Hôm nay, ngày 26/01/2006, Đức Tổng Giuse đã chủ sự Thánh Lễ tạ ơn, khởi công trùng tu, xây dựng lại khu Trường Đại Chủng Viện cũ tại Sở Kiện (Kẻ Sở ). Cùng đồng tế với Đức Tổng là cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nội, cha giáo, cha quản lý Giáo Phận và một số cha khác trong Giáo miền Hà Nam.
Như bà goá tìm lại được đồng xu đã mất, Giáo xứ Sở Kiện hân hoan hiệp dâng Thánh Lễ do Đức Tổng Giuse chủ tế để cảm tạ hồng ân Chúa nhân sự kiện Nhà Nước chính thức trao trả lại cho Giáo hội khu Đại Chủng Viện xưa.
Đây là một hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho giáo xứ Sở Kiện nói riêng và của Giáo Phận nói chung.
Theo lời Đức Tổng thì đây là một di tích lịch sử của Giáo Phận Hà Nội, ngược dòng lịch sử ta sẽ thấy di tích này chứa rất nhiều ý nghĩa.
Được xây dựng năm 1877, trường Đại Chủng Viện này, cũng gọi là trường lý đoán, nằm trong khu kiến trúc tổng thể của Toà Giám Mục cũ. Trước khi rời lên Hà Nội thì Toà Giám Mục được đặt tại Sở Kiện ( Kẻ Sở). Đây là một nơi rất phát triển so với các vùng lân cận bởi nó có vị trí khá thuận lợi về mặt giao thông cả đường thuỷ cũng như đường bộ.
Đến những năm 1950 – 1956, với thời gian thì khu trường lý đoán bị đổ vỡ rất nhiều.
Năm 1960 nhà nước mượn khu Nhà Chung, khu trường Lý Đoán và khu nhà của các cha để phục vụ cho qua trình phát triển đất nước.
Sau khi giải phóng đất nước, Giáo Hội Nam - Bắc được sum họp một nhà, Giáo Hội Việt Nam nói chung và cách riêng đối với Giáo Phận Hà Nội đã phát triển mạnh. Chính vì vậy, nhu cầu về cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc phụng tự cũng ra tăng, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế được sự đồng ý của Đức Hồng Y Giuse Phạm Đình Tụng đã đệ đơn lên chính quyền xin lại những phần đất mà nhà nước đã mượn. Quá trình đó được tiếp tục với sự quan tâm của Đức Tổng Giuse và ngày 22/6/2006 nhà nước chính thức trao trả lại 25.000 m2.
Trong lời huấn dụ của mình, Đức Tổng đã khen ngợi những đóng góp của cha xứ Sở Kiện cùng bà con giáo dân đã sốt sắng sống đạo, đồng thời tích cực gìn giữ những giá trị vật chất cũng như tinh thần của Giáo Phận. Đức Tổng cũng khuyến khích các giáo hữu không những tích cực trùng tu cơ sở vật chất mà còn biết gìn giữ những giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng truyền thống để luôn có bề rộng, bề sâu trong đời sống đạo. Là nơi lưu giữ hài cốt của các Thánh Tử đạo Việt Nam, cũng là nơi đã đóng góp hai Thánh Tử đạo, và là nơi còn lưu giữ những di tích vật chất cũng như tinh thần của Giáo Phận cũ nên các tín hữu phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống trung thành, can đảm đó.
Qua Thánh Lễ, Đức Tổng cũng ghi nhận thiện trí của chính quyền các cấp đã trao trả lại khu trường Lý Đoán và những mở rộng trong chính sách tôn giáo của Nhà Nước hiện nay.
Xin cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa cũng như cầu nguyện cho những giá trị vật chất và tinh thần của Giáo Phận được gìn giữ và phát huy bởi những thế hệ trẻ tương lai.
Như bà goá tìm lại được đồng xu đã mất, Giáo xứ Sở Kiện hân hoan hiệp dâng Thánh Lễ do Đức Tổng Giuse chủ tế để cảm tạ hồng ân Chúa nhân sự kiện Nhà Nước chính thức trao trả lại cho Giáo hội khu Đại Chủng Viện xưa.
Đây là một hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho giáo xứ Sở Kiện nói riêng và của Giáo Phận nói chung.
Theo lời Đức Tổng thì đây là một di tích lịch sử của Giáo Phận Hà Nội, ngược dòng lịch sử ta sẽ thấy di tích này chứa rất nhiều ý nghĩa.
Được xây dựng năm 1877, trường Đại Chủng Viện này, cũng gọi là trường lý đoán, nằm trong khu kiến trúc tổng thể của Toà Giám Mục cũ. Trước khi rời lên Hà Nội thì Toà Giám Mục được đặt tại Sở Kiện ( Kẻ Sở). Đây là một nơi rất phát triển so với các vùng lân cận bởi nó có vị trí khá thuận lợi về mặt giao thông cả đường thuỷ cũng như đường bộ.
Đến những năm 1950 – 1956, với thời gian thì khu trường lý đoán bị đổ vỡ rất nhiều.
Năm 1960 nhà nước mượn khu Nhà Chung, khu trường Lý Đoán và khu nhà của các cha để phục vụ cho qua trình phát triển đất nước.
Sau khi giải phóng đất nước, Giáo Hội Nam - Bắc được sum họp một nhà, Giáo Hội Việt Nam nói chung và cách riêng đối với Giáo Phận Hà Nội đã phát triển mạnh. Chính vì vậy, nhu cầu về cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc phụng tự cũng ra tăng, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế được sự đồng ý của Đức Hồng Y Giuse Phạm Đình Tụng đã đệ đơn lên chính quyền xin lại những phần đất mà nhà nước đã mượn. Quá trình đó được tiếp tục với sự quan tâm của Đức Tổng Giuse và ngày 22/6/2006 nhà nước chính thức trao trả lại 25.000 m2.
Trong lời huấn dụ của mình, Đức Tổng đã khen ngợi những đóng góp của cha xứ Sở Kiện cùng bà con giáo dân đã sốt sắng sống đạo, đồng thời tích cực gìn giữ những giá trị vật chất cũng như tinh thần của Giáo Phận. Đức Tổng cũng khuyến khích các giáo hữu không những tích cực trùng tu cơ sở vật chất mà còn biết gìn giữ những giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng truyền thống để luôn có bề rộng, bề sâu trong đời sống đạo. Là nơi lưu giữ hài cốt của các Thánh Tử đạo Việt Nam, cũng là nơi đã đóng góp hai Thánh Tử đạo, và là nơi còn lưu giữ những di tích vật chất cũng như tinh thần của Giáo Phận cũ nên các tín hữu phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống trung thành, can đảm đó.
Qua Thánh Lễ, Đức Tổng cũng ghi nhận thiện trí của chính quyền các cấp đã trao trả lại khu trường Lý Đoán và những mở rộng trong chính sách tôn giáo của Nhà Nước hiện nay.
Xin cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa cũng như cầu nguyện cho những giá trị vật chất và tinh thần của Giáo Phận được gìn giữ và phát huy bởi những thế hệ trẻ tương lai.