CON NGƯỜI CỦA MÙA CHAY
SAIGÒN -- Chiều ngày 19/3/2007, nhiều người giáo dân Sài Gòn đã lũ lượt đến các nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng kính thánh Giuse, dù là buổi chiều ngày đầu tuần, mọi người có phần tất bật với công việc và chạy đua với thời gian.
Tại giáo xứ Chí Hòa, Sài Gòn, có cuộc cung nghinh thánh Giuse quanh khuôn viên thánh đường khá trọng thể. Năm ngoái, giáo xứ tổ chức thánh lễ bên ngoài sân, nơi có tượng đài thánh Giuse; năm nay, sau cuộc rước, Cha xứ dâng hương trước tượng đài và mọi người vào nhà thờ tham dự thánh lễ sốt sắng.
Nhưng bài giảng của cha chánh xứ Augustino Nguyễn Thái Sanh mới thực sự mang “hồn thiêng” vào lòng sùng kính của nhiều người. Cha xứ cho rằng thánh Giuse là “con người của mùa chay”.
Con người của mùa chay thì yêu thích sự thầm lặng: Sau khi đính hôn với Maria, nhiều biến cố đã xảy đến bất ngờ, thế mà thái độ của thánh Giuse thầm lặng đến khó tin – không một tiếng xin vâng cũng không một tiếng thở dài.
Dẫu đứng trước biến cố truyền tin, người ta thấy một Giuse nhát sợ nhưng đó là một dạng thầm lặng trước một điều quá lớn mà thôi.
Khi Maria mang thai, Giuse boăn khoăn, im lặng và có những toan tính riêng tư, lại cũng mang cung cách thầm lặng (thiếu gì những người đàn ông, đứng trước tình huống nào đó của người phụ nữ thì ầm ĩ một cách bất nhẫn, dùng thế đứng của phái nam để giải quyết sự việc một cách tuôn đuột, thiếu cả lòng nhân)
Hay, trước việc tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thánh, Ngài cũng rút vào thinh lặng; còn thông thường thì sau sự việc như thế rất nhiều ông bố tìm cách dạy cho vợ con một bài học, hoặc thô bạo hoặc chì chiết cho đỡ bực tức về sự vụng về của vợ, sự dại dột của con…
Con người của mùa chay thì lắng nghe và thực hành Lời Chúa: Sự thinh lặng của thánh Giuse vừa kể trên không phải là một thái độ ù lỳ, trống rỗng mà chất chứa một tâm tình cầu nguyện. Có cầu nguyện, người ta mới nhận ra ý Chúa, được sáng suốt trong các tình huống, từ đó có một tâm tình phó thác, mau mắn thực hành ý Chúa. Trong thực tế, từ nghe và thực hành Lời Chúa còn có một khoảng cách mà chỉ có cầu nguyện mới rút ngắn được khoảng cách đo dễ dàng.
Con người của mùa chay thì quên mình phục ụ: Phúc âm gọi thánh Giuse là người công chính. Đây là một danh xưng tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria, một danh xưng ẩn chứa sự quên mình và phục vụ. Mùa chay là mùa giúp người ta thực hiện việc hy sinh và nghĩ đến người khác.
Thánh Giuse vò võ nuôi Con Chúa Trời và sống âm thầm bên người phụ nữ đức hạnh theo ý Chúa. Điều đó đủ để trưng ra một tấm gương quên mình phục vụ.
Lễ thánh Giuse kết thúc khi trời chập choạng tối nhưng hình tượng “con người của mùa chay” vẫn còn lắng đọng trong lòng nhiều người.
SAIGÒN -- Chiều ngày 19/3/2007, nhiều người giáo dân Sài Gòn đã lũ lượt đến các nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng kính thánh Giuse, dù là buổi chiều ngày đầu tuần, mọi người có phần tất bật với công việc và chạy đua với thời gian.Tại giáo xứ Chí Hòa, Sài Gòn, có cuộc cung nghinh thánh Giuse quanh khuôn viên thánh đường khá trọng thể. Năm ngoái, giáo xứ tổ chức thánh lễ bên ngoài sân, nơi có tượng đài thánh Giuse; năm nay, sau cuộc rước, Cha xứ dâng hương trước tượng đài và mọi người vào nhà thờ tham dự thánh lễ sốt sắng.
Nhưng bài giảng của cha chánh xứ Augustino Nguyễn Thái Sanh mới thực sự mang “hồn thiêng” vào lòng sùng kính của nhiều người. Cha xứ cho rằng thánh Giuse là “con người của mùa chay”.
Con người của mùa chay thì yêu thích sự thầm lặng: Sau khi đính hôn với Maria, nhiều biến cố đã xảy đến bất ngờ, thế mà thái độ của thánh Giuse thầm lặng đến khó tin – không một tiếng xin vâng cũng không một tiếng thở dài.
Dẫu đứng trước biến cố truyền tin, người ta thấy một Giuse nhát sợ nhưng đó là một dạng thầm lặng trước một điều quá lớn mà thôi.
Khi Maria mang thai, Giuse boăn khoăn, im lặng và có những toan tính riêng tư, lại cũng mang cung cách thầm lặng (thiếu gì những người đàn ông, đứng trước tình huống nào đó của người phụ nữ thì ầm ĩ một cách bất nhẫn, dùng thế đứng của phái nam để giải quyết sự việc một cách tuôn đuột, thiếu cả lòng nhân)
Hay, trước việc tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thánh, Ngài cũng rút vào thinh lặng; còn thông thường thì sau sự việc như thế rất nhiều ông bố tìm cách dạy cho vợ con một bài học, hoặc thô bạo hoặc chì chiết cho đỡ bực tức về sự vụng về của vợ, sự dại dột của con…
Con người của mùa chay thì lắng nghe và thực hành Lời Chúa: Sự thinh lặng của thánh Giuse vừa kể trên không phải là một thái độ ù lỳ, trống rỗng mà chất chứa một tâm tình cầu nguyện. Có cầu nguyện, người ta mới nhận ra ý Chúa, được sáng suốt trong các tình huống, từ đó có một tâm tình phó thác, mau mắn thực hành ý Chúa. Trong thực tế, từ nghe và thực hành Lời Chúa còn có một khoảng cách mà chỉ có cầu nguyện mới rút ngắn được khoảng cách đo dễ dàng.
Con người của mùa chay thì quên mình phục ụ: Phúc âm gọi thánh Giuse là người công chính. Đây là một danh xưng tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria, một danh xưng ẩn chứa sự quên mình và phục vụ. Mùa chay là mùa giúp người ta thực hiện việc hy sinh và nghĩ đến người khác.
Thánh Giuse vò võ nuôi Con Chúa Trời và sống âm thầm bên người phụ nữ đức hạnh theo ý Chúa. Điều đó đủ để trưng ra một tấm gương quên mình phục vụ.
Lễ thánh Giuse kết thúc khi trời chập choạng tối nhưng hình tượng “con người của mùa chay” vẫn còn lắng đọng trong lòng nhiều người.