Sáng ngày 28/1/2007, các Gia đình phong thuộc 13 tỉnh miền Bắc đã quy tụ về Bệnh viện phong Quả Cảm- Bắc Ninh mừng ngày hội truyền thống: Ngày Quốc tế bệnh nhân phong lần thứ 54.

Cùng có mặt trong ngày vui với đại diện các Ban Giám đốc, Ban quản lí, và bệnh nhân của các làng phong miền Bắc, còn có ông Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cha Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh Đaminh Nguyễn Văn Kinh, quý cha khách và các Chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Từ sáng sớm, xe các đoàn đã lần lượt tiến vào cổng Bệnh viện phong Quả Cảm. Cửa xe vừa mở, các bệnh nhân đã hối hả bước xuống. Vì đã thân quen từ trước nhờ các dịp gặp mặt hàng năm nên ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, vồn vã hỏi thăm nhau, tay bắt mặt mừng xua tan màn sương giá lạnh của buổi sáng cuối đông.

Sau khi nghỉ ngơi, tâm sự, mọi người tham dự Thánh lễ tạ ơn và xin bình an vào lúc 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện Bệnh viện, do Cha Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh chủ tế. Trong lời chào đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ: Hôm nay là ngày quốc tế bệnh nhân phong, chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị lãnh đạo, các y bác sĩ và đặc biệt các bệnh nhân trong các Bệnh viện phong. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người đã hết lòng giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Đặc biệt, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho mình được luôn an bình trong cuộc sống phần hồn cũng như phần xác…

Sau Thánh lễ, các Chủng sinh cùng với một số anh chị em của các Gia đình phong đã tổ chức một chương trình giao lưu và văn nghệ ngắn gọn nhưng đầy tình yêu thương. 9 giờ 30 phút, bác sỹ Bạch Đức Minh giám đốc Bệnh viện phong Quả Cảm đã khai mạc buổi giao lưu văn nghệ chào mừng ngày quốc tế bệnh nhân phong lần thứ 54. Lời đầu tiên trong bài khai mạc ông tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, quý Cha trong Ban Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha đại diện Giáo phận Bắc Ninh, các nhà hảo tâm, quý khách về những quan tâm giúp đỡ… Bác sĩ Minh cũng cho biết, hôm nay vừa là kỉ niệm ngày quốc tế bệnh nhân phong và cũng là lễ phát động trồng cây để các bệnh viện phong miền Bắc được xanh - sạch - đẹp.

Kế đến là những lời chia sẻ của từng đơn vị phong miền Bắc: Ba sao, Chí Linh, Lạng Sơn, Vân Môn … Hầu hết các vị đại diện đều tỏ lòng tri ân những ân nhân xa gần đã giúp đỡ để họ có đựơc cuôc sống như ngày hôm nay.

Sau cùng, những lời ca, tiếng hát nồng nàn, đầy ắp yêu thương, sưởi ấm từng “con tim” đang hiện diện.

Sau chương trình giao lưu văn nghệ, lễ phát động trồng cây được bắt đầu trước sự chứng kiến của mọi ngừơi. Sáu cây đầu tiên đại diện cho 6 đơn vị : Sở y tế tỉnh Bắc Ninh, Giáo phận Bắc Ninh, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, Các cơ sở phong miền Bắc, Ban quản lý các cơ sở và Các bệnh nhân.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, như lời một bệnh nhân đã nói “Khi nhìn những cây được trồng xuống tôi thấy một tương lai tốt đẹp mở ra”. Nhân ngày Quốc tế bệnh nhân phong lần thứ 54, chúng ta hãy cùng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho các bệnh nhân phong trên toàn thế giới, cách riêng cho các bệnh nhân trong ngày hội hôm nay. Chúc mọi người luôn tươi vui, sống với nụ cười.