp gạo cho người nghèo trong Giáo xứ và ôn tập Kinh Thánh, Giáo lý để chuẩn bị thi Giáo lý cấp Giáo hạt sắp tới.

Những mệt nhọc của những buổi học Giáo lý dưới trời nắng tháng ba, và những giọt mồ hôi tuôn chảy khi lao động vệ sinh phòng học, sân nhà thờ, đã giúp các em cảm nghiệm được những giọt mồ hôi Chúa Giêsu đổ ra năm xưa trong cơn hấp hối.

Hy sinh một bữa quà sáng, góp gạo cho người nghèo, để cảm nhận hương vị Manna trong sa mạc ngọt ngào, quý giá là thế nào!

Chăm chỉ học Giáo lý, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, dọn mình chuẩn bị lãnh nhận bí tích hoà giải trong Chúa nhật thứ năm mùa Chay, mở thư viện Thiếu Nhi Thánh Thể, làm các việc tốt giúp đỡ mọi người, nói năng lễ phép… là những hy sinh mà các em dâng dưới chân Thánh Giá để cùng với Mẹ Maria cảm nghiệm tình yêu cao cả của Người.

Đồng hành với dân Israel, giã từ Ai cập nô dịch, để hân hoan tìm về Đất Hứa tự do là các em giã từ những thói hư tật xấu, để cùng dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ đến vùng đất phì nhiêu đầy hoa màu hứa hẹn – Và hơn thế nữa, các em cùng được tham dự Cuộc Vượt Qua đầy đau thương của Thầy Chí Thánh để cùng chiến thắng chính bản thân mình và được Phục Sinh vinh quang với Chúa.

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang!”.