TƯNG BỪNG DỊP LỄ TÂN NIÊN TẠI GIÁO XỨ LA VANG

MILPITAS -- Thứ Bảy vừa qua, ngày 24 tháng Hai, nhằm ngày mùng 7 Tết, toàn thể cộng đoàn giáo xứ La Vang đã rộn rã đón chào năm mới Đinh Hợi bằng Thánh Lễ Tân niên hết sức tưng bừng, theo sau là các tiết mục truyền thống rất ý nghĩa và khởi sắc: Chúc Tết và tặng quà các Linh Mục quản nhiệm, Hái lộc đầu Xuân, múa Lân, lì xì, văn nghệ và tiệc mừng Xuân.

Mở đầu thánh lễ, hình ảnh ba vị Linh mục thân kính của giáo xứ trong ba tấm áo Lễ màu vàng rực rỡ đã đem mọi người vào một bầu không khí tươi đẹp rất Xuân, và cùng với các vị bô lão trong bộ áo dài khăn đống, các giáo dân xứ La vang đã hoà mình trong buổi lễ với tâm trạng quen thuộc đón chờ giao thừa như những ngày Xuân năm nao ở quê nhà. Buổi lễ có sự hiện diện của vị Thị Trưởng Milpitas (cũng trong bộ y phục cổ truyền Việt Nam) và phu nhân của ông, cùng sự tham dự của các cộng đoàn bạn: cộng đòan người Phi Luật Tân, và vợ chồng Joanne và Andy Wang, cột trụ trong các tổ chức thánh lễ ở giáo xứ St. Elizabeth.

Mọi người tấm tắc khen ngợi các em thiếu nhi xúng xính, lộng lẫy trong các bộ áo tứ thân và áo thụng xanh, trình bày nghi thức Dâng lễ vật. Các bô lão trang trọng trong bộ áo thụng và khăn đống cũng thể hiện nghi thức thắp hương khấn vái bàn thờ, qua đó giới thiệu một nét văn hoá Việt Nam cho những người bạn khác chủng tộc. Để tỏ lòng biết ơn và kính mến các Linh mục đã vất vả suốt năm lo việc phần hồn cho chúng ta, cộng đoàn đã cử đại diện là vợ chồng Bác Tân (trưởng Dòng Ba Đa minh) cùng một chị lên tặng hoa cho các Linh mục phụ trách giáo xứ. Những giò lan tươi thắm, bền bỉ đã thay lời cảm ơn đơn sơ nhưng chân thành của cộng đoàn dành cho các vị chủ chăn tinh thần. Thú vị nhất là lúc Các Cha hồn nhiên, vui vẻ giơ cao để "khoe" các phong bao lì xì được đính kèm trong mỗi giò lan, mặc dù số tiền trao tặng chỉ là tượng trưng, nhưng rõ ràng là niềm vui có tính cách lây lan: sự vui mừng khi được nhận phong bao lì xì màu đỏ vui mắt đã lan toả từ các em thiếu nhi đến các vị linh mục khả kính, từ dân tộc Việt Nam sang đến các bạn nước ngoài...(Biết rằng hạnh phúc, nụ cười có tính truyền nhiễm mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta còn ngần ngại gì mà không gieo tỏa rộng khắp mọi nơi?)

Tiết mục mà các em thiếu nhi nóng lòng chờ đợi nhất, dĩ nhiên là lên nhận phong bao lì xì...Các em rất đáng khen vì dù số lượng đông đảo, nhưng việc tuần tự đi lên rất thứ tự, và các Cha cũng chuẩn bị đầy đủ phong bao cho tất cả các em. Sau khi các em thiếu nhi nhận lì xì, là các bậc cha mẹ, người lớn cũng nhận lì xì: đó là các Lời Chúa được trang hoàng qua hình thức Hái Lộc đầu Xuân: quả đúng là Lộc Thánh, dùng để suy gẫm cho đời sống trong suốt một năm. Tiết mục múa lân do các em Thiếu nhi phụ trách cũng khiến cho các bậc phụ huynh hào phóng cho lân "ăn", cũng chính là để giúp gây quỹ cho Ban Thiếu nhi Thánh Thể. Xen kẽ giữa những tiết mục đặc sắc, là màn đốt pháo tưng bừng, mà mọi người hào hứng chào đón bằng các tràng pháo tay không thua tiếng pháo Tết. Các tràng pháo nổ ròn rã cùng với mùi thơm đặc biệt của thuốc pháo đã làm sống dậy mạnh mẽ bầu khí và kỷ niệm trong tâm tưởng mỗi người về một ngày Xuân xưa, nơi xứ đạo quê nhà, trong giây phút hân hoan chào đón giao thừa. Tan lễ, nhiều vị lo tìm gặp nhau để chúc Tết lẫn nhau, cố sức nói to để át nổi âm thanh văn nghệ đang được bắt đầu...

Các Bà mẹ Công giáo, các chị... đã bỏ công chu đáo lo cho phần tiệc mặn với thực đơn phong phú: cơm chiên, gỏi gà, thịt quay, bánh tét (rất nhiều nhân và đậm đà), trái cây tráng miệng..v.v..

Có được niềm vui đầu năm như vậy, chúng ta cũng không quên công sức của Cha Truyền và các vị trong Ban Đại diện: những vị này đã dành thời gian họp bàn để hoạch định, chuẩn bị và phân công thật chu đáo. Chúng ta cũng không thể bỏ qua hình ảnh của bà cụ Phan Thành Hậu chăm chỉ, am thầm trong bóng tối cầm bao đi nhặt rác vương vãi để thu dọn nhà thờ luôn sạch đẹp, trong lúc mọi người còn đang thưởng thức bữa tiệc trong khuôn viên nhà thờ. Cụ bà làm chúng ta nhớ vô cùng đến cụ ông Phan Thành Hậu, mà lúc còn sinh thời cũng tận tuỵ hết lòng với việc nhà thờ. Xin Chúa ban ơn thật bội hậu cho những người thiết tha vì việc Chúa, xin cho tất cả chúng con cũng biết bắt chước họ, hầu cho Nước Chúa ngày càng phát triển khắp nơi. Một lần nữa, xin cho tất cả chúng con một năm mới bình an trong sự che chở của Thiên Chúa.