HUẾ --Gần 300 thành viên Hội đồng Giáo xứ hạt Thành Phố Huế đã tham dự ngày tĩnh tâm tại Nhà Thờ chánh tòa Phú Cam Huế vào ngày 17-3-2007.
Nhằm giúp cho các Kitô hữu Giáo dân tái khám phá ra căn tính của mình bắt nguồn từ nền tảng Bí Tích Thanh Tẩy, từ Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đến Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản ngày nay.
Linh mục Antôn Nguyễn văn Tuyến, quản xứ Phú hậu đã nhắc lại hình ảnh hiệp thông đựoc phản ảnh qua hai Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể.
Vị Linh hướng đã đưa ra ba hình ảnh mà ngài gọi là ba xu hướng ngăn cản người Giáo dân nhập cuộc vào công việc Loan Báo Tin Mừng đó là xu hướng đứng bên lề Giáo Hội, xu hướng muốn vào Nhà Thờ và đóng kín cửa lại và xu hướng của Trào lưu Văn hóa hiện đại không cần cơ chế Giáo hội.
Cha Tuyến cho biết, trong bối cảnh Văn hóa đa nguyên ngày nay đang khiến cho nhiều căn tính mang tình chất Tôn Giáo gặp khủng hoảng, ngài nói:’’ Điều cần thiết của Người Kitô hữu chúng ta là phải biết tái khám phá cội nguồn Kitô của mình trên nền tảng Bí tích Rửa Tội, như lời Đúc Thánh Cha Phalô Vi dạy, chiều kích trần thế của Giáo hội phải bắt nguồn từ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhâp Thể.
Linh mục Gioakim Lê thanh Hoàng, Đặc trách Giáo dân Huế, đã đặt ra Vấn đề là nhờ đâu mà Giáo Hội từ khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ chịu nhiều khó khăn bắt bớ mà chỉ trong vòng một thế kỷ, đã có mặt khắp vùng Địa Trung Hải?
Vị Linh mục đặc trách Giáo dân nói:’’ Các Hội đồng Giáo xứ, các Hội đoàn Tông đồ và các nhóm trong các Giáo xứ chúng ta ngày nay nên làm sống lại những đặc điểm của Cộng Đoàn Giáo Hội Tiên Khởi’’, vì Cộng Đoàn Đầu Tiên họ không cục bộ, luôn hợp nhất giữa cộng đoàn nhỏ với Cộng đoàn lớn.
Ngài cho biết thêm, trên Thế giới từ nhiều thập kỷ trở lại đây đã xuất hiện nhiều Cộng Đoàn mới được gọi chung là Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản như ở Seoul – Hàn Quốc có100% Tín hữu thuộc 14 giáo xứ, tại Philippine có 50% và tại Giáo Hội Roma có cả 1000 Cộng Đoàn có tên ‘’Con Đường Tân dự Tòng’’. Những cộng đoàn này đã thực hiện được nguyên tắc là gặp nhau thường xuyên, chia sẻ Lời Chúa và liên kết với Giáo xứ.
Bên cạnh viêc tĩnh tâm các Hội đồng Giáo xứ còn được thảo luận, một số câu hỏi do các vị Linh hướng gợi ý như xu hướng nào đã ngăn cản chúng ta Loan báo Tin Mừng, đâu là mô hình hiệp thông Giáo Hội, làm sao để khắc phục các trở ngại, canh tân cách nào để trở thành một Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản.
Ông Matthêu Nguyễn Văn Tranh 56 tuổi đến từ Hội đồng Giáo xứ Tây linh Huế cho biết, chúng ta phải hiệp thông với Giáo Hội bằng các buổi Phụng vụ trong Giáo xứ, kinh tối trong gia đình và thường xuyên thăm viếng bà con Giáo dân, đặc biệt là giúp đỡ những chị em nghèo và bất hạnh.
Ông Tranh nói:’’Xu hướng biết nhau rất cần thiết vì ngày xưa mỗi lần gà gáy cả xóm đều biết, còn bây giờ vì quá tôn trọng nhau nên người ta lại canh chừng nhau’’
Bà Lucia Nguyễn thị Huê một thành viên Hội đồng Giáo xứ Phú Cam cho biết, Giáo xứ nơi bà ở có rất nhiều người muốn làm công việc Loan Báo Tin Mừng nhưng còn e ngại chưa mạnh dạn tiến thân. Bà Huê nói:’’Các tổ chức Khu xóm, Ban ngành, Đoàn thể rất cần cho Giáo dân có dịp để họ dấn thân.’’
Một số ý kiến khác cũng cho biết rằng, Của cải khi bỏ chung lại với nhau rất khó nhưng thay vào đó, họ đề nghị với tinh thần của ít lòng nhiều nhưng phải thường xuyên góp gió thành bão để trở thành Men, Muối ướp mặn cho đời và Chúa sẽ làm cho cả đống bột dậy Men.
Ngày Tĩnh tâm đã khép lại trước Hào quang Thánh Thể, mọi thành viên tham dự đều quỳ gồi thờ lạy và chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể.
Linh mục Phaolô Hoàng Nhật, phó xứ Nhà Thờ chánh tòa Phú cam chủ sự nghi thức Giờ Tĩnh nguyện đã thay mặt các Hội đồng Giáo xứ để xin lỗi Chúa về những hành vi thiếu trách nhiệm, thái độ kiêu căng, ơ hờ nguội lạnh với công việc Nhà Chúa, hoặc làm theo ý riêng và còn coi nhẹ công việc phục vụ và yêu thương anh chị em đồng loại. Đồng thời xin Chúa tha thứ và ban ơn để mọi người có đủ nghị lực hoàn thành những công việc mà Chúa đã trao phó.
Các Hội đồng Giáo xứ, đã thể hiện tính chất hiệp nhất trong bữa cơm trưa thân tình cha con như nói lên rằng tất cả mọi chi thể đều thuộc về Thân Thể Chúa Kitô và tính hiệp nhất nầy là một thực tại đuợc diễn tả sống động trong cộng đoàn Kitô hữu nhỏ của mỗi Giáo xứ trong Giáo Hạt thành phố Huế.
Nhằm giúp cho các Kitô hữu Giáo dân tái khám phá ra căn tính của mình bắt nguồn từ nền tảng Bí Tích Thanh Tẩy, từ Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đến Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản ngày nay.
Linh mục Antôn Nguyễn văn Tuyến, quản xứ Phú hậu đã nhắc lại hình ảnh hiệp thông đựoc phản ảnh qua hai Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể.
Vị Linh hướng đã đưa ra ba hình ảnh mà ngài gọi là ba xu hướng ngăn cản người Giáo dân nhập cuộc vào công việc Loan Báo Tin Mừng đó là xu hướng đứng bên lề Giáo Hội, xu hướng muốn vào Nhà Thờ và đóng kín cửa lại và xu hướng của Trào lưu Văn hóa hiện đại không cần cơ chế Giáo hội.
Cha Tuyến cho biết, trong bối cảnh Văn hóa đa nguyên ngày nay đang khiến cho nhiều căn tính mang tình chất Tôn Giáo gặp khủng hoảng, ngài nói:’’ Điều cần thiết của Người Kitô hữu chúng ta là phải biết tái khám phá cội nguồn Kitô của mình trên nền tảng Bí tích Rửa Tội, như lời Đúc Thánh Cha Phalô Vi dạy, chiều kích trần thế của Giáo hội phải bắt nguồn từ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhâp Thể.
Linh mục Gioakim Lê thanh Hoàng, Đặc trách Giáo dân Huế, đã đặt ra Vấn đề là nhờ đâu mà Giáo Hội từ khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ chịu nhiều khó khăn bắt bớ mà chỉ trong vòng một thế kỷ, đã có mặt khắp vùng Địa Trung Hải?
Vị Linh mục đặc trách Giáo dân nói:’’ Các Hội đồng Giáo xứ, các Hội đoàn Tông đồ và các nhóm trong các Giáo xứ chúng ta ngày nay nên làm sống lại những đặc điểm của Cộng Đoàn Giáo Hội Tiên Khởi’’, vì Cộng Đoàn Đầu Tiên họ không cục bộ, luôn hợp nhất giữa cộng đoàn nhỏ với Cộng đoàn lớn.
Ngài cho biết thêm, trên Thế giới từ nhiều thập kỷ trở lại đây đã xuất hiện nhiều Cộng Đoàn mới được gọi chung là Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản như ở Seoul – Hàn Quốc có100% Tín hữu thuộc 14 giáo xứ, tại Philippine có 50% và tại Giáo Hội Roma có cả 1000 Cộng Đoàn có tên ‘’Con Đường Tân dự Tòng’’. Những cộng đoàn này đã thực hiện được nguyên tắc là gặp nhau thường xuyên, chia sẻ Lời Chúa và liên kết với Giáo xứ.
Bên cạnh viêc tĩnh tâm các Hội đồng Giáo xứ còn được thảo luận, một số câu hỏi do các vị Linh hướng gợi ý như xu hướng nào đã ngăn cản chúng ta Loan báo Tin Mừng, đâu là mô hình hiệp thông Giáo Hội, làm sao để khắc phục các trở ngại, canh tân cách nào để trở thành một Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản.
Ông Matthêu Nguyễn Văn Tranh 56 tuổi đến từ Hội đồng Giáo xứ Tây linh Huế cho biết, chúng ta phải hiệp thông với Giáo Hội bằng các buổi Phụng vụ trong Giáo xứ, kinh tối trong gia đình và thường xuyên thăm viếng bà con Giáo dân, đặc biệt là giúp đỡ những chị em nghèo và bất hạnh.
Ông Tranh nói:’’Xu hướng biết nhau rất cần thiết vì ngày xưa mỗi lần gà gáy cả xóm đều biết, còn bây giờ vì quá tôn trọng nhau nên người ta lại canh chừng nhau’’
Bà Lucia Nguyễn thị Huê một thành viên Hội đồng Giáo xứ Phú Cam cho biết, Giáo xứ nơi bà ở có rất nhiều người muốn làm công việc Loan Báo Tin Mừng nhưng còn e ngại chưa mạnh dạn tiến thân. Bà Huê nói:’’Các tổ chức Khu xóm, Ban ngành, Đoàn thể rất cần cho Giáo dân có dịp để họ dấn thân.’’
Một số ý kiến khác cũng cho biết rằng, Của cải khi bỏ chung lại với nhau rất khó nhưng thay vào đó, họ đề nghị với tinh thần của ít lòng nhiều nhưng phải thường xuyên góp gió thành bão để trở thành Men, Muối ướp mặn cho đời và Chúa sẽ làm cho cả đống bột dậy Men.
Ngày Tĩnh tâm đã khép lại trước Hào quang Thánh Thể, mọi thành viên tham dự đều quỳ gồi thờ lạy và chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể.
Linh mục Phaolô Hoàng Nhật, phó xứ Nhà Thờ chánh tòa Phú cam chủ sự nghi thức Giờ Tĩnh nguyện đã thay mặt các Hội đồng Giáo xứ để xin lỗi Chúa về những hành vi thiếu trách nhiệm, thái độ kiêu căng, ơ hờ nguội lạnh với công việc Nhà Chúa, hoặc làm theo ý riêng và còn coi nhẹ công việc phục vụ và yêu thương anh chị em đồng loại. Đồng thời xin Chúa tha thứ và ban ơn để mọi người có đủ nghị lực hoàn thành những công việc mà Chúa đã trao phó.
Các Hội đồng Giáo xứ, đã thể hiện tính chất hiệp nhất trong bữa cơm trưa thân tình cha con như nói lên rằng tất cả mọi chi thể đều thuộc về Thân Thể Chúa Kitô và tính hiệp nhất nầy là một thực tại đuợc diễn tả sống động trong cộng đoàn Kitô hữu nhỏ của mỗi Giáo xứ trong Giáo Hạt thành phố Huế.