Hôm nay, ngày 31/01/2007, Giáo xứ Phú Lương long trọng cử hành Thánh Lễ Mừng ngày thành lập giáo xứ và mừng có Tân chánh xứ tiên khởi – Cha Giuse Nguyễn Minh Chánh.

Giáo xứ Phú Lương trước đây là một giáo họ được thành lập ngày 22/01/1998, trực thuộc giáo xứ Bình Long, nằm giữa hai xã Thanh Lương và Thanh Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, có số giáo dân khoảng trên 1400.

Tháng 08/2004, Đức Giám Mục Giáo Phận Phú Cường đã cha Giuse Nguyễn Mình Chánh làm cha phó biệt cư giáo xứ Bình Long, đặc trách giáo họ Phú Lương.

Từ ngày giáo họ Phú Lương có Cha đặc trách thường trú, và dưới sự dẫn dắt của cha đặc trách, các hội đoàn trong giáo họ được hình thành, đời sống đạo đức, thiêng liêng của giáo dân ngày một thăng tiến rõ nét.

Ngày 11/10/2006, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường đã chính thức nâng giáo họ Phú Lương lên thành giáo xứ Phú Lương, và 16/01/2007 bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Minh Chánh làm Cha sở tiên khởi của giáo xứ Phú Lương.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30, ngày 31/01/2007, cha Giuse Nguyễn Minh Chánh đã dâng thánh lễ tạ ơn chính thức nhận giáo xứ Phú Long và công bố Nghị định Thành Lập Giáo Xứ. Thánh lễ được cử hành hết sức long trọng và nghiêm sốt sắng, có khoảng gần 30 linh mục cùng đồng tế và đông đảo bà con trong giáo xứ tham dự.

Khởi đầu thánh lễ, cha Giuse Quang Minh Tuấn, Hạt trưởng hạt Bình Long, đã chúc mừng giáo dân trong giáo xứ Phú Lương, chúc mừng vì niềm vui được nâng lên thành giáo xứ, chúc mừng vì niềm vui có cha sở tiên khởi. Tiếp theo đó, cha Phaolô Lê Vinh Đởm – Chánh xứ Lộc Ninh, đã lên công bố Nghị Định Thành lập giáo xứ Phú Lương, và cha Đaminh Nguyễn Văn Chí, phụ trách giáo xứ Minh Hưng, công bố bài sai của Đức Cha Giáo Phận bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Minh Chánh làm cha sở tiên khởi của giáo xứ Phú Lương. Tiếp theo, cha sở tiên khởi đã công khai tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, cũng như là nói lên sự vâng phục của mình đối với Giáo Hội và Đức Giám Mục của Giáo Phận.

Hôm nay thật là một ngày trọng đại, một ngày vui khôn tả và không bao giờ quên đối với những người giáo dân trong giáo xứ Phú Lương. Người tham dự thánh lễ sẽ dễ dàng bắt gặp niềm vui đó trên gương mặt của từng người. Tuy rằng giáo xứ chưa có một ngôi nhà thờ xứng đáng cho các lễ nghi phụng tự, có chăng chỉ là một khung rạp được dựng lên để che nắng che mưa hết sức đơn sơ, và nhiêu đó cũng không đủ để che hết mọi người, nhưng niềm vui đang có mạnh hơn tất cả, làm cho người tham dự không còn để ý đến những thứ phụ bên ngoài, nhưng là tập chú vào ý nghĩa của Thánh Lễ, đó là Tạ ơn Thiên Chúa về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho giáo xứ. Điều này làm cho Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí hết sức nghiêm trang và long trọng hơn. Hãy Tạ ơn Thiên Chúa, đó cũng là lời mời gọi khởi đầu trong bài chia sẽ Lời Chúa của Cha Titô – Quản Lý Giáo Phận Phú Cường. Cha Titô mời gọi giáo dân tạ Ơn Thiên Chúa, vì qua Giám Mục Giáo Phận, Thiên Chúa đạ chọn Cha Giuse Nguyễn Minh Chánh về làm cha sở giáo xứ Phú Lương, và đó cũng là một trong những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho giáo dân trong giáo xứ, tiếp theo, cha Titô cũng đã mời gọi giáo dân cộng tác nhiệt thành với cha sở, yêu thương, quảng đại, nâng đỡ, tế nhị và biết cảm thông với cha sở của mình. Đặc biệt là ngài thiết tha mời gọi giáo dân đừng ngồi lê đôi mách để nói xấu cha sở, nhưng hãy luôn cầu nguyện cho cha sở của mình trong từng thánh lễ, trong các buổi đọc kinh gia đình, hay trong mọi nơi mọi lúc khi nhớ đến cha sở, có như thế, cha sở sẽ dễ dàng trở thành một mục tử như lòng giáo dân muốn.

CuốiThánh lễ là lời cám ơn của Cha Tân Chánh xứ. Ngài cám ơn Đức Giám Mục giáo phận vì đã yêu thương tin tưởng bổ nhiệm ngài làm chánh xứ tiên khởi giáo xứ Phú Lương, cám ơn các cha đã giúp đỡ cũng như cùng đồng hành với ngài trong nhiều năm tháng qua, cám ơn ân nhân, thân nhân đã tận tình giúp đỡ, cám ơn giáo dân đã rộng tay đón nhận ngài. Sau cùng cha tân chánh xứ mới gọi giáo dân cùng đồng hành cộng tác với mình để đưa giáo xứ phú lương ngày càng thăng tiến về mọi mặt.

Xin được chia sẽ niềm vui đó đến với muôn người khắp nơi, để niềm vui được luôn nhân lên mãi không ngừng.

Xin nguyện chúc cho cha tân chánh xứ mãi luôn giữ được những nét đẹp, những hương thơm trong vai trò làm cha sở, như bài thơ của một giáo dân đã chúc mừng: “Cha sở tựa như lãng hoa, đã thơm thơm mãi đến già vẫn thơm.