Không hẳn là một chọn lựa tình cớ, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn đã nhận lời về khánh thành ngôi nhà nguyện của Giáo Họ Micae vào đúng ngày 31-01-2007; Lễ kính thánh Gioan Bosco, bổn mạng của Cha Quản Xứ Thánh Mẫu. Đúng 9g00 Đức Cha đã dâng lễ và làm phép Nhà Nguyện với sự tham dự của 22 Linh Mục trong Giáo Hạt Bảo Lộc và hơn 600 khách mời đa số thuộc Thánh Mẫu như một cử chỉ nói lên tình hiệp thông trong gia đình Giáo Xứ.

Nhà nguyện Thánh Mẫu
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh :" Giáo Họ phải gắn bó với Giáo Xứ.. Phải liên kết, phải đồng cảm, phải cộng tác. Nhưng Giáo Họ có những vấn đề, những ưu tư của mình. Vậy, Nhà Nguyện Giáo Họ với mỗi tháng một hai Thánh lễ để qui tụ và tăng trưởng lòng đạo đức, đào sâu và xây dựng sự hiệp nhất. Nhà Nguyện Giáo Họ còn là nơi mà những người già cả, ốm yếu, bệnh tật, bận việc coi nhà. ... có thể lui tới dễ dàng để chầu Thánh Thể, lần hạt, đàng Thánh Giá, suy niệm Lời Chúa và tổ chức các lớp giáo lý. .."

Ngài khuyến khích và chúc phúc cho các sinh hoạt Giáo Họ, nhờ có một ngôi nhà nguyện làm nơi cầu nguyện góp phần xây dựng Giáo Họ, cách riêng là các gia đình, đồng thời hổ trợ Giáo Xứ và Giáo Phận trong việc sống đức tin và loan báo Tin Mừng.

Như lời phát biểu của vị đại diện Giáo Họ Micae thì đây là một biến cố lớn lao nhất của Giáo Họ.- Micae là một Giáo Họ nhỏ bé nhất của Thánh Mẫu với 97 gia đình gồm 360 giáo dân. Vì vậy, lễ khánh thành trang trọng là điều không bao giờ người giáo dân trong Giáo Họ dám nghĩ tới. Thế mà Đức Cha, Quý Cha và bà con trong Giáo Họ đã đến hiệp thông, chia vui. Niềm vui hôm nay có được là vì tinh thần mọi người trong họ đều hăng say, tích cực góp phần của mình; từ người già cho đến các em nhỏ. Một tinh thần bác ái huynh đệ mà Linh Mục Quản Xứ cảm nhận như là bầu không khí yêu thương của cộng đoàn Kitô-hữu lúc ban đầu; một cõi thanh bình. Sự hiệp nhất là sức mạnh để một Giáo Họ nhỏ bé nhất vẫn hoàn thành được mơ ước lớn lao của mình. (www.simonhoadalat.org)