SINH HOẠT GIỚI TRẺ THÁNG 03/2007
Như thường lệ, vào Thứ Bảy đầu tháng vừa qua, bạn trẻ từ các giáo xứ lại tập trung về nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho để tham dự thánh lễ, sinh hoạt và cầu nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia của các bạn trẻ giáo xứ Bằng Lăng và giáo xứ Long Định II, Nhị Bình, Giồng Cát, Thuộc Nhiêu.
Bước vào mùa Chay, các bạn trẻ được thiết tha gọi mời trở về cùng Chúa, về với “nguồn yêu thương và bình an”. Mùa Chay không phải là thời gian khắc khổ, buồn rầu; mùa Chay kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu ăn năn, sám hối, hy sinh hãm mình hầu có được niềm vui tái sinh với Chúa trong lễ Phục Sinh.
Trong thánh lễ giới trẻ Chúa Nhật thứ II mùa Chay, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc nhắc nhở bạn trẻ nhớ về quê hương của mỗi người Kitô hữu - là quê hương đích thực ở trên trời; đồng thời nhớ về quê hương nơi trần thế - là nơi mỗi con người đã được sinh ra và lớn lên. Đức Cha cũng nhấn mạnh nhiều đến thái độ và trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hai quê hương của mình: phải có thái độ trung dung đúng đắn, vừa biết nhập thế vừa biết xuất thế, để không có thái độ cực đoan khi xuất thế, cũng không có những lệch lạc vì nhập thế quá sâu, phải có thái độ dung hòa để sống trọn vẹn với cả hai quê hương của mình.
Sau Thánh lễ, thay thế cho giờ sinh hoạt thường lệ, lần họp mặt này các bạn trẻ có giờ cầu nguyện dài theo phong cách phương Đông mà các Cha đặc biệt dành riêng cho giới trẻ.
Lễ đài đầy nến, những ánh nến lung linh, ấm áp như tượng trưng cho niềm tin Kitô giáo. Các bạn trẻ ngồi với tư thế tự do tại vị trí của mình, ngước nhìn lên lễ đài với màu tím phụng vụ mùa Chay của Giáo hội, với ánh nến lung linh huyền diệu, để suy niệm về người Cha từ ái, hằng chờ mong chúng ta trở về với tấm lòng hoà giải, thiết tha sống thân tình với Chúa và với anh em đồng loại, để cùng nhau xây đắp một thế giới chiếu tỏa và mang dung mạo của Đức Kitô: dung mạo yêu thương.
Bạn trẻ ơi, mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta hồi tâm, để nhận ra những thói hư tật xấu của mình mà sám hối, để mỗi chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Vậy bạn trẻ còn chờ gì nữa, hãy để tâm tư mình vang lên lời hát: “Hãy trở về, và luôn an tâm tin tưởng, lòng Chúa chí ái xót thương, hãy trở về cùng Chúa, Chúa vẫn hằng ngóng chờ...”
Như thường lệ, vào Thứ Bảy đầu tháng vừa qua, bạn trẻ từ các giáo xứ lại tập trung về nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho để tham dự thánh lễ, sinh hoạt và cầu nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia của các bạn trẻ giáo xứ Bằng Lăng và giáo xứ Long Định II, Nhị Bình, Giồng Cát, Thuộc Nhiêu.
Bước vào mùa Chay, các bạn trẻ được thiết tha gọi mời trở về cùng Chúa, về với “nguồn yêu thương và bình an”. Mùa Chay không phải là thời gian khắc khổ, buồn rầu; mùa Chay kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu ăn năn, sám hối, hy sinh hãm mình hầu có được niềm vui tái sinh với Chúa trong lễ Phục Sinh.
Trong thánh lễ giới trẻ Chúa Nhật thứ II mùa Chay, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc nhắc nhở bạn trẻ nhớ về quê hương của mỗi người Kitô hữu - là quê hương đích thực ở trên trời; đồng thời nhớ về quê hương nơi trần thế - là nơi mỗi con người đã được sinh ra và lớn lên. Đức Cha cũng nhấn mạnh nhiều đến thái độ và trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hai quê hương của mình: phải có thái độ trung dung đúng đắn, vừa biết nhập thế vừa biết xuất thế, để không có thái độ cực đoan khi xuất thế, cũng không có những lệch lạc vì nhập thế quá sâu, phải có thái độ dung hòa để sống trọn vẹn với cả hai quê hương của mình.
Sau Thánh lễ, thay thế cho giờ sinh hoạt thường lệ, lần họp mặt này các bạn trẻ có giờ cầu nguyện dài theo phong cách phương Đông mà các Cha đặc biệt dành riêng cho giới trẻ.
Lễ đài đầy nến, những ánh nến lung linh, ấm áp như tượng trưng cho niềm tin Kitô giáo. Các bạn trẻ ngồi với tư thế tự do tại vị trí của mình, ngước nhìn lên lễ đài với màu tím phụng vụ mùa Chay của Giáo hội, với ánh nến lung linh huyền diệu, để suy niệm về người Cha từ ái, hằng chờ mong chúng ta trở về với tấm lòng hoà giải, thiết tha sống thân tình với Chúa và với anh em đồng loại, để cùng nhau xây đắp một thế giới chiếu tỏa và mang dung mạo của Đức Kitô: dung mạo yêu thương.
Bạn trẻ ơi, mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta hồi tâm, để nhận ra những thói hư tật xấu của mình mà sám hối, để mỗi chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Vậy bạn trẻ còn chờ gì nữa, hãy để tâm tư mình vang lên lời hát: “Hãy trở về, và luôn an tâm tin tưởng, lòng Chúa chí ái xót thương, hãy trở về cùng Chúa, Chúa vẫn hằng ngóng chờ...”