Sau khi đọat vé vào bán kết Tiger Cup 2002 và tạo phấn khởi cao độ cho dân ghiền bóng đá trong nứơc, chiều nay đội tuyển Việt Nam chẳng những không gặp may mà còn bị lép vế và phải nhường đường vào chung kết cho đương kim vô địch Thái Lan với tỉ số nặng nề 4-0.
Trận đấu chiều nay vắng cầu thủ Xuân Thành vì bị treo giò, nhưng lại có Quang Trường được tung vào sân lần đầu.
Mặc dầu cố gắng hết mình trứơc một đội tuyển đang dẫn đầu, nhưng hàng phòng ngự của Việt Nam bị tấn công tới tấp ngay từ đầu. Hàng hậu vệ cũng gặp khó khăn về nhân sự ngay hiệp một khi Đức Thắng rời sân vì bị chấn thương và Hùng Dũng vào thay.
Mặc dù không ghi được bàn nào trong trận bán kết quyết định với Thái Lan chiều nay, song chắc quí vị cũng như anh chị em chúng tôi trong ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do là chúng ta phải ghi nhận sự cố gắng hết mức của các cầu thủ Việt Nam.(RFA)
Trận đấu chiều nay vắng cầu thủ Xuân Thành vì bị treo giò, nhưng lại có Quang Trường được tung vào sân lần đầu.
Mặc dầu cố gắng hết mình trứơc một đội tuyển đang dẫn đầu, nhưng hàng phòng ngự của Việt Nam bị tấn công tới tấp ngay từ đầu. Hàng hậu vệ cũng gặp khó khăn về nhân sự ngay hiệp một khi Đức Thắng rời sân vì bị chấn thương và Hùng Dũng vào thay.
Mặc dù không ghi được bàn nào trong trận bán kết quyết định với Thái Lan chiều nay, song chắc quí vị cũng như anh chị em chúng tôi trong ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do là chúng ta phải ghi nhận sự cố gắng hết mức của các cầu thủ Việt Nam.(RFA)