Sài Gòn -- Sáng Chúa Nhật 28.01.2007 vừa về sau chuyến đi dự Hội Nghị “Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội” tại Thái Lan, Đức Hồng Y G.Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến họ đạo Gò-Vấp để chủ sự thánh lễ cung hiến thánh đường sau gần 10 năm xây dựng. Thánh lễ còn có sự hiện diện đồng tế của một số linh mục hạt trưởng trong và ngoài giáo phận.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, linh mục Hạt Trưởng Tôma Nguyễn Văn Khiêm cũng là Cha Sở họ đạo Gò-Vấp năm nay đã 73 tuổi dù sức khoẻ không được tốt lắm mới phải vào bệnh viện cấp cứu) nhưng với nghị lực đặc biệt ngài đã vượt qua cơn bệnh để hiện diện trong ngày vui mừng trọng đại nầy, ngài đã ngỏ lời chào mừng và thân thưa với Đức Hồng Y cùng các linh mục hiện diện những lời rất chân tình, ngài kể lại quá trình xây dựng nhà thờ ròng rã gần 10 năm trời, do sự đóng góp của toàn thể giáo dân trong họ đạo, trong 10 năm nay con không biết đến cái Tết là gì, ngài nói tiếp: “ Cứ bắt đầu ngày mồng Một Tết là con ra đi, đến từng gia đình trong họ đạo, sáng đi, tối về suốt một tháng rưỡi mới đến thăm và chúc tết hết được từng gia đình, mỗi lần vào nhà nào ai “lì xì” ít nhiều gì cũng tốt tất cả là để cho việc xây dựng nhà thờ, rồi giữ xe cho sinh viên trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4 (đối diện) một tháng vài chục triệu đồng cũng để gom vào xây dựng nhà thờ vậy mà phải đến 10 năm trời mới hoàn tất được…”
Họ đạo Gó-Vấp là một họ đạo lâu đời, thành lập từ năm 1898 với hơn một trăm năm đó một vị thánh tử đạo là người Gò Vấp: Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã làm rạng danh và để lại gương sáng cho hậu sinh.
Giảng trong thánh lễ này, Đức Hồng Y nói: “Anh chị em thân mến, hôm nay anh chị em quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ Thánh hiến nhà thờ họ đạo Gò-Vấp nầy, nhưng anh chị em đến dự thánh lễ đây đó là do lời Chúa mời gọi con cái của Chúa quy tụ từng gia đình của Chúa để Chúa dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính máu thịt của mình, vậy đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta hãy dành ít phút suy nghĩ xem lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ, muốn dạy dỗ chúng ta điều gì để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa và là anh em với mọi người… “
Sau bài chia sẻ của Đức Hồng Y là kinh cầu Các Thánh, nghi thức cung nghinh xương Thánh Tử Đạo VN và đặt Hài Cốt các Thánh Tử Đạo vào bàn thờ. Có hài cốt của 8 vị Thánh:
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Vincentê Đinh Tiến Thuấn, Chủ tịch HĐMVGX đã thay mặt toàn thể giáo dân họ đạo Gò-Vấp dâng lời cảm ơn ĐHY và các cha hiện diện và các vị đại diện giáo dân đã tặng hoa cho ĐHY và các cha đồng tế.
Trước ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường hôm nay một ngày, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống-Giám Mục Phụ Tá cũng đã đến làm phép đồi Đức Mẹ trước tiền đường nhà thờ và ban phép Thêm Sức cho khoảng 70 em thiếu nhi trong xứ.
Công trình xây dựng nhà thờ Gò-Vấp dù gần 10 năm trời ròng rã, với công sức của biết bao người rồi cũng hoàn thành, tôi bất giác dâng lên trong lòng sự cảm phục vị linh mục già hình như đã cống hiến quá sức của mình để cho giáo dân họ đạo Gò-Vấp nầy có được ngôi thánh đường khang trang lộng lẫy như hôm nay và cũng cần nhắc đến linh mục hạt phó Giuse Nguyễn Văn Chủ dù rất bận rộn cho giáo xứ của mình cũng đã hết lòng lo lắng điều hành trong hai ngày đại lễ của giáo xứ Gò-Vấp.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, linh mục Hạt Trưởng Tôma Nguyễn Văn Khiêm cũng là Cha Sở họ đạo Gò-Vấp năm nay đã 73 tuổi dù sức khoẻ không được tốt lắm mới phải vào bệnh viện cấp cứu) nhưng với nghị lực đặc biệt ngài đã vượt qua cơn bệnh để hiện diện trong ngày vui mừng trọng đại nầy, ngài đã ngỏ lời chào mừng và thân thưa với Đức Hồng Y cùng các linh mục hiện diện những lời rất chân tình, ngài kể lại quá trình xây dựng nhà thờ ròng rã gần 10 năm trời, do sự đóng góp của toàn thể giáo dân trong họ đạo, trong 10 năm nay con không biết đến cái Tết là gì, ngài nói tiếp: “ Cứ bắt đầu ngày mồng Một Tết là con ra đi, đến từng gia đình trong họ đạo, sáng đi, tối về suốt một tháng rưỡi mới đến thăm và chúc tết hết được từng gia đình, mỗi lần vào nhà nào ai “lì xì” ít nhiều gì cũng tốt tất cả là để cho việc xây dựng nhà thờ, rồi giữ xe cho sinh viên trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4 (đối diện) một tháng vài chục triệu đồng cũng để gom vào xây dựng nhà thờ vậy mà phải đến 10 năm trời mới hoàn tất được…”
Họ đạo Gó-Vấp là một họ đạo lâu đời, thành lập từ năm 1898 với hơn một trăm năm đó một vị thánh tử đạo là người Gò Vấp: Phêrô Nguyễn Văn Lựu đã làm rạng danh và để lại gương sáng cho hậu sinh.
Giảng trong thánh lễ này, Đức Hồng Y nói: “Anh chị em thân mến, hôm nay anh chị em quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ Thánh hiến nhà thờ họ đạo Gò-Vấp nầy, nhưng anh chị em đến dự thánh lễ đây đó là do lời Chúa mời gọi con cái của Chúa quy tụ từng gia đình của Chúa để Chúa dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính máu thịt của mình, vậy đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta hãy dành ít phút suy nghĩ xem lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ, muốn dạy dỗ chúng ta điều gì để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa và là anh em với mọi người… “
Sau bài chia sẻ của Đức Hồng Y là kinh cầu Các Thánh, nghi thức cung nghinh xương Thánh Tử Đạo VN và đặt Hài Cốt các Thánh Tử Đạo vào bàn thờ. Có hài cốt của 8 vị Thánh:
- • 1. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục
- • 2. Thánh Gioan Đạt, linh mục
- • 3. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
- • 4. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan
- • 5. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu
- • 6. Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm
- • 7. Thánh Giuse Túc
- • 8. Thánh Anê Lê Thị Thành
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Vincentê Đinh Tiến Thuấn, Chủ tịch HĐMVGX đã thay mặt toàn thể giáo dân họ đạo Gò-Vấp dâng lời cảm ơn ĐHY và các cha hiện diện và các vị đại diện giáo dân đã tặng hoa cho ĐHY và các cha đồng tế.
Trước ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường hôm nay một ngày, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống-Giám Mục Phụ Tá cũng đã đến làm phép đồi Đức Mẹ trước tiền đường nhà thờ và ban phép Thêm Sức cho khoảng 70 em thiếu nhi trong xứ.
Công trình xây dựng nhà thờ Gò-Vấp dù gần 10 năm trời ròng rã, với công sức của biết bao người rồi cũng hoàn thành, tôi bất giác dâng lên trong lòng sự cảm phục vị linh mục già hình như đã cống hiến quá sức của mình để cho giáo dân họ đạo Gò-Vấp nầy có được ngôi thánh đường khang trang lộng lẫy như hôm nay và cũng cần nhắc đến linh mục hạt phó Giuse Nguyễn Văn Chủ dù rất bận rộn cho giáo xứ của mình cũng đã hết lòng lo lắng điều hành trong hai ngày đại lễ của giáo xứ Gò-Vấp.