Ngày 05/02/2007, khi hay tin Cha Antoine Peuzeu, là cha sở của họ đạo Cai lậy trước đây, được Chúa gọi về, cả họ đạo Cai lậy đều bàng hoàng và ai nấy đều nói với nhau “lần này là mất cha thật rồi”. Trước ngày 30/04/1975, họ đạo đã không còn thấy bóng dáng của Cha, khi Cha vâng lời bề trên âm thầm rời khỏi họ đạo mà không một ai hay biết, đó là cái mất lần đầu, lúc đó con cái cha vẫn còn hy vọng là có ngày sẽ gặp lại cha, thế nhưng hôm nay thì cha thật sự ra đi vĩnh viễn.
Khi được tin buồn này, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cho họ đạo biết, ngài sẽ đến họ đạo dâng lễ cầu nguyện cho cha Antoine Peuzeu. Vào ngày 23/02/2007, Đức Cha Phaolô đã đến cùng với các linh mục hạt Cái Bè và các linh mục trước đây đã công tác với cha Antoine Peuzeu coi sóc họ đạo Cai Lậy để dâng thánh lễ cầu cho cha. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của các Soeurs, những người đã được cha Antoine Peuzeu cho đi tu và rất đông giáo dân ở các họ đạo: Ngũ Hiệp, Nhị Quý, Bằng Lăng, Kinh Gãy, những nơi mà cha Antoine Peuzeu đã đặt chân rao giảng Tin Mừng và xây dựng nhà thờ. Tất cả đều một lòng một ý tưởng nhớ đến cha và cầu nguyện cho cha.
Trước thánh lễ, một giáo dân họ đạo Cai Lậy đã tưởng nhớ và nói lên những công lao vất vả của cha dành cho những nơi mà cha được sai đến để rao giảng Tin Mừng, sự hy sinh của một nhà truyền giáo, sự tận tụy yêu thương của một mục tử đối với đoàn chiên và đồng thời cũng cầu xin cha về bên Chúa tiếp tục yêu thương và chăm sóc họ đạo nhỏ bé này.
Tiếp đến là phần đọc tiểu sử tóm tắt cuộc đời của cha Antoine Peuzeu. Tính từ ngày cha vâng lời bề trên về phục vụ họ đạo Cai Lậy và các họ đạo lân cận năm 1958 cho đến ngày cha rời họ đạo là được 17 năm. Đó là một khoảng thời gian dài với biết bao công lao vất vả mà cha đã đổ ra để xây đắp cho họ đạo Cai Lậy và những họ đạo lân cận.
Trong thánh lễ, Đức Giám Mục cũng đề cao gương sáng đạo đức, sự hy sinh tận tụy không quản mệt nhọc của cha Antoine Peuzeu. Đức Giám Mục cũng nhắc nhở mọi người hãy sống tinh thần truyền giáo của cha, hãy noi gương hy sinh cao cả và lòng đạo đức nhiệt thành của cha để không phụ công ơn của cha. Ngài cũng xin cha Antoine Peuzeu cầu bầu, phù hộ cho họ đạo mà cha đã dành biết bao tâm huyết, công sức và của cải vật chất để gầy dựng lên.
Ngày lễ cầu nguyện cho cha Antoine Peuzeu lại càng thêm ý nghĩa và cảm động khi mọi người có dịp nhìn lại những tấm ảnh ghi lại con người và cuộc sống truyền giáo của cha tại Cai Lậy và các họ đạo khác. Mọi người khi nhìn vào những bức ảnh đó đều nhớ lại những dấu ấn kỷ niệm đầy yêu thương của một người cha.
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về mang theo hình ảnh của một người cha nhân hậu, vui tánh, một nhà truyền giáo nhiệt tâm, hăng say, tận tụy cho sự phát triển Nước Chúa. Cha đã gieo trong mồ hôi, trong nưóc mắt và không ít nguy hiểm, nhưng giờ đây cha đã gặt hái trong hân hoan, và chắc chắn cha sẽ được tận hưởng hạnh phúc mà Chúa luôn dành sẳn cho những ai trung thành phụng sự Ngài.
Họ Đạo Cai Lậy, 23-02-2007
Khi được tin buồn này, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cho họ đạo biết, ngài sẽ đến họ đạo dâng lễ cầu nguyện cho cha Antoine Peuzeu. Vào ngày 23/02/2007, Đức Cha Phaolô đã đến cùng với các linh mục hạt Cái Bè và các linh mục trước đây đã công tác với cha Antoine Peuzeu coi sóc họ đạo Cai Lậy để dâng thánh lễ cầu cho cha. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của các Soeurs, những người đã được cha Antoine Peuzeu cho đi tu và rất đông giáo dân ở các họ đạo: Ngũ Hiệp, Nhị Quý, Bằng Lăng, Kinh Gãy, những nơi mà cha Antoine Peuzeu đã đặt chân rao giảng Tin Mừng và xây dựng nhà thờ. Tất cả đều một lòng một ý tưởng nhớ đến cha và cầu nguyện cho cha.
Trước thánh lễ, một giáo dân họ đạo Cai Lậy đã tưởng nhớ và nói lên những công lao vất vả của cha dành cho những nơi mà cha được sai đến để rao giảng Tin Mừng, sự hy sinh của một nhà truyền giáo, sự tận tụy yêu thương của một mục tử đối với đoàn chiên và đồng thời cũng cầu xin cha về bên Chúa tiếp tục yêu thương và chăm sóc họ đạo nhỏ bé này.
Tiếp đến là phần đọc tiểu sử tóm tắt cuộc đời của cha Antoine Peuzeu. Tính từ ngày cha vâng lời bề trên về phục vụ họ đạo Cai Lậy và các họ đạo lân cận năm 1958 cho đến ngày cha rời họ đạo là được 17 năm. Đó là một khoảng thời gian dài với biết bao công lao vất vả mà cha đã đổ ra để xây đắp cho họ đạo Cai Lậy và những họ đạo lân cận.
Trong thánh lễ, Đức Giám Mục cũng đề cao gương sáng đạo đức, sự hy sinh tận tụy không quản mệt nhọc của cha Antoine Peuzeu. Đức Giám Mục cũng nhắc nhở mọi người hãy sống tinh thần truyền giáo của cha, hãy noi gương hy sinh cao cả và lòng đạo đức nhiệt thành của cha để không phụ công ơn của cha. Ngài cũng xin cha Antoine Peuzeu cầu bầu, phù hộ cho họ đạo mà cha đã dành biết bao tâm huyết, công sức và của cải vật chất để gầy dựng lên.
Ngày lễ cầu nguyện cho cha Antoine Peuzeu lại càng thêm ý nghĩa và cảm động khi mọi người có dịp nhìn lại những tấm ảnh ghi lại con người và cuộc sống truyền giáo của cha tại Cai Lậy và các họ đạo khác. Mọi người khi nhìn vào những bức ảnh đó đều nhớ lại những dấu ấn kỷ niệm đầy yêu thương của một người cha.
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về mang theo hình ảnh của một người cha nhân hậu, vui tánh, một nhà truyền giáo nhiệt tâm, hăng say, tận tụy cho sự phát triển Nước Chúa. Cha đã gieo trong mồ hôi, trong nưóc mắt và không ít nguy hiểm, nhưng giờ đây cha đã gặt hái trong hân hoan, và chắc chắn cha sẽ được tận hưởng hạnh phúc mà Chúa luôn dành sẳn cho những ai trung thành phụng sự Ngài.
Họ Đạo Cai Lậy, 23-02-2007